1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Oeuvre

    Oeuvre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    post tiếp đi
  2. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    "Nó" Ra Rồi
    ___ Trong giờ toán, trò Tiến vụt chạy lên xin phép thầy cho ra ngoài.
    ___ Thầy giáo quay lại gắt:
    ___ - Còn vài phút nữa là tới giờ về rồi, trò tìm ra lời giải đáp chưa mà đòi đi đâu vậy?
    ___ Trò Tiến tái mặt ấp úng đáp:
    ___ - Dạ, "nó" ra rồi!
    ___ Thấy giáo hỏi:
    ___ - Bao nhiêu?
    ___ Trò Tiến vừa nhăn mặt vừa ôm bụng:
    ___ - Nhiều lắm...!!!
  3. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Trong buổi lao động. Học sinh tham gia chuyển gạch để xây tường. Thấy Ân một chuyến chỉ mang một viên gạch, trong khi mọi bạn đều mang hai viên, một bạn liền nói:
    ___ - Ân lười quá, mang được nỗi một viên gạch.
    ___ Ân liền cãi:
    ___ - Có bạn lười thì có.
    ___ Mọi người cười ồ. Ân nói tiếp:
    ___ - Các bạn sợ phải đi hai chuyến nên mới mang hai viên một lần chứ còn gì nữa.
  4. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Không Nên Cưới Vợ
    ___ Trong một buổi hội thảo của nhà Dòng. Một ông thầy mới vào nhà tập có tư tưởng "cải cách" lên tiếng chỉ trích luật cấm các nhà tu sĩ lấy vợ.
    ___ Cha bề trên bèn nói với thầy ta:
    ___ - Nếu thầy là một linh mục như tôi, tôi tin chắc thế nào thầy cũng sẽ thay đổi ý kiến ngay cho mà xem.
    ___ - Thưa cha, con muốn biết cha suy luận như thế nào mà cha lại quả quyết như vậy.
    ___ - Chả cần suy luận gì cả. Thầy cứ ngồi tòa giải tội cho các bà vài bữa ắt sẽ thấy ngay.
  5. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Chuyện Đêm Qua
    ___ Đôi trai gái nọ sẽ cưới nhau vào chúa nhật tới, thì chàng tìm đến vị hôn thê và nói:
    ___ - Em ạ! Chỉ còn hai ngày nữa là chúng mình sẽ làm lễ thành hôn, nên anh thấy cần phải thú thực với em về một vài mối tình vụng trộm lăng nhăng của anh.
    ___ Vị hôn thê của chàng vội cười:
    ___ - Ồ! Sao anh khéo vẽ vời đến thế. Anh quên rằng anh đã kể tất cả và xin lỗi em ngày hôm kia rồi hay sao.
    ___ Chàng bèn nhăn mặt:
    ___ - Phải, anh nhớ đã kể hết cho em, thế nhưng còn chuyện đêm hôm qua nữa chứ!
    ___
  6. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Đừng Như ****** Tối Qua
    ___ Hai anh em đang chơi ngoài sân, bỗng nhiên thằng anh tát thằng em một cái tát vào má. Nó chạy xuống bếp mách mẹ. Bà mẹ vội xoa tay lên má nó rồi nói:
    ___ - Thôi nín đi con, hết đau rồi!
    ___ Lát sau thằng nhỏ lại chạy vào với cục u trên trán. Bà mẹ liền xoa trán con dỗ:
    ___ - Thôi nín đi con, hết sưng rồi!
    ___ Nữa giờ sau, lúc bà mẹ đang tiếp chuyện với một bà khách thì thằng nhỏ lại chạy vào khóc lóc:
    ___ - Anh Hùng lại đánh con nữa mẹ ạ!
    ___ Bà mẹ hỏi:
    ___ - Đâu, anh con đánh con chổ nào?
    ___ Thằng nhỏ chỉ vào đũng quần phía trước rồi đáp:
    ___ - Anh ấy đá con chỗ này này!
    ___ Bà mẹ đỏ mặt mắng:
    ___ - Hai anh em mày hư quá! Cút đi chỗ khác. Lần này đừng có hòng tao xoa như đã dỗ ****** tối qua đâu nhé.
  7. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Em Đang Đếm Mà
    ___ Con trai nhà triệu phú Vĩnh Ký vừa kết hôn với con gái của một thương gia giàu có ở Vĩnh Long.
    ___ Trong đêm tân hôn, chú rể thủ thỉ và hỏi cô dâu:
    ___ - Đã là vợ chồng với nhau nên anh hỏi thực, Trước khi lấy anh, em đã giao du với bao nhiêu người đàn ông rồi?
    ___ Cô dâu im lặng không trả lời. Bỗng chú rễ có vẻ hối hận vì câu nói hớ hênh vừa rồi của mình, bèn vuốt ve chữa lời:
    ___ - Ý nghĩ anh bậy quá! Nên mới hỏi em một câu ngớ ngẩn như vậy. Em bỏ qua cho anh nhé!
    ___ Nhưng nét mặt cô dâu vẫn đăm chiêu không nói, chú rể lại hỏi tiếp:
    ___ - Anh mới nói có thế mà em đã hờn giận anh hay sao?
    ___ Lúc này cô dâu mới cất tiếng đáp:
    ___ - Thì anh hãy thư thả đã nào , em còn đang bấm đốt ngón tay đếm xem bao nhiêu người chứ!
    ___
  8. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Gà Già và Gà Non
    ___ Thầy:
    ___ - Quang, em căn cứ vào đâu mà phân biệt được gà nào già, gà nào non?
    ___ Quang:
    ___ - Dạ, thưa thầy, bằng răng ạ.
    ___ Thầy ngạc nhiên hỏi:
    ___ - Con gà làm gì có răng để phân biệt?
    ___ Quang:
    ___ - Thưa, con gà thì không có răng nhưng con có răng, thịt nào mềm là gà non, nếu không mền thì gà già.
  9. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    ___ Trong cuộc thi vấn đáp vê `môn sử, giám khảo gặp một thí sinh không trả lời được bất cứ câu hỏi nào. Để cứu thí sinh khỏi bị điểm không. Cuối cùng ông hỏi một câu rất dễ cốt để anh ta vớt vát:
    ___ - Ai lãnh đạo quân và dân ta đánh thắng quân xâm lược nhà Minh?
    ___ Thí sinh cũng vẫn câm như hến.
    ___ Bực quá, ông buột miệng như quát:
    ___ - Lê lợi!
    ___ Cậu thí sinh vội vã bước ra khỏi buồng thi.
    ___ Giám khảo càng bực, gọi giật lại:
    ___ - Tại sao tôi chưa cho phép, anh tự ý bỏ đi?
    ___ Thí sinh ngạc nhiên đáp:
    ___ - Thưa thầy, em tưởng thầy hỏi em xong rôì và mới gọi bạn nào tên Lợi lên tra vấn ạ!
  10. ndlinhvicky

