1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuối năm em đi lấy chồng

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vovohu, 30/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Naise

    Naise Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2006
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng như bạn. Sau bao nhiêu năm yêu nhau rồi cũng chia tay vì hàng đống lí do anh ta đưa ra, mình chấp nhận và thấy thương anh ta thật nhiều, trách mình thật nhiều....nhưng thật khốn nạn bạn ạ, rồi mình phát hiện ra anh ta yêu một con bé khác từ khi còn chưa chia tay với mình, và đó là nguyên nhân của sự đổ vỡ. Vậy mà trong một thời gian dài anh ta lải nhải rằng hòan cảnh rằng gia đình....mình hụt hẫng và thất vọng vô cùng. Nhưng mình ko đau khổ như bạn. Khi chia tay thì mình đau khổ vì mất đi tình yêu, mất đi một người mà mình vô cùng yêu quý. Nhưng khi biết rõ bản chất sự việc mình quên cái con người đó nhanh lắm. Mình cũng ko thể ngờ được là mình quên nhanh đến thế, ko việc gì phải đau khổ đày đọa mình vì một con người ko xứng đáng cả. Cuộc sống còn rất nhiều điều thú vị và đáng yêu. Hãy cố lên bạn ạ.
  2. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống mang về những ngọt ngào và cay đắng
    cho mỗi con người của ngày mới hôm nay
    ngày hôm nay giữa dòng đời rất rộng
    tôi thấy mình trơ trọi sống cơ đơn
    hình bóng anh đâu đó cứ chập chờn
    tôi chẳng thể bắt được anh như tôi muốn..........
  3. trieuvan

    trieuvan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Vừa phải thôi bạn, làm gì mà yếu đuối thế. Không có gì là không thể xảy ra cả. Bạn phải nhớ một điều rằng " Không có người này thì sẽ có người khác, trong thế giới rộng lớn này đang có 1 nửa của bạn, chỉ có cha mẹ là duy nhất thôi" Cố gắng lên, hiện tại và tương lai mới quan trọng, còn quá khứ là quá khứ không thay đổi được đâu. Chúc bạn hạnh phúc.
  4. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trời ơi, tôi sao thế này, ai giúp tôi với, sao anh lại bỏ mặc tôi thế này, sao anh tàn nhẫn thế.............huhuhuuuuuuuuuuu....tôi muốn chết....chết đi..
  5. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Cố mà đọc hết cái này nhé, Dành 2 ngày 2 đêm mà đọc, đừng than vãn ở trên này nữa. Hai ngày sau quay lại phát biểu cảm tưởng nhé
    http://www9.ttvnol.com/tamsu/527631/trang-1.ttvn
  6. Fi_Go

    Fi_Go Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là sự ngụy biện cho việc em đi lấy chồng mà thôi. Cuối năm em sẽ lên xe hoa. Còn anh thì... chắc chắn sẽ lên xe hoa sau em rất nhiều.
  7. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hiểu tâm trạng cua vovohu..Mình cũng đang rơi vào trạng thái gần giống bạn...Nhưng bạn còn may mắn hơn là bạn còn có cái để thù hận,để mà oán trách.Mình thì chả biết bám víu vào đâu .Mình cũng đã nghĩ cuối năm đi lấy chồng quách đi,cho nó hả hê,cho cái kẻ làm mình đau khổ biết là mình vẫn hạnh phúc mà sống.
    Nhưng đấy là suy nghĩ lúc chúng ta quá mất cân bằng thôi..hãy để thời gian làm lành mọi thứ,chứ đừng dùng chính bản thân mình ra để trả thù..tất cả mọi việc làm của bạn bây giờ chỉ để cho anh ta thấy là bạn đang đau khổ,bạn ko thể quên anh ta,bạn yếu đuối.
    Con gái bao h cũng nặng lòng trong chuyện tình cảm.Mình cũng thế thôi,đau khổ,khóc triền miên,stress đến nỗi fải đến bệnh viện..ti tỉ cái chỉ để hành hạ cái thân mình.
    Quên đi bạn ah,1/2 thế giới này là đàn ông và bạn còn nhiều thời gian để chọn lua cho mình 1 ngưòi đích thực!
    Cố lên nào!
  8. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Mọi ngưòi bảo mình mạnh mẽ, mình cũng nhận thấy là mình mạnh mẽ, chuyện phức tạp của mọi người mình đều có lời khuyên và giải pháp giúp đỡ, thế mà giờ đây khi mà mình xảy ra chuyện thì mình lại ko chống đỡ nổi.....bao lời khuyên , bao cố gắng đwợc vài ngày rồi lại đâu vào đấy.....
    Mình luôn cố gắng trong công việc, học tập, trong mọi mối quan hệ....để đạt đwợc những thứ tốt nhất, dường như ko bao h có khai niệm chấp nhận và cam chịu, luôn là lạc quan phân đấu....
    Ôi thế mà, ko thể ngờ được rằng,,,,cứ sốc tình cảm lại có thể đáng mất mình đến vậy....hoá ra trước đây mình đã quá ảo tưởng về mình, về con người, về cuộc sống....đã gần hết năm mà mọi việc vẫn vậy...lòng vẫn quặn đau như mới xảy ra hôm qua....
    Mấy đứa bạn mình chỉ cần có 3-4 thang là có thể hồi phục, bình tâm trở lại....thế mà tôi...ôi....không biết tới bao h mới lấy lại đwợc mình...cuộc sống cứ lằng lặng trôi....từng ngày một....dù biết mình như thế này là ko nên, là sai....nhưng ôi sao mà khó...khó đến vậy....nỗi đau cứ nối tiếp nỗi đau...hết bất ngời này tới bất ngờ khác....sức lực tâm trí gần như cạn kiệt....cố quên mà vẫn nhớ.....có đáng thế này ko....một kẻ đã phản bội, đang vui vẻ trong cuộc sống mới, với người tình mới.....thế mà mình lại thế này....sao tôi lại quá yếu đuối đến vậy.....tôi buồn, thất vọng, đau đớn, nhớ nhung, hận thù...đủ mọi cảm xúc...mà lại chẳng biết bây giờ như thế nào thì mình vui vẻ đwợc trỏ lại.......

Chia sẻ trang này