1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    " Vai năm tấc rộng để làm chỉ
    Tối tối ăn no lại ngủ khì,
    Mình ui,thức dậy chìu em tí!
    Đi!..."
    +Anh chồng không chịu, đáp:
    "Cả ngày bận rộn với ván bài
    Đau cả xương sườn lẫn xương vai,
    Chuyện ấy đêm nay thôi gác lại,
    Mai!..."
    +Chị vợ không chịu nũng nịu đòi
    "Ván bài thua ấy chuyện long bong,
    Mình ráng chìu em kiếm chút bồng,
    Cứ hẹn mai mãi,mai rồi mốt
    Không!..."
    +Anh chồng nghe xong,tức mình quay lại bảo vợ:
    "Ngủ chung lắm chuyện,bực mình sao,
    Mình muốn yên thân, nó cứ gào,
    Muốn chết thì đây ông" cho chết"
    Nào!..."
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Vova mới vào lớp 1. Một hôm đi qua hàng cafê thấy người ta chiếu phim xxx, mấy thằng bạn rủ lại xem. Vova cương quyết: "Không, mẹ tao bảo xem phim bậy sẽ bị hoá ðá ðấy." Hôm sau mấy thằng bạn lại rủ xem. Vừa xem ðược 5 phút, Vova bỗng bỏ chạy như bị ma ðuổi. Hôm sau ðến trường bọn bạn mới hỏi tại sao. Vova trả lời : "Bị hoá ðá thật ðấy, tao xem có ðược 5 phút mà ðã thấy một phần hoá đá rồi. Nếu xem hết cả phim thì ..
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Em ơi! Khi em ðọc tin nhắn này, em nợ anh cuộc hẹn. Xóa tin nhắn này, em nợ anh cuộc tình. Lưu tin là em nợ anh 1 nụ hôn. Trả lời anh, em nợ anh tất cả. Còn nếu em không trả lời... thì em đã yêu anh!" <= "Thập diện mai phục" version 2.0, em có chạy đằng zời !!! Cô gái trả lời : "anh yêu đọc tin nhắn này là anh nợ em 1 cây vàng, xoá tin này là anh nợ em 20 cây vàng, lưu tin là anh nợ em 1 chiếc Dylan, trả lời em, anh nợ em 1 chiếc Dylan và 21 cây vàng. Còn nếu không trả lời em là anh nợ em 1 căn biệt thự. Anh ơi em đồng ý yêu anh
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một chú bé học lớp 5 viết thư gửi cho một cố bé cùng lớp, trong thư viết: Mình hẹn bạn chiều nay ra công viên hai đứa mình cầm tay và hôn nhau nhé. Cô bé đọc xong bức thư liền viết lại một bức thư khác để trả lời "Nếu chỉ cầm tay và hôn nhau thì mày xuống lớp 3 mà học!"" ..
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một cha sứ bị lạc mất một con chim quý, ông rất buồn, đi tìm khắp nơi mà không thấy. Ông nghĩ chắc nó bay lạc vào nhà ai dó, vì thế hôm sau trước lúc giảng ðạo ông hỏi các con chiên: - Ai trong số các con có một con chim? Tất cả ðàn ông trong phòng đứng dậy. Cha sứ biết mình bị hiểu lầm, ông chửa lại : - Ý ta là ai trong các con đã nhìn thấy một con chim ... Tất cả phụ nữ trong phòng đứng dậy - Oh không, ai trong số các con đã nhìn thấy một con chim không phải của mình ... eh... mà là của hàng xóm. Một nửa số phụ nữ trong phòng đứng dậy. Vẫn sai, ông bèn sửa lại : - Oh không, thế ai trong số các con đã nhìn thấy con chim của t
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo hỏi vôva: cái gì treo trên tường mà hình vuông? Thưa cô: cái ðồng hồ. Sai, bức tranh, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em. Thế cái gì trong nhà mà có 4 chân? thưa cô : cái bàn. Sai, ý cô là cái ghế, nhưng cô thích cách suy nghĩ của em? Thưa cô em có một câu hỏi: cái gì hình trụ dài, đầu đỏ, để trong quần của người đàn ông, thỉnh thoảng họ mang ra dùng? Bốp, bốp, bốp..cô giáo tát vôva 3 cái..cô cấm em không được hỗn... Dù rất đau Vôva vẫn tươi cười, thưa cô: đó là que diêm..nhưng em thích cách suy nghĩ của cô..
  7. thinhndnd

    thinhndnd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.766
    Đã được thích:
    0
    chết cười
  8. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Hùng là công nhân khai thác than. Hôm nay là ngày đầu tiên anh ta trở lại làm việc sau tuần trăng mật.
    Cuối ca làm việc, do không chịu được... bức xúc nên anh ta đã trốn về 15 phút để ... cân bằng sinh thái. Lúc anh ta quay trở lại liền bị sếp gọi lên chỉnh đốn. Biết là sai nhưng anh ta vẫn gân cổ cãi:
    - Thưa sếp, oan em quá. Em có trốn về đâu.
    Nghe vậy sếp liền kéo anh ta vào nhà tắm công cộng của ccông nhân và nói:
    - Cậu nhìn kia, anh em người ta đều làm việc nghiêm túc, bụi than bám đen từ đầu đến chân kia kìa.
    - Thưa sếp. Em cũng bị bụi than bám đen từ đầu đến chân chứ bộ.
    - Đồng ý, nhưng trừ cái ... của nợ của cậu ra. Cậu mới trốn về với vợ phải không???
  9. HoTBoY84

    HoTBoY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    1.681
    Đã được thích:
    0
    Trong toa nhà hàng trên tàu hỏa, khách nói với bồi bàn:
    - Này anh, tôi gọi một ly bia suốt 200 km rồi đấy!
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Có một nhà hàng thường ðông khách, vì vậy việc nấu nướng phải thuê rất nhiều người và phải ðược chuyên môn hóa công việc. Một hôm, trên bảng phân công làm món thịt chim bồ câu, người ðầu bếp ðã ghi như sau: "Cô Lan cắt tiết anh Hùng nhổ lông cô Ngọc luộc trứng anh Sõn mổ bụng cô Ðào lột da anh Hải rửa chim cô Lài bóp mềm cô Thắm bằm nhừ cô Tuyết xào giòn".

Chia sẻ trang này