1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối năm em đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HanhLy187

    HanhLy187 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/07/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Cứ khóc đi cho đỡ buồn bạn ạ!
    Anh ấy tàn nhẫn với bạn - nhưng đó cũng là một cách để bạn quên anh ấy đi nhanh nhất.
    6 năm - với con gái thì đó là khoảng thời gian yêu đương sâu sắc. Nhưng với con trai thì đó là khoảng thời gian mệt mỏi. Vì con trai luôn thích sự mới mẻ.
    Chuyện anh ấy có người khác là chuyện rất bình thường. Chẳng cần phải 2 tháng mà chỉ cần 1 tháng thôi .
    Thời gian tỉ lệ thuận với tình yêu con gái, tỉ lệ nghịch với tình yêu con trai.
    Chuyện anh ấy ra mắt cô kia với gia đình và tất cả bạn bè cũng là bình thường. Thậm chí anh ta cưới ngay cô ấy cũng là rất bình thường.
    Bạn ko nên vì thế mà huỷ hoại mình. Hãy xem xét tình cảm của mình thật kĩ lưỡng.
    Hãy để vết thương của bạn lành đã. sau đó mới nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Mọi sự vội vàng đều có hậu quả ko hay.
    Hãy khóc nhiều như bạn có thể khóc.
    Và hãy cảm ơn anh ấy vì đã rất rõ ràng. Ðã ko để lại cho bạn những hy vọng, nuối tiếc - và để bạn thanh thản bước vào những mối quan hệ mới.
    Chúc bạn thanh thản và may mắn - hạnh phúc
    Được HanhLy187 sửa chữa / chuyển vào 12:52 ngày 21/08/2007
  2. dau_tau

    dau_tau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    299
    Có hai cách giải quyết việc của em:
    Cách 1: Em nhất quyết lấy chồng thì em cứ lấy đi, nhưng khả năng em lấy phải thằng tồi tệ hơn bạn trai em cũng lớn lắm bởi vì ở đời con người không yêu mình, không lo cho mình, ko cố gắng vì mình thì chẳng có ai yêu và lo cho mình cả đâu, đừng tin vào chuyện cổ tích người tốt sẽ gặp điều tốt.
    Cách 2: Ngủ một giấc thật đã mắt (xin nghỉ vài ngày), đi chơi tất cả những nơi mình chưa đến, tận hưởng tất cả những gì mà cuộc sống ban tặng đến khi hết tiền lao vào làm việc như bình thường, cố gắng sống cho tốt, khẳng định không có anh ta em cũng vẫn ngon lành cành đào, vẫn có thể kiếm được một anh chàng còn tốt đẹp hơn em nhiều. (nếu không tìm được thì PM cho tôi )
  3. thangav

    thangav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    982
    Đã được thích:
    0
    Anh có thể hiểu được tâm trạng của em lúc này, trong em giờ đây chỉ còn là suy nghĩ trả thù, khiến cho kẻ vô tình phải cảm thấy ân hận về mình. Nhưng đó là cách suy nghĩ ngu ngốc nhất trong tất cả những cái ngu ngốc. Người chịu nhiều thiệt thòi nhất vẫn chính là em thôi (nếu trường hợp xấu xảy ra). Anh mong em hay suy nghĩ thật kỹ, nếu người cùng cơ quan thực sự yêu em thì chắc cũng Okie. Anh nhớ có 1 người bạn nói với anh "Có lẽ nên lấy người yêu mình hơn là lấy người mình yêu" suy cho cùng ở một mảng nào đấy, điều đó cũng rất đúng... chúc em tìm được hạnh phúc của mình. Cố gắng lên nhé .....
  4. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Đời còn dài, giai còn nhiều
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu năm nay em bao nhiêu tuổi mà lại dùng cách này để giải quyết nỗi buồn. Mọi việc nên nhìn trên nhiều mặt của nó, rõ ràng thế còn hơn bị lừa dối. Nếu bức xúc quá thì xin nghỉ sang box du lịch đi chơi với những người ko quen thử đi, thấy mọi người vui vẻ tình cảm lắm, thấy nhiều thứ khác trong cuộc sống rất hấp dẫn đáng để làm hơn là làm vợ một người mình chưa thực sự yêu (nói thế để mở đưòng cho anh cùng CQ, biết đâu là ngừoi tốt).
  6. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ tớ nên post bài này lên mục tâm sự, để mọi ngi phải phàn nàn. Tớ hiểu hết lời khuyên của mọi ngi, mọi ngi nói đều rất đúng. Tớ chỉ muốn tâm sự dãi bày để muốn đwợc động viên an ủi thôi, chứ tớ biết mình cần phải làm j rồi, cuối năm tớ vẫn lấy chồng, chỉ hết năm nay thôi, từ năm sau trở đi có buồn khổ j tớ sẽ tự chịu ko bao h kêu ca j nữa, kể cả việc post bài lên đây nữa, sẽ trôn chặt trong lòng mãi mãi. Có lẽ cả đời này tớ sẽ ko thể quên con người đó, tớ ko hề có ý j trả thù sau tất cả những j anh ta đã làm, ko hề, bởi có ích j đâu khi ngi ta đã quyết tâm phũ phàng vậy, tớ biết chứ, chỉ do tớ quá yêu đuối, quá quyến luyến, quá yêu mà thôi, ko ai có lỗi cả, chỉ là do tớ ko may mắn , bất hạnh mà thôi. Nếu mọi người biết quá trình tớ và anh ta yêu nhau khốn khổ thế nào thì mọi người sẽ hiểu cho tớ....sẽ hiểu......sẽ chẳng ai yêu anh ta nhiều tới vậy và tớ cũng sẽ chẳng yêu được ai nhiều nữa.....hết rồi.............
  7. thanhthanh20

