1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối năm em đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. owenchang

    owenchang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Vụ này cũng căng à, mối tình đầu kéo dài 6 năm, bây giờ mới chia tay hic hic, mình đây mối tình đầu kéo dài có vài tháng mà đã bị đau đến 2năm . Bây giờ mình chỉ biết nói rằng hãy cố mạnh mẽ lên bạn nhe'', muốn khóc thì cứ khóc, muốn nhớ thì cứ nhớ (lấy hình nhìn đó) hãy cố gắng tìm khuyết điểm của anh ta về mặt nhan sắc lẫn nội dung nhe'' và hãy nghĩ rằng anh ta thế mà sứng với mình ư, hãy suy nghĩ về người yêu tương lai của nhe'', hãy nâng chỉ tiêu người yêu lên (hãy nghĩ rằng người yêu tương lai của mình thật hoàn hảo, người ấy phải có ưu điểm người yêu mình đang có, và hoàn thiện cả khuyết điểm nữa hi hi ), Chứ đừng bao giờ nằm suy nghĩ 1 mình nhe'' vì thường thì lúc nào ta cũng suy nghĩ tốt đẹp về người ta yêu cả, còn mặt xấu thì hem thấy. Tuy đau thật đấy nhưng ít ra, nhưng với cách làm này bạn sẽ nhanh chóng wên được anh ta. Hãy nhìn thẳng vào sự thật bạn nhe'', vì khi trốn tránh thì cả đời này nó cũng sẽ theo bạn mãi thui. Còn vhuyện tình cảm nhất là lấy chồng, bạn hãy cố gắng đừng quyết địnmh gì trong lúc này cả, khi bình tĩnh trở lại rùi hãy quyết định bạn nhe''. Vì thử hỏi có thằng đàn ông nào chịu làm cái bóng của người yêu vợ mình đâu, nếu có thì sau này cũng o hạnh phúc đâu (90%). Hãy cố gắng relax như đi du lịch, picnic chắng hạn (nếu có điều kiện), tập trung vào thể dục, thể thao bạn nhe''
    Chúc bạn mau lấy lại cảm xúc thật vốn có của mình
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Hai Sắc Hoa Ty-Gôn
    T.T.Kh
    Một mùa thu trước, mỗi hoàng hôn
    Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn,
    Nhuộm ánh nắng tà qua mái tóc,
    Tôi chờ người đến với yêu đương.
    Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
    Dải đường xa vút bóng chiều phong,
    Và phương trời thẳm mờ sương, cát,
    Ta vít dây hoa trắng chạnh lòng.
    Người ấy thường hay vuốt tóc tôi,
    Thở dài trong lúc thấy tôi vui,
    Bảo rằng:"Hoa, dáng như tim vỡ,
    Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi!"
    Thuở đó, nào tôi đã hiểu gì
    Cánh hoa tan tác của sinh ly,
    Cho nên người đáp:"Màu hoa trắng
    Là chút long trong chẳng biến suy."
    Đâu biết lần đi một lỡ làng,
    Dưới trời gian khổ chết yêu đương.
    Người xa xăm quá! - Tôi buồn lắm,
    Trong một ngày vui pháo nhuộm đường...
    Từ đấy, thu rồi, thu lại thu,
    Lòng tôi còn giá đến bao giờ
    Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ...
    Người ấy, cho nên vẫn hững hờ.
    Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
    Ái ân lạt lẽo của chồng tôi,
    Mà từng thu chết, từng thu chết,
    Vẫn giấu trong tim bóng "một người".
    Buồn quá! hôm nay xem tiểu thuyết
    Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
    Nhưng hồng tựa trái tim tan vỡ.
    Và đỏ như màu máu thắm pha!
    Tôi nhớ lời người đã bảo tôi
    Một mùa thu trước rất xa xôi...
    Đến nay tôi hiểu thì tôi đã,
    Làm lỡ tình duyên cũ mất rồi!
    Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ,
    Chiều thu, hoa đỏ rụng. chiều thu
    Gió về lạnh lẽo chân mây vắng,
    Người ấy ngang sông đứng ngóng đò.
    Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng,
    Trời ơi! Người ấy có buồn không?
    Có thầm nghỉ tới loài hoa... vỡ
    Tựa trái tim phai, tựa máu hồng?
  3. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    BIỂN
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi nắng chiều tắt dần trên bến
    Sóng rì rào ngoài bãi cát xa xôi
    Một cánh buồm soi sáng biển khơi
    Cùng những cánh hải âu trở về trên bến
    Mới hiểu lòng anh tháng ngày xao xuyến
    Nhớ thương Em dào dạt trong lòng...
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi trăng lên rắc vàng trên sóng biếc
    Núi ngả nghiêng trong mơ nghe biển tâm tình
    Một tiếng còi tàu chìm giữa đêm thanh
    Một khúc hát buồn mênh mang trên bến cảng
    Mới hiểu lòng Anh rung lên sung sướng
    Giây phút êm đềm gần gũi bên Em
    Em thân yêu đã bao giờ thấy biển
    Khi bão tố từ nơi nào cuộn đến
    Sóng điên cuồng tàn phá những rừng cây
    Sóng thét gầm xô vách đá lung lay
    Mưa xối xả phũ phàng trên hải cảng
    Mới hiểu lòng Anh bàng hoàng đau đớn
    Khi mối nghi ngờ lung lạc niềm tin.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con Đường
    Tác Giả: Phan Thị Thanh Nhàn