    ndlinhvicky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2006
    Bài viết:
    690
    Đã được thích:
    0
    Nàng Là Vợ Tao
    ___ Sau khi nhậu nhẹt hai bợm rượu say lúy tuý bước ra khỏi quán, rồi cùng nhau đến một băng đá nơi công viên tán dóc. Một tên hỏi bạn:
    ___ - Ê! Mày có biết cái con Tuyết-Trinh ở cuối đường Hàm-Nghi không?
    ___ - Biết! Rồi sao?
    ___ - Cô nàng là bồ mới của tao đó. Đẹp không thể chịu được; da nàng trắng như tuyết, tay nàng mềm mại như tơ liễu, môi nàng mỏng đỏ như trái hồng đào...
    ___ - Phải, tao biết! Rồi sao nữa?
    ___ - Dáng đi của nàng yểu điệu hết chỗ nói, nàng ******** cũng giỏi nữa hông chê vào đâu được. Tao mới nằm với nàng có một lần mà bây giờ vẫn cảm thấy đê mê...
    ___ - Đúng thế! Tao biết nàng ******** giỏi lắm, nhưng tao đố mày nàng có mấy cái sẹo ở bên mông trái?
    ___ Tên bợm rượu kia trố mắt ngạc nhiên:
    ___ - Ủa! Mày có liên hệ bà con gì với nàng không mà lại biết rõ như thế?
    ___ - Nàng chẳng có họ hàng gì với tao cả, nhưng nàng là... vợ tao.

Chia sẻ trang này