1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối năm em đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 30/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cuối năm em đi lấy chồng

    chia tay anh, em buồn thất vọng, chơi vơi, mất phwơng hướng......anh bỏ mặc em với tất cả nỗi buồn.......vừa chia tay ....những tưởng anh đau khổ, bởi anh nói sẽ không yêu ai khi ở bên đó, ko yêu ai khi chúng ta xa nhau.....thế mà.....vừa ko gặp nhau online anh đã có người khác.....em hỏi...anh bảo đó là tình yêu đích thực của anh.....tất cả những j đã qua anh đều phủ nhận.....em buồn lắm......có cần thiết phải tàn nhẫn với nhau vậy ko anh.....anh nói k yêu em nữa là em đủ hiểu rồi mà.....6 năm gắn bó......thế mà sau có 2 tháng chia tay, anh đã ngã ngay vào người khác.....mẹ anh bảo anh khó tính trong chuyện tình cảm lắm mà....ngoài em anh chưa yêu ai.....hay tại em ảo tưởng về anh....tại em tin vào anh gia đình anh....anh có cần yêu ngay người ta nhanh vậy ko....để sau vài tháng nữa tìm hiểu rồi yêu nhau đâu có muộn, em có ở bên đó đâu mà anh phải vội vàng vậy....có cần công khai chuyện tình cảm vội vàng đó của anh trên blog ngay cho bạn bè anh thế k ......6 năm ....em ko là j của anh sao....ko mảy măy j sao.....sao ko thờ em thêm một thời gian nữa.....anh tàn nhẫn với em mà em vẫn thờ anh cơ mà......có cần thiết phải xanh như lá bạc như vôi vậy ko......ko trách anh bạc tình,,,,,chỉ trách em vì quá tin anh.....ko biết anh có đọc đwợc tâm sự này của em ko.....bởi traitimvietnam là trang anh bảo em vào đó đọc để hiểu thời thế.......xa anh em mới thấy ttvnol là quan trọng.....em biết anh cũng hay vào......hy vọng anh sẽ đọc......rằng chúng ta mãi mãi sẽ ko bao h gặp nhau nữa....em sẽ ko bao giờ tha thứ cho anh....nên đừng bao h anh quay lại.....ko như những lần trwớc....gương vỡ se ko thể lành....tình yêu là thứ xa sỉ với em....rằng cuối năm thay vì anh ....em sẽ đi lấy chồng....anh ý làm cùng cơ quan em.....anh ý muốn lấy em....có đủ đk để em có một cuộc sống.......có lẽ chẳng cần tình yêu.....chẳng cần....
  2. ketoido272

    ketoido272 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới-----> không cần tình yêu ko sao! Nhưng trả thù anh, trả thù đời......hay trả thù mình!
    Mình vẫn nghĩ yêu nhau dựa vào tình yêu sẽ hạnh phúc nhất sẽ tuyệt vời nhất, sống không tình yêu---> vẫn sống được nhưng liệu sau này ta có hối tiếc không!
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bạn. Dzai nhiều lúc bạc tình lắm
    6 năm yêu rồi nhảy sang mối tình khác ngay cũng bình thường mà bạn.Chắc là đã bắt cá 2 tay một thời gian rồi hoặc muốn làm người xấu xa để bạn khỏi phải chờ. Cá nhân tôi nghiêng về trường hợp 1
    Dám cá là lúc này bạn đang uất đang muốn trả thù nên nói vậy chứ ...ai lại giống dzai đó đi cưới người khác để chứng tỏ, để trả thù thì ....buồn thêm lần nữa
  4. xXCinderellaXx

    xXCinderellaXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    thương cái anh cùng CQ ...
  5. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Uh, cứ lấy đi, đúng đắn đấy, con gái nên lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu!
    Khi nào làm đám cưới nhớ mời mọi ngươi post bài trong topic này bạn nhé (đi ăn k mang theo "giấy tờ" j nhé )
  6. nangcarmen

    nangcarmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Cưới ko tình yêu cũng ko có sao mà. Bởi vì sau hôn nhân người ta đa số sống với nhau vì trách nhiệm. Chúc bạn sẽ suy nghĩ chín chắn và hạnh phúc
  7. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cái này sang tâm sự nhỉ
    buồn nhỉ ? 6 năm cơ mà...
    thương cái anh cùng CQ quá... nhưng cũng chả sao, anh ấy vẫn muốn cưới thì cưới đi.
  8. boy_kinhcan2783hn

