1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một cụ già có vấn đề trong việc nghe suốt nhiều năm cho tới khi đến gặp bác sĩ.
    Với chiếc trợ thính bác sĩ đưa cho, cụ già đã có thể nghe rõ mọi chuyện. Một tháng sau, bác sĩ hỏi thăm:
    - Chắc bây giờ, gia đình của cụ rất vui vì ông đã có thể nghe tốt.
    Cụ già nói:
    - Tôi chưa nói gì với gia đình tôi. Tôi chỉ ngồi nghe họ nói chuyện. Từ hôm ấy tới giờ, tôi đã thay đổi di chúc tới 5 lần.

  2. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một người đi ăn tiệc, thấy người ngồi bên cạnh mình hầu như không ăn gì, nên hỏi:
    - Sao ông không dùng thử món thịt cừu nướng này? Ngon tuyệt!
    - Cám ơn ông, tôi không đói.
    - Trời, đi ăn tiệc thì dù không đói cũng phải tranh thủ mà ăn chứ!
    - Tôi chỉ ăn khi nào thấy đói thôi.
    - Chà, ông xử sự cứ như loài động vật ấy!
    o O o
    Một người nói với bạn:
    - Lần cuối cùng mình hỏi cậu: Khi nào thì cậu trả mình 1.000$?
    - Ồ, mình thật sung sướng khi thấy cậu hỏi lần cuối cùng?
    o O o
    Hai thanh niên nói chuyện với nhau:
    - Mình đọc ở trong một cuốn sách có viết là con người có được sự thông minh không phải do học hành mà là do cha mẹ truyền lại.
    - Nếu thế thì phải gọi cậu là trẻ mồ côi đấy!
  3. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Này, nếu trúng cử hội đồng thành phố thì ông cho thằng con nhà tôi một chân ở văn phòng nhé!
    - Dễ thôi, nhưng cháu nó có chuyên môn gì?
    - Khổ quá, nó có nghề ngỗng gì đâu.
    - Càng tốt, như thế đỡ mất công... đào tạo lại.
  4. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói anh đã lấy cô gái đó. Chúc mừng đã vớ được cô vợ tốt.
    - Sao lại là vớ? Không đúng, không đúng!
    - Sao không đúng?
    - Thực tế như thế này. Lần tôi mời cô ấy đến nhà chơi, cả nhà tôi nhiệt tình tiếp đãi, nào đặt nhà hàng đưa thức ăn đến, nào khăn nóng khăn lạnh, lại còn quà tặng đem về cho gia đình...
    - Rồi thế nào?
    - Lúc sắp ra về, cô ấy nghĩ chỉ cảm ơn đơn giản như thế không tiện nên mới đồng ý lấy tôi...
  5. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Giờ họa, cô giáo dạy các em học sinh lớp hai vẽ trái tim. Cô vẽ mẫu trên bảng xong rồi quay xuống:
    - Các em vẽ đi.
    Cả lớp bắt đầu vẽ. Nhưng Catơ không vẽ. Cô giáo hỏi:
    - Sao em không vẽ?
    - Thưa cô - Catơ trả lời - Cô vẽ còn thiếu.
    - Thiếu cái gì?
    - Áo quần,
    - Sao vậy?
    - Ở nhà lúc ngủ dậy, em nghe ba em nói với má: "Trái tim của anh ơi, anh mặc áo quần cho em nhé!"
  6. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo:
    - Xasa, em hãy cho thầy biết: Mặt trăng và Châu Phi cái nào gần ta hơn?
    Học sinh:
    - Tất nhiên là mặt trăng ạ!
    Thầy giáo:
    - Tại sao?
    Học sinh:
    - Bởi vì mặt trăng chúng ta nhìn thấy, còn Châu Phi thì không ạ!
  7. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ông lại giết vợ mình?
    - Bởi vì lúc nào bà ấy cũng lên giọng khuyên bảo tôi.
    - Hy vọng đó đều là những lời khuyên tốt!
    - Đúng vậy! Lần cuối cùng bà ấy đã khuyên tôi: Nếu thực sự muốn yên tĩnh, ông hãy giết tôi đi!

  8. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một ông chồng gặp tai nạn giao thông, não bị ảnh hưởng, phải phẫu thuật ở bệnh viện. Bạn bè hỏi thăm vợ ông ta là sau khi phẫu thuật thì hiệu quả thế nào.
    - Tốt lắm - vợ đáp. - Bây giờ, ông ấy tỏ ra vô cùng khôn khéo trong xã giao. Trước kia, ông ấy hầu như chẳng quen biết ai cả, nhưng bây giờ gặp ai, ông ấy cũng cười toe toét, chào hỏi vồn vã.
  9. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Một doanh nhân thành đạt được mời thỉnh giảng cho sinh viên ngành kinh tế. Sau khi giảng xong, ông ta hỏi:
    - Các anh chị có câu hỏi gì không?
    Có tiếng một sinh viên nữ từ cuối giảng đường:
    - Xin hỏi ông đã lập gia đình chưa ạ?

  10. hatakekakashivn87

    hatakekakashivn87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà lên chiếc xe mới mua đi một vòng, bất chợt xe chết máy. Đẩy bộ gần một tiếng đồng hồ mới đến chỗ sửa xe. Ông chồng chợt lẩm bẩm
    - Bây giờ anh mới hiểu thằng cha chủ tiệm bán xe nói câu đó có ý gì...
    - Hắn nói gì chứ? - Vợ vừa lau mồ hôi vừa hỏi.
    - Hắn nói dùng xe này tiết kiệm xăng lắm!

Chia sẻ trang này