1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười mà không mất thời gian

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi wildpony, 29/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Cười mà không mất thời gian

    Bản tin thơi sự của Pháp :
    Một người đàn ông chết do uống sữa tươi. ( Thế nào ???) Con bò bỗng nhiên ngồi phịch xuống.

    Bài học rút ra là : Chịu khó mua sữa đã đóng hộp mà uống, nhé !
  2. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0

    Một anh sinh viên nghèo, trên đường đến chỗ bạn gái, tạt vào hiệu thuốc mua một bao cao su.
    Người bán hỏi anh : "Có 3 loại khác nhau, màu hồng giá 10 đồng, màu xanh giá 5 đồng, màu đen rẻ nhất giá 2 đồng, anh muốn mua loại nào ?"
    Móc túi thấy không có đủ 5 đồng, anh nói : "Thôi cứ cho tôi cái 2 đồng kia cũng được !"
    Sau lần đó, không may cô bạn gái kia có thai, hai người thành vợ chồng và có một đứa con. Khổ nỗi, hai vợ chồng đều là người da trắng mà đứa con lại mang màu da đen. Biết mình bị cắm sừng nhưng gã đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhiều năm sau khi đứa trẻ lớn lên, nó hỏi cha : "Tại sao bố mẹ là đều là người da trắng mà con lại mang màu da đen ?"
    Điên tiết, gã quát : "Mày còn thắc mắc gì nữa hả ? Thế là may cho mày lắm rồi, ngày đó, tao mà có đủ 5 đồng thì giờ này mày đã thành màu xanh rồi con ạ !"
    Bài học rút ra là : Đừng bao giờ tiết kiệm đối với bao cao su !

Chia sẻ trang này