1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi freakie, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
  2. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Thợ mỏ[/b
    Một anh nọ vào nhà tắm công cộng thấy ba người da đen đang thay quần áo chuẩn bị tắm, trong đó có một anh có cái chỗ ấy ấy màu trắng kiểu như con mèo lông đèn tuyền có cái cụm lông truớc mũi màu trắng ý. Anh ta lạ lắm bèn đến gần hỏi : Các anh có phải là người da đen không? Một người trong bọn trả lời : Không, chúng tôi không phải người da đen, chúng tôi là thợ mỏ, còn anh đây thì vừa mới cưới vợ
  3. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    công nhận sai nhiều thật
    1. Đúng là cái chưa kết hôn này xảy ra trước cái gầy gầy mà cái gầy gầy đã dùng quá khứ nên nó phải Past perfect
    2. sai vì chưa vững ngữ pháp
    3. sai cơ bản vì bắn 2 tính từ vào lúc
    4. cái này là do ẩu, thành ra bỏ "at" hơi ít..hí hí
    5. cái này dùng quá khứ thì sai thật, phải là present perfect thì đúng hơn
    6. Văn cảnh chính xác thế còn giè ..hè hè
    Làm truyện nữa hok lại bẩu spam
    Đực hay cái
    Thấy 1 cậu bé đi câu cá về 1 mình, người đàn bà chặn lại tỏ vẻ muốn lấy xâu cá . Bà ta tiến lại gần và hỏi :
    - Này cậu bé, nếu cậu trả lời đúng thì ta sẽ để cho cậu đi . Còn ngược lại ta sẽ lấy cá của cậu .
    Nói rồi bà ta cỡi quần ra, đập cái bẹp vào chỗ kín của mình và hỏi tiếp :
    -Đố cậu đực hay cái ?
    Cậu bé trả lời ngay rằng cái . Tức thì bị tát cái bốp vào mặt, người đàn bà giựt xâu cá và nói :
    - Cái sao có râu ?
    Cậu bé khóc tức tưởi về nhà méc Bố . Ông BỐ liền đi đến tìm người đàn bà và hỏi :
    -Tại sao bà lấy cá của con tôi ? Nếu bà trả lời k đúng câu hỏi cua tôi thì tôi sẽ lấy cá về .
    Nói rồi ông tuột quần mình ra, chỉ vào fần dưới và hỏi :
    -Vậy chứ đố bà đực hay cái ?
    Người đàn bà trả lời tất nhiên là đực .Tức thì ông bố tát cái bốp vào mặt và giựt lại xâu cá và trả lời :
    -Đực sao có trứng ?
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    eo ui, các pác này....bậy thế
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    công nhận cô này thông minh, mình còn chẳng hiểu chuyện nó định nói gì nữa
    làm tiếp một truyện nhẹ nhàng
    Hai con Sóc
    Một người lính canh bị đưa ra toà án binh vì tội đã bỏ phiên gác của mình. Anh ta bị kết án 3 năm tù giam.
    Trước toà, anh ta điều trần :
    - Tôi không phản đối quyết định của toà án, nhưng trước hết tôi muốn kể cho mọi người nghe tại sao tôi lại bỏ gác. Số là trong khi đang đứng gác - mà các vị biết đấy, đứng gác thì không được phép động đậy, dù chỉ là một bộ phận - và chỉ còn 5 phút nữa thì hết phiên, tôi thấy hai con sóc bò lại gần. Nó hít, nó ngửi, rồi mỗi con chia một bên và chui vào ống quần tôi. Nhột quá, nhưng tôi vẫn đứng yên vì kỷ luật quân đội mà. Sự thể cứ thế tiếp diễn, và tôi tiếp tục phải cắn răng. Nhưng tới khi nghe thấy chúng nó hỏi nhau "Ăn quả nào trước nhỉ ? ", thì tôi ú té chạỵ Vậy đó, nếu có tù 30 năm thì tôi cũng sẽ không phản đối
    Nghe nói sau đó, anh ta được giảm thành án treo.
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lang thang qua box những người thích đùa, ăn cắp một bài hay hay về cho box xây dựng của chúng mình phát
    Nhớ !
    Anh đi em bấm ngón tay
    Anh về em bấm...chỗ này chỗ kia.
    Anh đi bát đũa cũng chia,
    Anh về em dọn cả thìa lẫn môi.
    Anh đi giường chiếu xẻ đôi,
    Anh về giường trống...cả nơi anh nằm.
    Anh đi giường chiếu lặng câm,
    Anh về chúng nó...reo ầm cả lên.
