1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối năm em đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nightmare0809

    nightmare0809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    XIN BẠN ĐỪNG HỦY HOẠI TÂM HỒN LẪN THỂ XÁC MÌNH BẰNG CHIẾC ÁO CƯỚI
    Cho dù bạn có yêu anh ta sâu sắc và tôn thờ suốt đời thì mình nghĩ là một người con gái thông minh, tình cảm bạn sẽ k nghĩ đến việc lấy anh ta làm chồng đâu . Chỉ lúc nào quẫn trí quá hay nhớ đến quay quắt lòng thì bạn mới muốn sống trọn đời và muốn anh ta là chồng của riêng bạn mà thôi , còn tỉnh táo suy nghĩ ra thì bạn hãy nhớ rằng mình có ràng buộc họ bằng 1 tên : " chồng " thì họ cũng k bị ép buộc là phải yêu bạn trọn đời k được yêu 1 ai khác đâu với bằng chứng chỉ trong 2 tháng đã có người con gái khác . Bạn đảm bảo 100% khi lấy anh ta về anh ta sẽ k còn tính cách, thói quen đó chứ? . lúc đó bạn sẽ phải khóc nhiều hơn bây giờ đấy, sẽ héo hon , sẽ tủi nhục với bạn bè, sẽ có tội với con bạn...... điều đó bạn muốn không??
    Chẳng có lời khuyên nào yêu hay k nên yêu 1 người cả . BẠN HÃY CỨ YÊU NGƯỜI ĐÓ ĐI.. rồi thời gian sẽ làm bạn nhận ra xung quanh bạn còn rất nhiều người tốt đáng được hưởng tình yêu của bạn hơn người bạn trai đó đấy . lúc đó bạn sẽ quên được ngay . hãy giữ những gì quý giá nhất cho những người đáng được trân trọng nhất ..
    Rất mong bạn vui và sống hết mình!!!!
  2. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết rằng em đã lấy chồng
    Anh về học võ luyện khí công
    Sống lâu để đợi chồng em chết
    Mổ lợn khao làng, rước em dzông ...[​IMG]
  3. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mọi người nói đều đúng, nhưng dường như vẫn chỉ là lý thuyết. Tớ đã cố làm theo lời khuyên của mọi người, cố gắng từng ngày, nhưng ôi mới khó làm sao.
    Anh ta thì đang hp bên người yêu mới, nơi mà chỉ có bạn bè anh ta biết họ, còn tớ bên này thì chỉ tất cả họ hàng, bạn bè bố mẹ anh ta biết, họ cứ thỏa sức công khai tình yêu......họ hạnh phúc ca ngợi tình yêu mình trên blog, được mọi người thi nhau chúc mừng, dường như chẳng hề có tớ tồn tại trên đời.......thế mà lúc chia tay anh ta kêu với tớ anh ta buồn lắm, anh ta còn khóc nữa.....anh ta cố tình tạo tình huống để tớ tức mà phải nói lời chia tay trước, phải tự tớ nói......tớ sống dở chết dở từng ngày ...đến nay đã nửa năm từ ngày xảy ra chuyện, chính thức chia tay có 4 tháng... những lúc một mình,rảnh rỗi, hàng đêm trái tim tớ đau thắt lại, rồi khóc nức nở ko thể kìm nén được.....tớ sợ....cứ thế này chắc chắn tớ sẽ bị bệnh mất....rồi còn bố mẹ tớ nữa......tớ cố được vài hôm....rồi lại đâu vào đấy...nỗi đâu vãn còn nguyên vẹn như hôm qua.....bố mẹ anh ta ko chê tớ điểm j, k ai chê tớ điểm j....tớ ko hiểu sao số phận tớ lại khốn nạn như vậy....tớ đã làm j sai cơ chứ....anh ta sẽ làm những j với tớ như với cố gái kia sao....sao ko để 1 thời gian nữa họ hãng yêu nhau.....sao tớ vẫn còn yêu anh ta thế này.....trời ơi......tôi phaỉ làm sao,.......
  4. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0