    Tìm Kiếm:
    Khi anh đi với người yêu
    Chỉ xin anh nhớ một điều nhỏ thôi
    Con đường ta đã dạo chơi
    Xin đừng đi với một người khác em
    Hàng cây nào đã lớn lên
    Vươn cành để lá êm đềm chạm nhau
    Hai ta ai biết vì đâu
    Hai con đường rẽ xa nhau xa hoài?
    Nếu cùng người mới dạo chơi
    Xin anh tránh nẻo đường vui ban đầu.
    --------------------------------------------------
    Vẫn biết là phải quên mà thật khó - sao người có thể dễ dàng đến vậy ----
  5. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Trên đời này tôi chẳng tốt hơn ai
    Nhưng ngày xưa em yêu tôi vì thế
    Em tưởng tôi siêu thường như thể
    Trên đời này tốt nhất là tôi
    Trên đời này tôi chẳng xấu hơn ai
    Nhưng bây giờ em không tin điều ấy
    Em chỉ thấy tôi sai vì vậy
    Trên đời này xấu nhất là tôi
    ...............................................
    Tôi chết................chỉ muốn chết.....................
  6. ot_to

    ot_to Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    Ăn cho nhiều vô,tập thể dục,tinh thần khỏe manh thì trí óc khỏe manh-> yêu đời
  7. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy có một số người khen ngợi bạn này nhưng tớ không hiểu lắm. Liệu làm như vậy có công bằng với người hiện tại không? Bạn thử đặt mình vào vị trí người bạn trai hiện tại của bạn, luôn bị che giấu thì liệu có vui nổi không, là mình thì mình sẽ chạnh lòng lắm.
    Vẫn biết sẽ làm người cũ đau lòng nhưng cũng đâu vì thế mà phải che giấu hạnh phúc mới của mình, đâu phải cứ nói là khoe khoang đâu để làm tổn thương ngưòi cũ đâu, không lẽ cứ chia tay là không bao giờ được yêu người khác, vả lại nói rằng mình đã có tình yêu mới, người ấy sẽ không nuôi hy vọng vô ích nữa cũng tốt mà.
  8. juicycouture

    juicycouture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @vovohu: Ngưòi yêu của bạn thật là một kẻ tệ bạc, nếu thằng cha đó có bị sét đánh thì cũng có thể có những lí do biện minh như là nơi đất khách quê người dễ đồng cảm hơn nhg cái cách hắn đối xử với bạn thật là tuyệt tình, không có một chút lương tâm nào hết, cái kiểu bạc bẽo đó rồi không thể có phúc đâu bạn ạ. Kể cả cô bạn gái hiện giờ của hắn ta rồi cũng sẽ có lúc phải suy nghĩ về sự tráo trở của hắn. Mình không trách hắn sớm có người mới vì chuyện tình cảm không ai mà lường trước được nhưng mình thấy căm phẫn với cách hắn phủ nhận bạn như vậy. Thật là hèn hạ. Người ta có câu nếu anh bắn vào quá khứ bằng súng lục thì tương lai sẽ bắn lại anh bằng đại bác. Bạn hãy mừng vì mình đã rũ bỏ được một kẻ tồi tệ như vậy.
    Nhưng đừng vì thế mà mất niềm tin vào tình yêu bạn ơi! Tình yêu có thể nảy nở ở những nơi khô cằn nhất, vào những lúc bạn không ngờ tới nhất, bạn đừng đưa ra quyết định gì lúc này. Trên đời này còn rất nhiều người tốt, nhiều người con trai chân chính, mình thấy chỉ riêng trên box này đã có nhiều bạn trai thực sự manly lắm. Bạn hãy buồn, hãy khóc, hay đau khổ, hãy trải lòng mình ra và rồi tiếp tục sống và tin ở hoa hồng bạn nhé. Bạn thử nghĩ xem, để một kẻ tồi tệ như vậy làm ảnh hưởng đến cả hạnh phúc cả đời của mình, liệu có đáng không? Đừng vội vàng lúc này nhé!
  9. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đời thiếu gì con gái.di tìm người yêu mới sẽ thấy cuộc sống tươi đèp hơn đó
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về học võ luyện khí công
    Sống lâu để đợi chồng em chết
    Mổ lợn khao làng, rước em dzông ...
    CÓ SỨC KHOẺ LÀ CÓ TẤT CẢ
    KHÔNG SỨC KHOẺ LÀ KÔ CÓ GÌ
  10. cavoitudo

    cavoitudo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2007
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Theo em thì có 2 trường hợp dẫn đến tình trạng trên . Trường hợp của chị hoàn toàn khác với trường hợp anh tetuong02 .
    1. chia tay cả 2 đều buồn khổ , anh ta hận chị rồi nói thế để chị đau lòng . Ôi 1 kẻ nhẫn tâm.
    2. đó là 1 thằng đểu , khi yêu chị nó đóng kịch là người tử tế giờ nó đắc ý tự lộ nguyên hình thì có gì đâu mà tiếc , mà buồn hả chị.
    Sao chưa gì chị đã vội lấy chồng , làm lỡ mất cơ hội của những người con trai độc thân vui tính như chúng em

Chia sẻ trang này