    boy_kinhcan2783hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    2.639
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên thấy buồn, ex của mình mới sinh em bé tuần trước, cũng 5 năm đấy chứ ít gì đâu, nhưng thôi, cuộc sống còn ở phía trước, chỉ có điều ta không nên vì một ai đó mà ảnh hưởng tới cả cuộc sống sau này. Chưa chắc anh cùng CQ đã là người phải tội nghiệp nhưng hi vọng rằng tất cả những quyết định của bạn đều phải được cân nhắc một cách cẩn thận chứ không nên vì một phút nông nổi. Chung quy lại hạnh phúc đôi khi chỉ là một gia đình nhỏ, có sự ân cần quan tâm của chồng, có tiếng nói bi bô của trẻ và lời hát ru của mẹ
  9. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Xin chia sớt tâm trạng não nùng của chủ topic, vì năm xưa anh cũng đã từng bị xé nát tâm tư.. khi con chim tình ái nó vỗ cánh bành bạch bay xa.
    Với cái tâm trạng lỡ làng như thế này mà nghe bài nhạc sau thiệt muốn rụng rún, xin tặng chủ topic.. bài nhạc nhũng mang hơi hám đá vàng. Xem đây như là bài ca khải hoàn để cuối năm cô bước xuống đò sang sông. Đờn bà thì khác với đờn ông, vì sau này thì việc làm vợ, làm mẹ, làm dâu, làm bếp.. sẽ quấn lấy cô suốt cả ngày. Có chăng cô chỉ có chút tgian rảnh rỗi hiếm hoi để mà nhớ tới tình xưa là.. lúc cô cho con bú.
    Tôi về đây thăm lại người yêu cũ
    Giòng sông xưa sao vắng lặng chuyến đò đưa
    Em đâu rồi cô lái đò xinh thắm
    Lòng bâng khoâng thương nhớ chuyện ngày xưa
    Tôi trở về thăm em, sau tháng năm miệt mài xứ xa
    Giòng sông nước xanh năm nào nghi dấu ngày đôi mình đưa tiếng
    Lời hẹn thề ước trao, dẫu xa xăm xin đừng phụ nhau
    Trăng còn sáng soi dòng sông, em dữ bên lòng cho dù tháng năm dần trôi
    Nay người tình xưa đâu, hiu hắt ánh trăng buồn soi
    Sông vắng bóng cô lái đò để buồn cho ai sót xa đầy vơi
    Tìm hỏi người quen, cô lái đò vừa sang bến tình,
    Về nơi xứ người, giầu sang gấm lụa
    Xé nát tâm tư của một người ngày đêm nhớ thương nhớ thương người hỡi
    Ước mơ quay về câu đá vàng cùng ai
    Gió mưa trong lòng nghe lạnh buồn tim người ơi thấu chăng
    ĐK:
    Hỡi hỡi cô lái đò sao đành lòng quên bỏ sông, bỏ đò, bỏ người tình xưa
    Bước đi theo chồng, để giòng sông não nề lắng trôi, để tình tôi lỡ làng ước mơ.
    Để giòng sông não nề lắng trôi, để tình tôi lỡ làng ước mơ.

    http://music.vuilen.com/play.php?username=TinhBuon20&songid=11032
  10. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Hìhì, anh Tể tướng ạ, em thấy bài hát nó chả hợp j ạ, vì có phải bạn này bỏ cái anh kia đâu .
    To bạn chủ Topic, hình như chàng của bạn ko ở cùng 1 đất nước với bạn thì phải, hix, nếu chàng ở nước ngoài, chia tay, viết blog đơn giản là buồn quá nên chơi bời lêu lổng 1 tí . Chắc chỉ định gào thét, không có cô tôi vẫn sống tốt . => Như thế có khi lại hay, 1 khi đã chia tay sau thời gian yêu nhau dài đến thế, quay lại, chưa chắc cả 2 đã giải quyết được những lí do hờn giận trước đây của nhau . Nên giải tán tình yêu, mỗi ng 1 tình yêu mới có khi sau này gặp nhau còn chào lấy 1 tiếng .
    Nếu bạn chủ topic quý anh cùng cơ quan rồi, thì tiến lên đi .
    Song, nếu chỉ là gượng ép mình thì cả bạn và anh CQ kia đều mệt mỏi thui à .
    Suy nghĩ kĩ trước khi đánh chén tình yêu mới nhá .

Chia sẻ trang này