1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tí

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi freakie, 27/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyend_uyanh

    nguyend_uyanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    109
    Vàng 1 ; Nói thế còn nghe được, ko bít có biết điều thật ko?
    Vàng 2 : Ko phải tớ khoe khoang, đang kể chuyện đấy chớ nhẩy
  2. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị vẹt con không post bài thì thôi, đừng có câu bài bừa bãi, topic nào cũng thế, chẳng ra thể thống gì cả
  3. draculasxd

    draculasxd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Version 2:
    Một anh đi vô tiệm may quần áo. Một cô thợ bước ra chào đón bằng giọng Huế:
    - Chào anh, anh cặt ngắn hay cặt dài?
    Cũng bằng giọng Huế anh ta trả lời:
    - Cặt ngắn hay cặt dài thì khác nhau thế nào?
    - Thưa anh, nếu anh cặt ngắn thì được đụ 2 cái, còn nếu cặt dài thì chỉ đụ một cái thôi ạ.
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    con vẹt là chị Tun phải không? nghe cái giọng giống lém
  5. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    thơ thẩn phát
    About " bủm "
    Mùa xuân chim én đưa thoi
    Bụng sôi lục bục như nồi bánh chưng
    Tiếng Bủm hùng tráng,vang lừng
    Nhà nước cấm pháo,ta dùng Bủm thay
    Hạ về chim hót mê say
    Nghe từ "trong đó" thoảng bay một mùi
    Xa trường,bạn khóc xụt xùi
    Tớ Bủm một cái,bùi ngùi biệt ly
    Thu vàng,nắng nhạt,chiều đi
    Nghe trong gió thoảng mùi gì hăng hăng
    Hoa sữa cũng chẳng sánh bằng
    Đây hoa của sự nhỡ nhàng...giữa mông
    Hết thu rồi lại sang đông
    Co ro bên bếp lửa hồng nướng ngô
    Bắp ngô vốn lắm chất xơ
    Bum bủm liên tiếp,giả vờ : nổ than!!!
    Mùa đi nối tiếp mùa sang
    Lòng ta vẫn mãi Bủm vang cùng mùa
  6. vincent_tan

    vincent_tan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    3.154
    Đã được thích:
    1
    BẮt chước topic off mes box BK
  7. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    bk sang đây làm gì rồi kêu người ta bắt chước
  8. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là cả hai chuyện theo phong cách huế này, em không có hiểu
  9. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    ôi, em lại post tiếp cái topic này của em,
    Theo tin đã đưa, ngày hôm nay mùng 3 tháng 12 năm 2006, trên đường phố Hà Nội xảy ra một vụ án rất là nghiêm trọng. Nạn nhân là một thằng ăn xin bị giật mất một cái dây chuyền vàng ...bởi thằng cụt tay ngồi trên một chiếc xe máy do một thằng cụt chân đèo. Bên kia đường có một thằng mù nhìn thấy, kể cho thằng điếc nghe, thằng điếc bảo thằng câm gọi điện thoại cho Công An, đến giờ vẫn chưa bắt đc thủ phạm .
    Cre*** to: Tài LV
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ, mò lại cái topic cũ, up nó lên phát, up up up.
    Bồ là phở nóng tuyệt vời
    Vợ là cơm nguội đáy nồi hẩm hiu.
    Bồ là nơi tỏ lời yêu
    Vợ là nơi trút bao nhiêu bực mình.
    Bồ là rượu ngọt trong bình
    Vợ là nước ở ao đình nhạt pheo.
    Nhìn bồ đôi mắt trong veo
    Trông vợ đôi mắt trong veo gườm gườm.
    Bồ tiêu thì chẳng tiếc tiền
    Vợ tiêu một cắc thì liền kêu hoang
    Bồ giỗi thì phải xuống thang
    Vợ giận bị mắng, bị phang thêm liền
    Một khi túi hãy còn tiền
    Thì bồ thắm thiết kề liền bên anh
    Một mai hết sạch sành sanh
    Bồ đi vợ lại đón anh về nhà
    Bồ là lều, vợ là nhà
    Gió lớn, lều sụp, mái nhà còn kia
    Vợ là cơm nguội của ta
    Nhưng là đặc sản thằng cha láng giêng.
    to chồng: đọc đi mừ suy ngẫm

Chia sẻ trang này