1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi freakie, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bác mời em hả? Why not?
  2. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    @ hucer :
    song hỉ => xong nhỉ
    tam hỉ => tắm nhỉ
    ngũ hỉ => ngủ nhỉ
    ngũ thập hỉ => ngủ thật nhỉ
    mà đính chính là em nào người Huế nói mới nghe giống như thế, chớ tao vào miền Nam hoài roài nó có nói giống thế đâu
    làm truyện típ
    Cấm Sờ
    Có một bà nọ đến cha sở để xin lễ. Gặp lúc giữa trưa là giờ cha sở đang ngủ trưa. Bà tính đi về nhưng lại gặp con chim sáo của cha sở đang ở trong ***g , bà đưa tay vuốt ve bộ lông tuyệt đẹp của nó.
    Sau đó bà giật mình khi đọc hàng chữ của cha ghi "Không được sờ chim!"
    Bà về nhà mà trong bụng cứ bồn chồn mãi, phải chi bà nhìn thấy hàng chữ trước thì bà đâu có dám vi phạm luật.....
    Hôm sau, bà quyết định đi xưng tội để cho bà cảm thấy nhẹ nhõm hơn...
    Bà thu hết can đảm nói "Thưa cha, con đã dám sờ chim cha! "....
    Cha sở hết hồn: "Hồi...hồi nào?"
    - "Thưa cha, hồi hôm qua, lúc cha đang ngủ ạ ! ".....
  3. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    thôi thôi đạt ơi, mày post chuyện nào không bậy chút đi ko các em lại bảo là kể chuyện bậy ,ngại lém, he he
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Hic, mấy chuyện này nghe cả rùi, có cái nào...mới hơn không các bác
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Truyện này nghe chưa
    Trong lúc chờ chú rể tắm, cô dâu không có việc gì làm nên mở tủ liền thấy cái váy, ướm ngay vào người, quay trước quay sau, rồi thốt lên thất vọng: - "Ối trời ơi! Sao mà màu của nó lại thâm thâm xỉn xỉn thế? Chú rể trong pḥng tắm giật mình, mặt nóng ran. - ?"Lại còn nhăn nheo thế, anh yêu?" Khuôn mặt chú rể chuyển từ đỏ sang xám, giận tê tái, không nói được lời nào. - .... "Xem nào.... giời ạ, đã thế nó lại còn ngắn tủn, chắc không vừa với em rồi" - cô dâu buông lời kết luận.
    Chú rể không chịu nổi nữa, đạp cửa đánh ầm một cái, tồng ngồng chạy ra khỏi buồng tắm, giọng sừng sộ: - "Cô thật chẳng coi tôi ra cái gì. Đã bảo khi tôi tắm không được nhìn trộm mà!!". Cô dâu: "....??...."
    Được ncd sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 29/11/2006
  6. proud_of_you8

    proud_of_you8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2006
    Bài viết:
    2.313
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này cũng nghe rồi, bên những người thích đùa đầy.
    Còn gì hay hơn hok?
  7. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Truyện này thì sao
    Cô giáo giảng bài cho các cháu 6 tuổi về phép lịch sự. Giảng xong, cô gọi các cháu cho ví dụ. Cháu Tí phát biểu:
    - Thưa cô, lịch sự là biết cảm ơn khi người khác giúp đỡ mình ạ.
    Cô giáo khen Tí giỏi và gọi Tèo phát biểu. Tèo đứng dậy nói:
    -Thưa cô, lịch sự là phải để thòi chim ra ngoài ạ.
    Cô giáo ngạc nhiên quá, nói:
    - Tèo, ai bảo con như thế? Tèo đáp:
    -Thưa cô, vì tối hôm qua, cả nhà con đang ngồi ăn cơm. Bỗng mẹ con nhìn thấy bố con mặc quần đùi để thòi cả chim ra ngoài. Thế là mẹ con cầm đũa, chỉ chỉ vào đấy rồi bảo: LỊCH SỰ NHỈ..Ỉ..Ỉ..
  8. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần offline box ĐHXD, hai bác Đat và Nhan rủ nhau đi tắm hơi, khi đã cởi hết quần áo nhảy vào bồn tắm mới sực nhớ để quên xà phòng nơi phòng chứa đồ. Thế là một bác (?)vẫn ?otruổng cời? đi đến phòng đó...

    Tình cờ bác (?) thấy 2 em gái cũng đi tắm hơi sắp bước vào, đó chính là Freakie và X. Không biết làm thế nào, bác bèn đứng im giả làm bức tượng cầm cục xà phòng trên tay. Một em (?) tò mò sờ vào... "thằng nhỏ" làm chú rùng mình đánh rơi cục xà phòng. Em gái (?) gật gù nói với em kia:
    - Thì ra bức tượng này dùng để đựng xà phòng.
    Em kia lại chạy tới nghịch thằng nhỏ một hồi rồi reo lên:
    - Chỗ này dùng để lấy sữa tắm nữa đấy!
    Câu chuyện là thế, giờ cho em hỏi bác nào là người giả tượng, còn 2 em kia lần lượt là ai thế nhỉ ?

    Được draculasxd sửa chữa / chuyển vào 18:16 ngày 30/11/2006
  9. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Được vet_con_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 17:40 ngày 30/11/2006
  10. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Được vet_con_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 30/11/2006

Chia sẻ trang này