1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DICOBAA

    DICOBAA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Một bà không may mắc phụ khoa. Nghe nói làng bên có ông thày lang rất giỏi bà liền khăn gói tìm đến để thày chữa trị.
    Đầu làng có một thày lang mù hành nghề chữa mắt, với cái biển hiệu vẽ 1 con mắt được treo bằng 2 sợi dây rất ngay ngắn. Không hiểu làm sao hôm ấy cái biển hiệu của thày lại đứt mất 1 dây.
    Sau 1 hồi ngắm nghía và suy nghĩ bà ta mạnh dạn bước vào xin được khám. Sau một hồi loay hoay khám xét, thầy bèn phán:
    - Mắt bà bị bệnh nặng lắm, không chữa được đâu. Nó đã ... bốc mùi lên rồi đây này !!!
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Người vợ trẻ, sau một thời gian xa cách, được gặp lại chồng mới từ quân ngũ trở về. Đêm đầu tiên, hai người "tâm sự" đến gần sáng mới chợp mắt... Bỗng có tiếng chuông cửa, cả hai choàng tỉnh. Người chồng hốt hoảng:
    - Dậy mau, em yêu, hình như chồng em về kìa!
    Người vợ giọng vẫn còn ngái ngủ:
    - Yên tâm đi, đừng sợ, hắn giờ vẫn đang còn trong quân ngũ mà.
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Một sinh viên được tuyển dụng vào làm tại một cửa hàng. Vị cửa hàng trưởng tiếp đón bằng cái bắt tay thân mật rồi trao cho anh ta một cái chổi và bảo:
    - Công việc đầu tiên của cậu là quét dọn cửa hàng.
    - Nhưng mà - chàng thanh niên nói - tôi là một sinh viên đại học cơ mà.
    - Tôi lấy làm tiếc đã không được biết điều đó. Vậy hãy trao lại cây chổi cho tôi rồi tôi sẽ chỉ cho cậu cách quét.
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Cô sinh viên trẻ viết cho mẹ bức thư: "Kính thưa mẹ! Mọi việc đang diễn ra tốt đẹp ở trường. Con đã gặp một anh sinh viên tuyệt vời nhất từ trước tới nay. Anh ấy học năm thứ ba. Anh ấy chơi bóng đá, đang học để chuẩn bị ra trường làm bác sĩ, đạt hạng xuất sắc, dáng người cao ráo và đẹp trai. Con đã hẹn đi chơi với anh ấy 8 bận rồi và đã mặc cả 8 chiếc áo đầm mà con có. Giờ thì con cần thêm một chiếc áo nữa để cho buổi hẹn sắp tới bởi anh ấy đã mời con đi xem hát. Mẹ có vui lòng gửi cho con 25 đôla để con mua một chiếc áo mới không?".
    Bà mẹ trả lời: Đâu cần phải mua áo. Hãy tìm một bạn trai mới và làm lại từ đầu.
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Tư Ðía (TD) lại nhà Hai Lúa (HL) xin miếng giềng và dừa về nấu thịt cầy, nhằm hôm Hai Lúa đang coi trận bóng đá tranh giải vô địch quốc tế! Tư Ðía hỏi:
    TD: Anh cho tui xin miếng giềng và hai trái dừa về nấu rượu mận, tối mời anh qua nhậu chơi.
    HL: Xuống bếp nói con Ba nó lấy cho, hai đội đang chơi sôi nổi quá mày ạ!!
    Tư Ðía xuống bếp, thấy Cô Ba (CB) , con gái trẻ đ-ẹp của Hai Lúa ở đ-ó liền đ-ộng lòng tà !!!
    TD: Chào cô Ba ! Ba cô cho phép tui xuống đây "hun" cô một miếng !
    CB: Nói bậy nè !
    Tư Ðía nói vọng ra:
    TD: Anh Hai à ! Con anh không cho tui một miếng kìa !!
    HL: Cho nó đi con !
    TD: Thấy chưa !
    Và ôm hun cô gái, xong xuôi TD làm tới
    TD: Ba cô còn cho tôi rờ vú cô nữa kìa !
    CB: Ðừng giỡn nghe cha nội!!
    TD: Anh Hai ơi, anh chịu cho tui mà cô Ba hổng chịu kìa!
    HL: Cho nó đi con!
    Tư Ðía rờ vú cô Ba thấy khoái quá tí-nh rờ luôn vú kia bị cô Ba gạt phắt tay ra! Tư Ðía la to:
    TD: Anh Hai ơi, anh chịu cho tui cả hai mà con anh chỉ cho tui có một thôi !
    HL: Cho nó cả hai đi con! Tối nay ba qua nhà nó chơi mà, có lỗ lả gì đâu !!
    Tư Ðía chỉ chờ có thế bèn giơ hai tay bóp luôn hai vú, mân mê một hồi !!!
    Xong xuôi anh ta tự đi lấy miếng giềng và hai trái dừa rồi ra ve! Ngang qua phòng khách Tư Ðía nói:
    TD: Cám ơn anh Hai đã cho tui!
    HL: Không có gì !! Lần sau có muốn thì cứ tự nhiên qua lấy nghe!
    Quay vào trong Hai Lúa to tiếng:
    HL: Con Ba nè ! Lần sau thằng Tư qua thì cứ cho nó nghe chưa! Không cần phải hỏi tao nữa!
    Thế là Tư Ðía cứ qua xin ồ liên miên và 6 tháng sau cô Ba bị nổi chướng ở bụng!!
  6. sobaby

    sobaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Nhớ giáo sư
    Trong đám tang một giáo sư chuyên khoa tim, sinh viên ghi ơn ông bằng cách ***g ảnh của ông vào trái tim trên một panô thật to
    Bỗng có vị thầy giáo già khóc lớn rồi cười ha hả?
    "Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ" - Một sinh viên kinh ngạc hỏi.

    "Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lộng hình tôi vào cái gì đây...?
    "Dạ thầy dạy môn gì ạ ?"
    "Tôi dạy sản phụ khoa!"
    ST

  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, chồng quay sang vợ thủ thỉ: - Em, mai anh phải đi công tác rồi, em chiều anh đêm nay được không?
    - Ứ, ừ...
    - Nào, ngoan... Chiều anh nhé?
    - Nhưng... chỉ một lúc thôi đấy.
    - Không! Anh muốn cả đêm kia.
    - Trời?!! Cả đêm làm sao em chịu nổi?
    - Em nghĩ về chuyện gì vậy? Anh đang muốn nói đêm nay em chiều anh... đừng nói chuyện nữa để anh ngủ mai dậy sớm mà?
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chồng và người tình
    2 cô nàng mới bắt quen trò chuyện ...
    - Thôi chết, nhìn kìa! Chồng tớ đang đến đây cùng với người tình của tớ.
    - Đồ nói dối, đấy là chồng tớ và người tình của tớ.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nhà nàng ở cạnh nhà tôi.
    Cách nhau cái cọc để phơi áo quần.
    Hai người nhầm lẫn tứ tung.
    Nàng như cũng có cái quần giống tôi.
    Ðể rồi có một lần phơi.
    Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng...
    Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng.
    Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này:
    "Ấy ơi ấy hãy vào đây,
    Cho tui đổi lại cái này chút coi".
    Lần đầu tiên thấy nàng cười.
    Nàng che một tấm vải dày ngang hông.
    "Cái quần duy nhất của em,
    Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi..."
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Hòn vọng phu 1 : - má ơi con khổ quá má ơi !
    Bà mẹ : - nít đi ... mày khóc hoài ... mệt quá !
    Hòn vọng phu 1 : - con đã có bầu ... RỒI !
    Bà mẹ (có vẽ tỉnh queo) : - Tác giả là ai vậy con ?
    Hòn vọng phu 1 khóc càng dữ hơn : - hu hu ... con không biết nữa !?
    bà mẹ thở dài , hết sức bình tỉnh, tìm cách chấn an con gái : - Lo gì ... bình tỉnh nói cho má nhe ... hồi má còn nhỏ , má có nghe lỏm được giữa 2 người là bà cố ngoại của con kể cho bà ngoại của con nghe rằng không biết ai là tác giả đích thực để tạo ra tác phẩm là bà ngoại của con bây giờ ... và chẳng bao lâu , bà ngoại của con cũng nói nhỏ cho mẹ nghe , không biết ai là tác giả đích thực tạo ra tác phẩm của mẹ bây giờ ... bây giơ đến lượt con ... cũng không biết ai là tác giả đích thực tạo ra cái bầu của con bây giờ ! ... con ơi ! truyền thống của dòng dõi nhà ta là LƯU DANH THIÊN SỬ ... con lo gì ba cái chuyện lẽ tẻ ...

Chia sẻ trang này