1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm định cưới nhưng ( lại nhưng ) ............ Help !!!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tidius1980, 27/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tidius1980

    tidius1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm định cưới nhưng ( lại nhưng ) ............ Help !!!

    Tình hình nó là thế, sắp cưới mà 2 VC vẫn còn khó khăn, mà cà 2 đều là dân tỉnh lẻ kiếm cơm ở HN, thôi thì sau khi dẫn em về ra mắt mình đã cùng em thuê chung 1 chỗ cho nó tiết kiệm, ko phải là để sống thử đâu, đằng nào cũng sắp cưới rồi mà. Vấn đề nó là ở chỗ đấy, sau khi về ở với em được nửa tháng lại lục đục mới đau chứ, mình thì thường nín nhịn ko bao giờ nói gì cho êm thấm, nhưng em thì càng lúc càng quá đáng, nói năng, quát tháo cứ như là đã sống với nhau cả chục năm rồi ấy, bảo mình nấu cơm, thôi thì thỉnh thoảng nấu cơm cho vợ 1 bữa có sao đâu, nhưng sự đời có đơn giản thế đâu, trong khi mình nấu thì em lại bảo sao anh làm chậm thế ? để anh làm thì đến tối mới được ăn cơm à ? ( mình đang nấu cơm trưa ) mà em nói với giọng ko bình thường đâu, giọng như là đay nghiến đấy, anh em thử tưởng tượng xem nó thế nào nhá, đấy là em VD 1 việc cho anh em thấy thôi, chứ bất kể câu nào trong ngày của em đều có giọng như thế cả, rồi em nói chưa lấy nhau đã cãi nhau suốt ngày thế này rồi sau này lấy ko biết thế nào ? ( ọc !? ) Báo cáo với anh em là mỗi lần em cao giọng hay đay nghiến mình đều im lặng cho êm chuyện, ko hiểu em nói cãi nhau là cãi nhau lúc nào đây ko biết, rồi em lại nói sống thế này chán lắm, tự dưng đâm ra mình cũng chán hẳn.
    Mình cũng chả biết mình đem chuyện nhà ra ngoái đường mà kể thế này là tốt hay xấu nữa, thôi thì đã trót kể rồi, anh em cứ xúm vào, thich khuyên gì thì khuyên, mình nghe tuốt, giờ mình cũng chả biết mình phải nghĩ gì, làm gì nữa.
  2. Mkool

    Mkool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Cho iem hỏi khí không phải râu bác có quặp không vậy?
    Đùa bác tí thôi nhưng tình hình thế này thì nghiêm trọng quá, nói chuyện phải quấy đi bác.
  3. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là bạn nên có một cuộc nói chuyện chân tình và nghiêm túc giữa 2 người. Vợ tương lai của bạn đang chưa ý thức được vị trí làm vợ của mình, còn bạn thì chưa khéo định hướng cho cô ấy thấy 1 nề nếp gia đình. Có câu: "dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về". Nguy hiểm nhất bây giờ là rất nhiều cặp lấy nhau mà chưa hề định hình và thống nhất được giữa 2 bên:
    - Mô hình Gia đình tương lai muốn xây dựng sẽ như thế nào?
    - Vị trí và vai trò của vợ - chồng trong mỗi công việc
    - Các nguyên tắc quan hệ và cách xử lý các vấn đề trong gia đình
    - Định hướng và cách dạy con cái.
    - Nguyên tắc quan hệ với gia đình 2 bên, bạn bè 2 bên.
    Cứ dần dần từng bước sẽ ổn thôi. Nói với cô ấy, 2 bạn chưa thể kết hôn nếu các vấn đề trên chưa thống nhất được. Vì sự vị kỷ cá nhân sẽ giết chết hôn nhân và tình yêu.
    Chúc an lành!
  4. tidius1980

    tidius1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2007
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác nhiều lắm ! chắc em râu quặp thật, như bác chiếu_quần nói là em phải nói chuyện chân thành và nghiêm túc, nhưng bác ơi ! nàng bướng lắm ! em mà chuẩn bị nói 1 cái thì ngay lập tức nàng chuyển thành nói chuyện phải quấy như bác Mkool nói ngay.
    Chẹp !!!! nhưng mà kiểu gì cũng phải nói chuyện thôi. Vấn đề là bắt đầu thế nào đây.
    Được tidius1980 sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 28/10/2007
  5. chieu_quan

    chieu_quan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2006
    Bài viết:
    956
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không làm được việc này thì sự nghiệp làm chồng của bạn hỏng ngay từ trứơc khi đăng ký kết hôn.
    Bạn cũng cần xác định với cô ấy xem: Cô ấy cần chồng hay cần một người để thoả mãn, vừa ý mình? Cô ấy hiểu như thế nào về một người chồng?.
    Vấn đề không phải ở chỗ bạn "râu quặp" hay không mà ở chỗ bạn có nhận định được vấn đề hiện tại của bạn không và bạn giải quyết nó như thế nào?. Theo mình biết thì kính yêu vợ là cách khôn ngoan nhất để người chồng nhận được sự toàn tâm toàn ý của vợ. Nhưng trước đó bạn phải biết làm cho vợ nể mình đã.
    Nếu gặp một người quá bướng, hãy thử bằng cách bướng hơn. Bạn thử xem. Bạn có dám thử không??
  6. hoxe321

    hoxe321 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    triệu chứng căng thẳng trước hôn nhân

Chia sẻ trang này