    Anh đi đồi núi chẳng quên
    Anh về anh lại...đến bên gò đầm.
    Anh đi cửa chốt tần ngần,
    Anh về chúng nó...rầm rầm mở ra.
    Anh đi cà chửa ra cà,
    Anh về bầu bí...bò ra bò vào.
    Anh đi cỏ mọc bờ ao,
    Anh về cá...đớp cả phao lẫn mồi.
    Công nhận, box những người thích đùa tếu thật
  7. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Các bác bậy quá, đến mức em chẳng hiểu gì cả, cũng may mà còn có mỗi em Freakie hiểu được
  8. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    chú Đạt đi làm ở miền nam, yêu 1 em miền nam, rồi cưới.. (máu thế, cưới gái miền nam), he he
    đêm tân hôn, đến giờ động phòng, sau khi tình tính tang, cô vợ mới nhẹ nhàng bảo Đạt: song hỷ?
    khổ nỗi tiếng miền nam mà, đạt ta học tiếng tàu, nghe từ song hỷ lại nghĩ là nàng muốn đạt làm phát thứ hai, dù đã mệt, nhưng để chiều lòng cô dâu và để chứng minh rằng trai đất Hà thành vừa dai vừa khoẻ, đạt ta tình tính tang phát nữa, chát xình xình
    xong lần thứ 2, cô dâu bảo đạt: tam hỷ?
    đakt ta choáng, nhưng để làm vui lòng cô dâu, đạt ta cố gắng làm phát nữa. tưởng xong lần này, cô dâu sẽ sung sướng mà cho đạt yên. không ngờ, vừa xong cái, cô dâu liền bảo chàng đạt: ngủ hỷ?
    đạt ta choáng váng, tự thấy mình làm việc lâu lắm, chinh chiến cũng nhiều, kinh nghiệm có đầy, thế mà chưa thấy ai lại khoẻ và dai sức như cô dâu này, rồi choáng quá một mình bỏ chạy thẳng cằng để lại cho cô dâu ngạc nhiên.
    đến khổ cho chàng rể đạt, he he
    Chuyện thứ 2:
    Có anh chồng rất thương yêu vợ, nhưng tính tình lại cục cằn thô lỗ, việc gì trái ý là y như rằng mắng chửi, thậm chí đôi lần còn đánh cả vợ nữa.
    Một hôm, ban ngày hai vợ chồng cáu gắt nhau rồi dẫn tới xô xát. Ban đêm, vợ giận nằm quay lưng lại với chồng. Anh chồng lúc này nguôi cơn giận và bắt đầu làm lành.
    Ðầu tiên anh đưa chân gác lên hông vợ. Chị vợ hất chân xuống và nói:
    - Không cho gác, chân này ban ngày đá người ta còn gác nỗi gì?
    - Anh chồng bỏ chân xuống và lại tiếp tục làm lành bằng cách choàng ôm lấy lưng vợ. Chị vợ lại gỡ tay ra nói tiếp:
    - Ứ cho ôm, tay này ban ngày định đánh người ta còn ôm iếc nỗi gì?
    Anh chồng không ôm vợ nữa nhưng cố nằm sát và hôn vào cổ vợ. Anh lại bị vợ đẩy ra và nói:
    - Ứ ừ! Không cho hôn đâu, cái mồm này ban ngày mắng người ta còn gì.
    Anh chồng đành nằm im. Một lúc sau, chợt nghĩ ra rồi bật hỏi:
    - Cái gì của anh ban ngày nó không đúng vào người em thì em không giận nó chứ gì?
    Được hucer2212 sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 28/11/2006
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bác này cắt mất đoạn cao trào, cô dâu sau câu: Ngủ hỉ (ngủ hả) thì cô dâu + chú rể đều hãi quá rưng mà cố. (bất đồng ngôn ngữ nó tai hại thế đấy)
    xong cái " ngủ hỉ" rùi (dont ask me how--I got no idea) thì cô dâu sợ quá vội nói "ngủ thập hỉ" (ngủ thật hả) đến đây chú rể mới tá hỏa bỏ chạy chứ.
    Không thích chuyện bậy đâu, các pác chớ có kể nữa
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    he he, em này nhớ hơn cả mình, vậy mà cứ nói là ko thích nghe chuyện bậy, mà câu chuyện đó có gì bậy đâu nhỉ, chà chà, em này nghĩ nhiều quá rùi, he he, đi uống bia ko em, cho nó thoải mái.

Chia sẻ trang này