    thanhthanh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    411
    Đã được thích:
    0
    ĐÚNG LÀ :"YÊU NHIỀU THÌ ỐM ,ÔM NHIỀU THÌ YẾU"
  8. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đã từng viết cho topic này một lần, và đã hi vọng là sẽ không phải viết tiếp, vì tớ tin là bạn sẽ dừng lại mà cân nhắc, nhưng cuối cùng thì bạn vẫn quyết định sẽ làm đám cưới, nên sẽ viết thêm một lần nữa, và cũng là lần cuối cùng ...
    Bạn làm đám cưới, nói chung khi người ta nghe tin là có một đám cưới, người ta sẽ chúc mừng cô dâu chú rể tương lai, nhìn chung là thế, nhưng mà tiếc là tớ ko thể nói lời chúc mừng ấy được, vì sao bạn biết không ???
    Đối với tớ, hôn nhân có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là kết quả của một tình yêu sâu sắc, là khi người ta muốn cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, cùng nhau xây dựng một mái ấm gia đình, mang lại hạnh phúc cho nhau và cùng nhau hưởng hạnh phúc ... Đó mới là hôn nhân đích thực, và chỉ có như thế, thì hôn nhân mới làm cho hai con người, hai trái tim được hạnh phúc thực sự, và là sức mạnh để người ta vượt qua được những khó khăn và cả bỡ ngỡ khi mới bước chân vào một cuộc sống mới, cuộc sống gia đình... Lập gia đình, đó cũng là khi cái Tôi dần nhường chỗ cho cái Chúng ta, là khi người ta đặt Gia đình lên trên tất cả, và những ích kỷ cá nhân sẽ ko còn chỗ đứng nữa ...
    Bạn ko yêu mà kết hôn với người ta, vậy bạn có nghĩ rằng bạn sẽ mang lại hạnh phúc cho người ta không ? Bạn có biết như thế là bạn quá ích kỷ ko, và cả tàn nhẫn nữa. Người yêu bạn bỏ bạn sau chừng ấy năm yêu nhau, anh ta tàn nhẫn với bạn, tớ hiểu. Nhưng còn người chồng tương lai của bạn, anh ấy có tội tình j, mà bạn bắt anh ấy phải chịu điều đó. Bạn có nghĩ rằng bạn đang đau khổ, mà làm đám cưới, thì chính là bạn đang bắt anh ấy phải chịu cùng nỗi khổ với bạn ko, và thậm chí còn khổ hơn bạn ... Kết hôn với một người, mà trong tim vẫn đang mang một nỗi đau do một người khác gây ra, ko phải là có lỗi, mà là có tội bạn hiểu không ??? Bạn sẽ có tội với chính bạn, với chồng bạn, với gia đình tương lai của bạn, và cả với con bạn nữa. Vì sao ư, vì bạn ko toàn tâm toàn ý với cái gia đình ấy được, vì bạn còn mang một nỗi đau khi sống trong cái gia đình ấy, bạn ạh !!!!
    Bạn nói rằng bạn ko quan tâm tới người yêu cũ của bạn nữa, nhưng bạn hãy đọc lại cái tên topic của bạn đi, "cuối năm em đi lấy chồng", dù ko có chữ "anh" ở đây, nhưng tớ hiểu đó như là lời thông báo của bạn tới anh ta vậy. Bạn àh, anh ta quên bạn rồi, anh ta còn đang bận vui vẻ hạnh phúc bên người mới, anh ta sẽ chẳng quan tâm bạn lấy chồng hay ko lấy chồng đâu, chỉ có bạn là cứ luôn nuôi mộng mà thôi. Việc j mà phải thế, bạn nói rằng bạn ko thể yêu ai, thật như thế sao. Bạn ạh, bạn mới chỉ chia tay người yêu mấy tháng, bạn có thể đau đớn, có thể suy sụp, có thể mất niềm tin. Nhưng ko ai nói trước được tương lai. Tớ biết có những người thậm chí đau vì tình yêu tới gần chục năm, và lập gia đình rất muộn, nhưng họ vẫn tìm được tình yêu của mình. Tớ cũng biết có những người cả đời ko yêu được ai nữa... Nhưng bạn thuộc vào trường hợp thứ nhất, hay thứ hai, thì còn thuộc vào thời gian. Ít ra bạn nên để cho mình một khoảng thời gian đủ dài để chiêm nghiệm lại, và để cho vết thương trong lòng mình bớt đau đi, để suy nghĩ cho thật kỹ...
    Bạn nói rằng bạn kết hôn để ?ocho xong một món nợ đời ư?, trời ơi, vậy bạn có nghĩ rằng cuộc hôn nhân của bạn, cuộc hôn nhân mà tớ thấy giống như một sự chạy trốn, một công cụ để bạn "trả đũa" người yêu xưa (có thể bạn phủ nhận ý này của tớ, nhưng đó là cái tớ cảm nhận thấy qua những bài viết của bạn) sẽ có một kết cục tốt đẹp ko, bạn có hạnh phúc với cuộc hôn nhân ấy ko, bạn có xong được một món nợ đời không, hay là còn mắc vào một món nợ đời khác, còn đau khổ và bi thảm hơn rất nhiều lần ko ???. Hôn nhân vì tình yêu chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng hôn nhân mà ko có tình yêu thì nhất định là sẽ không hạnh phúc !!!
    Bạn nên cân nhắc lại đi, tớ thật sự ko muốn pốt bài, nhưng tớ ko thể ko pốt được, tớ ko muốn lại có một người phải ân hận và đau khổ cả đời chỉ vì đã ra một quyết định có ý nghĩa trọng đại trong cả đời người khi còn chưa thoát ra khỏi sự đau đớn và dằn vặt về một tình yêu đã mất.
    Những lời tớ viết tớ biết rất khó nghe, nhưng hi vọng bạn hiểu thành ý của tớ !!!
    Chúc bạn sớm vui vẻ và yêu đời trở lại !!!
    Tạm biệt !!!

