1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hai vợ chồng sống ly thân một thời gian thì người chồng lâm bệnh nặng. Khi bà vợ đến thăm, ông chồng nắm chặt tay vợ, thì thầm:
    - Hôm nay, anh phải thổ lộ với em điều bí mật anh vẫn giấu kín kể từ ngày mình cưới nhau. Nói thật lòng, anh không thể nào quên em được. Đêm nào em cũng xuất hiện trong giấc mơ của anh... và rồi... anh thét lên kinh hoàng!
  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một thầy giáo bị đưa vào cấp cứu tại bệnh viện vì bị bí tiểu tiện suốt ba ngày liền. Các bác sĩ xoay sở đủ mọi cách cũng không làm bệnh nhân rịn ra được giọt nước nào. Họ đang toát mồ hôi thì có một ông, ra dáng quan chức đến thăm người nhà, lên tiếng.
    - Để đó cho tôi, tôi biết cách điều trị chứng bệnh này!
    Ông ta dẫn bệnh nhân vào nhà vệ sinh và chỉ 5 phút sau, người bệnh đã tươi tỉnh đi ra. Các bác sĩ xúm lại hỏi:
    - Ông ấy cho ông uống thuốc gì mà tài thế?
    - Nào có thuốc men gì đâu? - Bệnh nhân đáp - Ông ta dọa tôi nếu không chịu tiểu tiện thì sẽ tiếp tục cải cách giáo dục, cải cách nữa, cải cách mãi, thay đổi sách giáo khoa lia lịa... Tôi sợ quá nên "vãi
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai hỏi người yêu:
    - Trong đời em đã bao giờ em cảm thấy một cái đụng chạm dù rất nhẹ của một người khác mà làm rung động tất cả các dây thần kinh của em chưa?
    - À, cũng một đôi lần! - cô gái đáp.
    - Em thấy trong trường hợp nào? - Chàng trai tò mò cực độ hỏi.
    - Lúc... bác sĩ nha khoa gõ nhẹ vào chiếc răng hư của em!
  4. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chàng trai làm quen được với một cô gái. Họ cùng nhau đi ăn nhà hàng, đến chơi ở sòng bài rồi sau đó chàng trai đề nghị:
    - Em về nhà anh nhé?
    - Không được đâu, anh yêu. Có thể em không được hiện đại lắm nhưng em quyết giữ mình tuyệt đối trinh trắng cho đến khi gặp được một người em yêu bằng cả trái tim.
    - Có lẽ... em sống như vậy thì cũng... gay go nhỉ...
    - Em thì không sao, thậm chí còn thấy thích nữa. Nhưng chồng em... đúng là gay go thật... lắm lúc anh ấy như phát khùng.
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tối mịt, tại nhà của một đôi vợ chồng:
    - Sao giờ này anh mới ?odẫn xác? về hả? Lại còn nồng nặc mùi bia nữa chứ!
    - Đâu có, anh vì con đấy chứ!
    - Vì con cái gì? Đừng có ngụy biện!
    - Sao em cứ nghĩ xấu anh thế? Biết con nó thích ăn lạc luộc, anh vào quán bia mua, nên... tiện thể làm vài vại.
    - Ôi trời!!!
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Anh chồng nọc mấy đứa con ra khảo:
    - Đứa nào lấy tiền trong túi của bố?
    Cô vợ nóng ruột đến can và nói đùa:
    - Sao anh không nghĩ là em lấy?
    - Mất như thế, chắc chắn không phải là em lấy!
    - Tại sao?
    - Bởi vì vẫn còn lại một ít
  7. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Trong công viên, đôi trai gái đang tình tự.
    - Anh yêu em chứ?
    - Tất nhiên, anh yêu em vô cùng!
    - Vậy chúng mình cưới nhau đi anh.
    - !
    - Sao anh im lặng thế?
    - À, vì em chuyển đề tài đột ngột quá!
    o O o
    Một cô gái buồn rầu nói với bạn:
    - Lúc đầu, mình định chỉ yêu vậy thôi, nhưng giờ đành phải cưới.
    - Tại sao vậy?
    - Vì khi mình đến hỏi bác sĩ thì ông ấy bảo đã quá muộn.
  8. unnamed1218

    unnamed1218 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    ... Vậy thì cái khác nhau giữa nhà bác học và anh mất trí là ở chỗ nào? Nhà bác học có thể viết một cuốn sách hàng mấy trăm trang mà người đọc chẳng hiểu gì sốt, chỉ thấy như đi lạc vào một khu rừng rậm ấy. Nhưng có điều là trong sách của họ, không thể tìm thấy một lỗi ngữ pháp hay đặt câu nào cả, hay cảm thấy có câu nào gọi là lủng củng hay thiếu lôgic cả. Còn như anh mất trí thì nói câu trước câu sau đã lẫn lộn rồi. Dễ hiểu thôi, vì anh ta mất trí mà lại!
    (Azit Nexin - Secmenđi sinh ngày nào?)
  10. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Ý chồng là không ai được "bóc" ngoài vợ. Thế mà cô nàng chậm hiểu chẳng chịu "bóc" gì hết.

    Chồng ở nước ngoài gọi điện về cho vợ:
    - Tuần trước, anh có gửi cho em một bức thư, em đã nhận được chưa?
    - Em nhận được rồi nhưng chưa dám xem.
    - Sao vậy?
    - Vì ngoài bì thư anh có ghi: Trong thư có ảnh, xin đừng bóc.
    - !!!

Chia sẻ trang này