1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi freakie, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    bạn yêu quý, tớ ko thích truyện cười bậy, ah mà nói là truyện cười "nhạy cảm" cũng được, cho nó nhẹ nhàng
    hôm nay chui vào đây là vì tớ đang có chuyện buồn, tưởng vui được tí ti thì lại gặp mấy dòng ngu xuẩn này của bạn
    nếu bạn vui lòng sửa lại thì tốt quá, tớ cảm ơn nhiều
    tớ nói thế này là vô cùng lịch sự, nhã nhặn và hợp tác nếu bạn hiểu và thông cảm được cho thì tốt biết mấy
    còn không thì mong bạn cũng đừng quá lời với tớ khả năng tự vệ của tớ không tốt lắm, những chắc cũng đủ dùng trong một số trường hợp
    chúc bạn một buổi tối vui vẻ
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    OK, tôi đã sửa rồi, giatoc miễn cảm ơn vì sửa một bài viết ngu xuẩn là trách nhiệm của tôi.
    Tôi cũng nói thẳng là tôi theo dõi box XD từ khá lâu và những người tôi đưa vào trong truyện là tôi cảm nhận rất vui tính và thoải mái và đều coi như anh em XD một nhà cả. Nếu cảm thấy có một sự xúc phạm cá nhân hay không hài lòng cũng mong bác Nhan, Đạt và em Freakie góp ý.
  3. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn đã khen tớ "rất vui tính và thoải mái, đều coi anh em XD một nhà cả" (nếu bạn có ý thế)
    mỗi người có quan niệm riêng của mình dù quan niệm của tớ và bạn không giống nhau thì đấy cũng không phải là lỗi của tớ hay của bạn quan niệm của tớ là, thấy cái gì ko hợp với mình thì đừng có tham gia, cụ thể, tớ ko tham gia bất cứ một truyện cười hay phụ họa theo bất cứ một truyện cười nào ở trong này, nói tớ cổ hủ khó tính cũng được, tùy, tớ chả quan tâm và cũng chả vì thế mà thay đổi quan điểm của mình
    ko biết có vì tớ ko thích tham gia "đóng" trong truyện cười "kiểu" này mà bị cho là "ko coi anh em XD như một nhà" ko? (mà thật ra là có nên quan tâm về chuyện đó ko nhỉ? )
    xin lỗi bạn nếu bạn cho rằng XD là cứ phải "bậy" (đừng hiểu theo nghĩa xấu nhớ ) thì cảm phiền bạn là tớ ko chắc lắm về quan điểm ấy
    chúc bạn một buổi tối vui vẻ
    một lần nữa, (dù bạn nói cần hay ko cần gì đó) rất cảm ơn sự hợp tác của bạn
    làm phiền cả nhà, cứ tiếp tục tự nhiên tớ ra ngay đây
  4. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Ặc ặc, nai thế, thỏ thế hớ hớ
    Mà hồi sinh viên cứ giờ nghỉ là anh em trong lớp toàn ngồi lên bàn lôi chuyện bậy ra kể, cứ kể bô bô, mặc cho 2 bạn gái ngồi bàn đầu cứ đỏ hết cả mặt, sau dần rồi các em ý cũng quen, coi như chiện bình thường ,đặc trưng XD đoá kô iem ạ.
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi, chuyện cười bậy thì không sao, nhưng đem người khác (mà lại không quen biết nỗi gì) vào đóng chuyện cười bậy thì...có sao đấy. Ghét
  6. vet_con_xau_xi

    vet_con_xau_xi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Được vet_con_xau_xi sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 30/11/2006
  7. gia_toc_sat_thu

    gia_toc_sat_thu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    1.460
    Đã được thích:
    0
    đừng oánh giá tớ trên cơ sở giá "sàn" cưng ah (mà cái giá sàn này cũng là theo quan niệm của cưng thoai nhớ)
    tớ chẳng thèm đỏ mẹt đâu,ở lớp tớ đứa nào mà dám kể chuyện "bậy" trước mặt con gái, tớ "vỗ" cho vào mẹt ấy (bằng lời hoặc bằng tay, tùy, nói chung mới chỉ phải sử dụng lời ) chứ ko có nể nang cho bọn nó "lộng hành" thế đâu tớ là con gái, kể cả ở trường XD tớ vưỡn là con gái, phải được đối xử tử tế và tôn trọng (nhớ nhá "phải" chứ không phải "cần")
    đặc trưng XD dưới mắt cưng thoai
    nực cười có nhiều đứa, chê gái XD thô, lại đây xem bọn đấy nó làm gì này, ko nể con nhà người ta, ép con nhà người ta nghe, rồi bảo "thô" ... chết cười
    tớ ko "thô" cưng ah ko thích là ko thích thoai
    tớ ko hiền lắm nhưng "biết điều"
    mà topic này đúng là vui thật, toàn truyện cười tớ phát biểu suy nghĩ làm cưng thấy bùn cười, rồi cưng khoe khoang chiến tích cũng làm tớ đau bụng (tất nhiên là vì bùn cười)
    túm lại là hoàn toàn đúng với tinh thần vui vẻ của topic nhở
  8. trungpaven

    trungpaven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.659
    Đã được thích:
    1

  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Bác Trung paven sì pam giỏi quá
  10. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Lại truyện cười, tiếp tục phong cách Huế thương..
    Cắt Ngắn, Cắt Dài
    Một anh đi vô tiệm cắt tóc nọ. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Thưa cô tôi ... cặt ngắn
    - Ui cha mẹ ui, anh đẹp trai như rứa mần răng cặt ngắn uổng quá!
    - Ngắn hay dài chi kệ tôi. Cô ăn bao nhiêu tiền?
    - Dạ anh cho em hai chục
    - Răng mà đắt rứạ Mấy chỗ kia họ chỉ ăn 15 đồng thôị.
    - Dạ $20 là $20. Anh có cặt mô?
    Anh chàng có lẽ bị quê nên nói xẵng:
    - Không cặt
    - Tôi chưa thấy ai như cái anh ni, mặt mày sáng sủa như rứa mà ba hồi cặt ngắn ba hồi không cặt.

Chia sẻ trang này