  9. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    tớ có tội uh, có phải tớ ép họ lấy tớ đâu, họ tự nguyện mà, họ hạnh phúc chứ, cám ơn góp ý chân thành của bạn, bạn đang hạnh phúc nên mới nghĩ là hôn nhân phải dựa trên tình yêu, có phải ai cũng may mắn có đc tình yêu đâu, như thế là ko được phép lấy chồng àh, phải nghĩ cho những ngi thân của mình chứ, đâu chỉ cho riêng tình yêu của mình.....cuộc sống đâu có đơn giản vậy được, ai mà chả mong muốn được lấy ngi mình yêu. Nếu lần này mà ko lấy chồng thì có lẽ mãi sau này tớ sẽ ko lấy ai mất, giờ tớ đang đau khổ còn có động lực để lấy, mai sau lúc chai lỳ trái tim rồi thì có lẽ chết đi chứ lấy ai được nữa.....tớ sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này, đành gạt bố mẹ sang một bên vậy, rồi tới đâu thì tới.
    Tớ cũng biết hiện giờ anh ta đang phởn phơ chẳng quan tâm j tới tớ chứ mong j anh ta đọc được những dòng này, chỉ là quá buồn, quá nhớ nên tớ phải viết ra để giải tỏa, thế mà tớ vẫn thường xuyên bị stress nặng nề, nếu ko viết ra chắc tớ bị điên mất, cả một nửa bên đầu tớ lúc nào cũng đâu. Anh ta muốn gặp tớ để hỏi thăm tớ, dù nhớ dù yêu nhưng tớ phải kìn nén quyết tâm để ko gặp nữa, gặp thì có ích j nữa, ngi đã từng là của tớ đây mà h đã là của ngì khác, lòng ghen tuông của tớ trào dâng, đau khổ vôi cùng, chỉ muốn ôm chặt ngì ta cầu xin ngi ta về với tớ, nhưng điều đó đâu đc, còn lòng tự trọng của tớ, mọi thứ đã xảy ra vậy, có quay lại cũng chỉ là nỗi đau, có ai hiểu cho tớ đâu. Trái tim lúc nào cũng đau thắt lại nhất là lúc về đêm, cả đêm chỉ nằm ôm gối khóc nức nở, đêm nào cũng vậy, sáng ra thì ủe oải đi làm như ngi mất hồn vì mệt.........tớ hận anh ta thì ít mà vẫn còn yêu, rất yêu....hu hu
  10. tankhoc01

    tankhoc01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Cứ để nỗi đau giằng xé đi, thời gian sau, khi nào mình thấy là ngày ấy mình ngu quá thì lúc đó bạn đã trưởng thành lên rất nhiều và có kinh nghiệm sống rồi đó. Có thời gian đó có thể là 1tháng, 3 tháng, 6 tháng thậm chí 6 năm như tớ. Báo cáo hết!

Chia sẻ trang này