1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi freakie, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    cười một tí

    Thỉnh thoảng post chuyện cười lên cho các bác đọc thư giãn tí.

    Voi đang đi trong rừng, bỗng nhìn thấy cáo ngồi bên bờ suối vặt lông một con gà. Voi xông lại quát: - Cáo! Sao mày dã man thế? Cáo luống cuống, giả vờ bưng mặt nấc lên: - Đây là... vợ tao. Cô ấy mới chết hôm qua.... hu hu... - Đồ ác thú! Vợ chết mà lại vặt lông ăn thịt. Tao phải trừng trị mày! Cáo bí quá, càng khóc to hơn: - Tao làm thế này là vì tao... tao... chưa bao giờ nhìn thấy nàng... khỏa thân!!!..
    ------------------------------------
    tại sao em vào TTVNOL những 3 năm rưỡi rùi mà em vẫn là thành viên mới nhỉ? vô lý quá đi
    Đã thế không ai thèm bình chọn cho ;em,tức mình, tự bình vậy, hừm
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    @freakie được một trăm bài òi, sắp thành "Thành viên thường xuyên" rùi mờ
    Cũng truyện cười
    Hai Vợ Chồng
    Có hai vợ chồng kia đi thăm trại gà giống. Đến nơi, ông chủ trại mặt mày hồ hởi chỉ một con gà đực dũng mãnh và nói:
    - Con gà này một ngày có thể đạp mái tới 50 lần.
    Cô vợ đi cạnh ông chồng nghe thấy bèn hích hích vào anh chồng, miệng lẩm bẩm:
    - Anh thấy chưa, gà thế mới gọi là gà chứ.
    Anh chồng tức quá bèn quay sang hỏi ông chủ trại:
    - Một ngày mà nó chịu đạp 50 lần một con gà mái à?
    - Ô tất nhiên là không, nó phải đạp 50 con gà mái chứ
    Anh chồng lại lấy tay hích hích cô vợ....
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Có 1 anh lực sĩ mời bạn gái về nhà mình chơi. về đến nhà, anh liền cởi áo, gồng tay lên và nói với cô bạn gái:" Chỗ này của tôi chứa được tới 10kg thuốc nổ đấy!!" Nói xong, anh liền cởi quần dài ra và tiếp:" Chỗ này của tôi chứa được tới 20kg thuốc nổ đấy" Khi anh cởi thứ cuối cùng thì cô bạn gái chạy mất. Anh liền đuổi theo và nói:" Tại sao cô lại bỏ chạy???" Mặt cô gái tái mét lại và sợ hãi nói:" Người anh nhiều.... thuốc nổ thế......mà.... cái ngòi lại..... ngắn tý thế kia, nếu tôi không chạy trước thì............. tôi bị nổ banh xác mất
    ---------
    khục khục khục
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ này là ăn cắp bên chỗ bạn Thu storm
    Có những lúc giật mình trong lúc ngủ.
    Anh vô tình bị kiến đốt vào mông.
    Anh chợt nhớ có một buổi chiều hồng.
    Anh cùng em lên đồi đón gió.
    Và ở đó giữa muôn trùng ngọn cỏ.
    Anh vô tình bị kiến đốt vào mông ​
    lãng mạn nhẩy
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Tiếng động vật
    Con gà trống đạp mái con gà mái . Con gà con thấy thế kêu lên:
    - Khiếp! Khiếp! Khiếp!
    Con chó trong nhà nghe gà con kêu "khiếp" chạy ra hỏi:
    - Đâu ? Đâu ? Đâu?
    Con vịt lắc đầu kêu:
    - Nhục! Nhục! Nhục!
    Gà trống đạp mái xong bay lên nóc nhà vỗ cánh hùng dũng kêu lớn tiếng:
    - Đời có thế mà thôi!
    Gà mái vừa dắt con về vừa lẩm bẩm:
    - Vừa đau vừa rát! Vừa đau vừa rát!
  6. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thích post bài thì ta cũng post bài, thằng ku đạt đọc xong dịch lại
    what is the difference between girls aged 8, 18, 28, 38, 48, 58 and 68?
    @ 08: You take her to bed and tell her a story
    @ 18: You tell her a story and take her to bed
    @ 28: You don''''t need to tell her a story to take her to bed
    @ 38: She tells you a story and takes you to bed
    @ 48: You tell her a story to avoid going to bed with her
    @ 58: You stay in bed to avoid her story
    @ 68: If you take her to bed, that will be a story...
    Chuyện thứ 2:
    Thằng Đạt hồi chưa có vợ, nó gầy (cứ nhìn giờ thì biết), tại sao, vì chưa có vợ, đi làm về mệt, nhìn tủ lạnh, chán chả buồn nấu cơm, đi ngủ luôn nên người nó gầy
    Đến khi nó lấy vợ, nó béo lên (nhìn cái bụng của nó), tại sao? khi lấy vợ, đi làm về, nhìn vào giường thấy vợ, (ọc lại câu chuyện trên đoạn @ 48 tuổi) đạt ta chán quá chui vô tủ lạnh nấu ăn, nên nó béo, ha ha
    Được hucer2212 sửa chữa / chuyển vào 19:19 ngày 27/11/2006
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    vàng vàng: Không hiểu cái ý này của bác, story ở đây là story gì?
  8. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Dịch thì dịch, sai thì sợ gie`..hè hè
    Truyện 1:
    Điểm gì khác biệt ở các cô gái tuổi 8, 18, 28, 38, 48, 58 và 68 ?
    8 tuổi : Bạn bế cô ấy lên giường và kể cho cô ấy nghe một câu chuyện
    18 tuổi : Bạn kể cho cô ấy nghe một câu chuyện và bế cô ấy lên giường
    28 tuổi : Bạn không cần phải kể một câu chuyện nào để bế cô ấy lên giường
    38 tuổi : Cô ấy kể cho bạn một câu chuyện và kéo bạn lên giường
    48 tuổi : Bạn kể cho cô ấy một câu chuyện để không phải lên giường với cô ấy
    58 tuổi : Bạn ở trên giường để không phải nghe câu chuyện của cô ấy
    68 tuổi : Nếu bạn bế cô ấy lên giường, đây mới thực sự là một câu chuyện...
    Second story :
    Mr Nhan was so slim and thin when he did not get married. Reason why? Because in period, he looked like tired when he came home, he looked fridge with his exhausting, did not want to cook rice, went to bed early then he was slim.
    When he got married, he became fat (Looked at his stomach). Reason why? He was not bachelor, came home from office, looked at his wife in bed (see the previous story at the sentences has content "at 48 ") then he was so bored, went to cook, so he was fat...ha ha
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hai pác này, thích đá nhau nhẩy. Túm lại là hai bác này xưa đều gầy, đến cái đoạn @48 thì péo ú lên. chỉ khổ thân mấy chị vợ, ẹc
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    he he, cái vàng vàng của bác là bài ca muôn thở của các bà ý, khi nào lấy vợ khắc biết liền.
    ku đạt, mày dịch đúng, ko sai từ nào cả, chỉ nhầm vài chỗ
    nhầm 1; cái mà từ 48 trở lên ý, thì ko nên dịch là cô ấy, (già xừ rồi còn cô gì nữa), nên dịch là bà ta, ha ha
    nhầm 2: cái bài dịch tiếng anh, là Mr Đạt, chứ ko phải Nhan, he he
    Được hucer2212 sửa chữa / chuyển vào 02:04 ngày 28/11/2006

Chia sẻ trang này