1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cười một tý nào

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi mancherry, 17/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mancherry

    mancherry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cười một tý nào

    Các bạn đọc bài này xem có buồn cười không nhé ha ha haaaaa...ac accc

    Hai bố con nhà kia đang tắm cùng nhau trong nhà tắm. Do sàn nhà tắm trơn, lại thêm nhiều xà phòng nên cậu con trai trượt chân ngấ. Do trong lúc cuống cậu con trai túm lấy ông bố. Ông bố lúc đó mời nói: "May mà mày tắm với tao đấy nhé, mày mà tắm với ****** thì mày ngã vỡ đầu rồi con ạ
  2. ahuhthi

    ahuhthi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    hehe chuyện này mới đọc qua thì chẳng hiểu , nhưng càng đọc càng thấy hay . tớ VOTE cho cậu 5 sao nha . Àh các cậu thử nói xem thằng con đó đã tóm được phần nào trên cơ thể ông bố
  3. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Đơn rản thế mà cũng fải đố ...
    Đọc cái hiểu ngay ...
  4. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra và loài người bị diệt vong.
    Tại 1 khu rừng hoang vắng ở châu Phi đôi khỉ già cuối cùng còn sót lại ôm lấy nhau:
    -Bây giờ thì chúng ta làm lại từ đầu.(ST)
  5. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Hai người bạn thân lâu lắm mới gặp nhau bèn kéo vào 1 quán rượu uống đến say xỉn rồi lên xe máy phóng đi.Bỗng người ngồi sau bảo:
    -Phóng vừa vừa thôi,tôi chưa muốn chết đâu
    -Ô hay!tôi tưởng cứ tưởng cậu đang đèo tôi.(ST)
  6. Nuocmatquy

    Nuocmatquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    447
    Đã được thích:
    1
    Một ông loạng quạng từ quán rượu bước ra chỉ tay lên trời rồi hỏi một người qua đường:
    -Chứ tôi hỏi khí không phải trên kia là mặt trời hay mặt trăng đấy ạ?
    Ông kia cố gắng lắm mới đứng vững được và trả lời:
    -Xin lỗi,tôi không phải người địa phương này nên cũng không được rõ.(ST)

Chia sẻ trang này