1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười lên đi cho tâm hồn thoải mái^^

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi binhlieu, 18/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Đây thôn Vỹ Dạ - Hàn Mặc Tử
    Sao em không hồi âm anh nhỉ ?
    Chờ quá trời lâu hổng thấy mail
    Làm anh nhớ quá không ăn nổi
    Tối tối online, mở chat liền.
    Gió theo đằng gió, cây đường cây
    Bịch rác buồn thiu, lất phất bay
    Xe ai đậu trước gara đó,
    Có phải em về nhậu, tối nay ?
    Mơ thấy người ta, tưởng là ma
    Áo em mỏng quá, nhìn xuyên qua
    Ở đây đèn đóm mờ, không tỏ.
    Chẳng biết là em có phải ?ogà??
  2. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    nhì nhẮ vàfi
  3. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    cò?n gì? hay hơn ko
  4. Daccord

    Daccord Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2007
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hay quá, hoan hô
  5. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Vịnh cái tủ lạnh
    Cắm vào run rẩy toàn thân
    Rút ra nước chảy từ chân tới sàn.
    Hỡi chàng quân tử giàu sang
    Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra.
  6. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511

    Tâm tư tàn tạ tình tan tác
    Mang mác mênh mông mới mộng mơ
    Đời đâu đưa đẩy đời đơn độc
    Sung sướng say sưa sẽ sững sờ...
  7. namnghieng

    namnghieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    bài này hay quá
  8. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Các vị La Hán chùa Tây Phương
    Tôi đến thăm về lòng vấn vương
    Có phải nơi đây là cửa Phật?
    Tôi giắt các vị ở sau lưng
    Xuân Diệu kia rồi, thu với đông
    Thiếu nữ buồn buồn ngắm hư không
    Thơ ông dài quá nên khó thuộc
    Thế là tôi nhét ở bên hông
    Thế Lữ yêu đời nên thổi sáo
    Tiếng dài tiếng ngắn tiếng vút cao
    Thôi thì tôi nhét vào túi áo
    Nhỡ đề có gặp, biết làm sao
    Nguyễn Bính bất thần kể chuyện yêu
    Thương thương, nhớ nhớ, không dám liều
    Cả bài phân tích, tôi thu nhỏ
    Nhét vào quản bút, thế mới siêu
  9. daibacvn

    daibacvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    1
    Thơ con cóc cũng hay phếch nhỉ - thanks các bac nhiều! Vào đây hết stress ngay thôi!
  10. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    1.511
    Kem đánh răng
    Tròn tròn gần bằng cái cổ tay
    Dài dài cũng cỡ độ gang tay
    Người đời đêm hôm là nắn bóp
    Cái chất trắng trong xịt ra ngoài.
    Em gái kia ơi há mồm ra
    Cầm cây chọt chọt đâm ngang qua
    Đẩy qua đẩy lại trên rồi dưới
    Đời mà thiếu kem sao được ta.
    Thân em trăng trắng dáng tròn tròn
    Chọc vào trong miệng cũng ngon ngon
    Quân tử xài xong thì đậy lại
    Chớ để tè le chảy ra ngoài.
    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 02/07/2007

Chia sẻ trang này