    VÒNG QUANH THẾ GIỚI ARINOMOTO
  5. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    MÌNH KHUYÊN BẠN MỘT KINH NGHIỆM NHÉ:HÃY ĐI DU LỊCH ĐI_XUYÊN VIỆT CHẲNG HẠN.BẠN HÃY TỰ CHUẨN BỊ CHO MÌNH MỘT HÀNH TRÌNH ĐI,CÔNG VIỆC ĐÓ SẼ LÀM BẠN BẬN RỘN ĐÓ VÀ KHI BẠN KẾT THÚC CHUYẾN DU LỊCH THÌ BẠN CŨNG SẼ CÓ SUY NGHĨ KHÁC VỀ CUỌC SỐNG ĐÓ VÀ BẠN SẼ THẤY VUI VẺ YÊU ĐỜI NGAY THUI.TIN MÌNH ĐI
    VÒNG QUANH THẾ GIỚI ARINOMOTO
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    mọi ngưòi àh, mọi người khuyên bảo tớ tớ rất cảm ơn, đọc những lời cảm thông chỉ bảo của mọi người tớ cũng phấn chấn thêm được tý chút, nhưng rồi đâu lại cứ vào đó. Tớ cũng đã thử đi du lịch rồi, hết về quê, đi Quảng Ninh 4 ngày.....về rồi lại đâu vào đấy, chẳng thể thoát ra được......anh ta dường như đã quá ăn sâu vào tâm hồn, máu thịt của tớ......vẫn biết họ tồi tệ, không yêu mình nữa nhưng tớ đâu có điều khiển được trái tim mình......giờ thì chẳng làm được j cả, họ đã có hạnh phúc mới.....mình bạc mệnh phải chịu thôi.......tớ nghĩ kỹ rồi.......tớ không thể nào thoát ra khỏi được cái bóng của anh ta.....ko phút nào anh ta ra khỏi tâm trí tớ..........hành hạ tớ từng phút từng giờ......tớ từ lúc mới quen anh ta đến lúc chia tay vẫn chỉ có vậy....một lòng yêu anh ta....có lẽ đến mai sau cũng vậy.....còn anh ta thay đổi chẳng biết thế nào.......giờ thì với tớ chẳng có j quan trọng......tớ nghĩ kỹ rồi...tớ sẽ cố làm giiống như mọi người....cố lấy chồng, sinh con......nếu tình thế, tâm tư tớ ko khá hơn.....tớ sẽ biến khỏi cuộc đời này, biết mất luôn để ko ai nhìn thấy nhận ra, để bố mẹ tớ ko còn buồn vì tớ nữa.............để tớ ko còn phải đau khổ, ko còn phải nghĩ tới anh ta nữa......
  7. willboy

    willboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hị hị lấy chồng xong có khi chả nhớ giề đến thằng đấy nữa đâu em ạ! he he còn lúc em có con xong thì nhìn thằng đấy chắc giống thằng người dưng nước lã bội bạc xấu xa thôi yên tâm đê chắc chắn là thế!
  8. Zquascow

    Zquascow Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    390
    Đã được thích:
    0
    thế nó giống ai
  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tới cơ quan, người nâng nâng như ko phải là của mình, đầu óc thì chẳng tập trung, toàn làm hỏng việc.....trưa qua lại ko ngủ được chỉ nằm khóc vì hắn gọi điện về hỏi thăm, vừa khóc vừa nói chuyện, ko thể kìm được nước mắt....chăng hiểu sao lại vậy....hắn bảo là vẫn muốn làm bạn với tớ và tại sao ko thể làm bạn....mọi người thấy có được ko? tớ biết hắn có dằn vặt nên hắn mới muốn làm bạn, để hắn vẫn đwợc hp vẫn đwợc tớ tha thứ, tệ vậy đấy, hắn chỉ biết nghĩ cho lương tâm của hắn, còn trái tim tớ thì đang héo hon, tàn tạ thì hắn lại ko nghĩ tới? cả thứ 7, chủ nhật hắn làm j mà ko gọi cho tớ, để đến sáng thứ 2 hắn mới gọi....chắc hắn muốn chia sẻ cho tớ một chút hạnh phúc còn sót lại sau hai ngày cuối tuần sung sướng....khốn khổ cho đời tớ...dĩ nhiên là tớ ko thể làm bạn được, chỉ mong hắn đừng bao h liên lạc với tớ nữa (dù lòng tớ ngày nào cũng nghĩ tới hắn, hu hu..).....tớ bảo hắn sẽ làm bạn nếu hắn bỏ con bé kia thì hắn im lặng, vậy thì hắn muốn j nữa, muốn hành hạ tớ nữa àh....đến tối về ko tài nào ngủ được ngồi viết thư cho hắn, tới những 4 trang A4 cỡ chữ 12, đến tận 2h sáng( đến bài văn thi tốt nghiệp PTTH kể cả đề bài viết tay tớ cũng chỉ làm được có 4 mặt) từ trc tới giờ chỉ có thi đại học là tớ thức tới 12h30 1 lần duy nhất, thế mà chỉ vì muốn dứt tình với hắn tớ đã bao lần thức thâu đêm để viết thư mong hắn ko yêu thì hãy rời xa tớ, đấy, tớ sống chết vì tình vậy đấy, toàn hành hạ bản thân vì tình, còn hắn vì tình sẵn sàng hành hạ người khác. Xung quanh tớ có biết bao kẻ, thế mà chưa hề trong tâm trí tớ muốn lợi dụng ai để làm ngi đó bị tổn thwơng, thế mà tớ lại bị tổn thwơng do ngi khác gây ra, có lẽ trên đời chẳng có j là ở hiền gặp lành cả, chỉ có kẻ có tâm và vô tâm thôi, huhu...
  10. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    đúng là con gái,hết thuốc chữa rồihình như bạn kô còn việc gì ngoài việc than khóc nhỉ...cắt đứt đi

Chia sẻ trang này