1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối mùa xuân !! Đầu mùa hạ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi seu_sangmua, 04/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cuối mùa xuân !! Đầu mùa hạ

    Sang mùa rồi nhỉ, thôi chắc là mình về việtnam thôi, không thì chết "ngập lụt" với cái tình trạng ngẩn ngơ, ngơ ngẩn này mất thôi.
    Tôi là ai.., nghe hỏi một câu mà phát chán lên được, từ một người năng động, vui tươi....mình đã trở nên mềm oạt như một " tàu lá" haahaa, nghe buồn cười cho nhỉ. Tình yêu, đôi khi là mật,.....nhưng đôi khi làm ta héo ah, mềm oạt như "tàu lá" khô.
  2. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Mình thường nghĩ là nếu anh yêu mình như trước kia, thì dù có chuyện gì đi chăng nữa, anh cũng sẽ đến bên mình, làm hoà với mình. Giờ thì lâu lắm rồi mình chẳng còn nghe thấy bất kỳ một hành động hay một lời nói nào dù là khi mình cần anh kinh khủng.
    Ừ, hihihì, mình lại bất chợt nhớ đến bài hát rất ư là sến của Ưng Hoàng Phúc "người ta cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin. ". Cũng đúng thật cái gì cũng có giới hạn của nó anh nhỉ, nếu đi quá cái giới hạn đấy, thì mình sẽ có cảm giác....sao mà nó chán thế.
    Buồn cười là thế này, cứ khi nào mà xích mích nhau được vài ngày là em lại thấy nhớ anh lắm, thật đấy,... Nhưng mà nếu có thể, em mong mình hãy chia tay đi, cả anh cả em hãy cứng rắn để mà nói chia tay nhau..đừng níu kéo, đừng cố gắng ở lại bên nhau. Rồi kết cục chẳng đâu vào đâu anh nhỉ.
  3. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Dân Cấp 3: Merie Curie, trữ tình ra phết! Tôi cũng là dân Marie Curie cấp 3 (lớp M) đây (tốt nghiệp năm 1997)
    Đây có lẽ là một lời tự sự nhiều hơn!... nhưng ai cũng có thể tìm thấy cảm xúc tương đồng mình có ở trong đó!
    Tình cảm đôi khi làm cho con người ta nhạy cảm hơn với những sự thay đổi của thiên nhiên: trước tiết trời trở lạnh hay trước hàng hiên lá vàng rụng nhiều hơn... tình cảm khiến con người ta mạnh mẽ hơn, nhưng cũng Nung Chảy trái tim cứng rắn nhất...
    Hãy tìm đến với tình cảm đích thực của mình để lại được sống lại những cảm xúc dạt dào của tình yêu.
    Chúc đồng chí may mắn và hạnh phúc!
  4. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Coi như mình chia tay anh nhỉ, cũng lâu rồi em và anh không gặp nhau. Chẳng có lý do gì để chứng minh những kẻ yêu nhau, một tuần, hai tuần không gặp nhau vì.......cái này cái kia,....vì vân vân và vân vân.
    Cũng hơi búc xúc một tí nhưng mà cũng chẳng có thời gian nữa, mấy hồi nhớ, mấy hồi quên,..Good luck nhé anh!!
    @ tung_mad_man: hehe ngày em đến là lúc anh đi, khoá học của em bắt đầu vào năm, ừ 1997 đấy,....con gái lớp G mà..lúc nào cũng lãng mạng và trữ tình...anyway, rất vui được biết "đồng hương", mình cùng một lò anh Tùng nhỉ?
  5. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm đôi khi khiến con người ta có những hành động kỳ quặc hay những ý nghĩ điên khùng!
    Khi nhắn tin mà người ta không hồi âm là lại nghĩ vẩn vơ rằng liệu người ta có cố tình không trả lời minh chăng hay người ta đang buôn chuyện với 1 "kẻ không mời" nào đấy.
    Khi tiết trời đã vào Đông, tuy chưa thực sự lạnh hẳn nhưng vào mỗi buổi tối, khi cái lạnh hơi se se tràn về, lòng cảm thấy thiếu vắng 1 sự ấm áp..thiếu vắng 1/2 kia...!! những khi đó chỉ mong muốn 1 sự nhiệm màu đưa 2 đứa lại bên nhau...
    Những buổi đi làm hay đi học khuya về, dưới ánh đèn lành lạnh của đèn cao áp, những "đôi" tran chứa hạnh phúc, cùng nhau đi trên đường.. cõi lòng chợt như se thắt, bao nỗi niềm nhớ mong tưởng như đã bị lãng quên bởi công việc, học tập bận rộn.. nay lại tràn về nguyên vẹn, chất chứa, nóng bỏng hơn bao giờ hết !!!
    @ seu_sangmua: thật tuyệt khi gặp được "đồng môn" (cùng trường) anh luôn tự hào là mình đã từng học ở mái trường Maríe Curie. Em bây giờ đang học ngành gì.. ở đâu??
    [/quote]
  6. seu_sangmua

    seu_sangmua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ đúng là buồn cười, nỗi buồn đến rồi đi vèo một cái. Trời nắng đẹp...mây xanh, gió mát, lá hoa, buồn làm sao được nhỉ. Chắc là gặp ngày mưa ngày gió, trời đất như hoà cùng nỗi buồn của con người nên người ta buồn nhỉ?
    @tung_mad_man: hihi anh biết em học Marie mà anh lại không biết bây giờ em đang học gì?
    Em học về kinh tế, nhưng mà xong rồi, bây giờ đang tiếp tục sự nghiệp "học học nữa học mãi".
    Thế anh học xong Học viện quan hệ quốc tế chưa? Chắc là phải xong rồi nhỉ?
  7. tung_mad_man

    tung_mad_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    5.794
    Đã được thích:
    0
    ... Đối với thiên nhiên, sự vui buồn của nó luôn phụ thuộc cảm giác con người, bởi vì chính con người ta nhìn thiên nhiên thông qua cảm giác chủ quan mà. Thế mới có câu, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ!
    Mọi niềm vui hay nỗi buồn dù lớn hay nhỏ luôn để lại trong ta một vết hằn nhất định trong tâm hồn, đôi khi ta tưởng đã quên, nhưng chỉ cần 1 mùi hương, 1 bản nhạc, một địa danh quen thuộc, một giọng nói khó quên hay 1 dáng hình không phai mờ... mọi ký ức sẽ được lôi bật trở lại từ đáy sâu của dĩ vãng...
    Chém dao xuống nước thì dòng nước cuốn trôi vét chém (vì đó là tự nhiên) "dao chém" vào cõi lòng thì sẽ để lại "sẹo" (vết thương lòng hoặc những kỷ niệm đáng nhớ)
    @seu_sangmua: chà...em học ác liệt ghê nhỉ,!! Thế em có định quay về Việt Nam làm ăn sinh sống không?-khì..hỏi hơi riêng tư 1 chút thôi....!! Anh sang năm tới thì tốt nghiệp (văn bằng 2 học 3 năm mà...)
    Được tung_mad_man sửa chữa / chuyển vào 17:52 ngày 12/11/2004

Chia sẻ trang này