1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm em lấy chồng, anh ạ........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nghivacamnhan, 16/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm em lấy chồng, anh ạ........

    Rất có thể là như thế anh ạ. Em có thể chờ đến bao giờ. Niềm tin nào cho em chờ chứ anh.

    Có lẽ anh không là tất cả, nhưng là một phần không thể thiếu trong em. Và để xoá đi những gì đã trở thành thói quen trong cuộc sống của mình thì không hề đơn giản đúng không anh.

    Cảm nhận là sự tự lừa dối nhau. Em vẫn là em và anh vẫn là anh, có đôi khi chúng ta đã là của nhau, con đường em đi có bóng dáng anh, nhưng chỉ là ảo ảnh.

    Em cần những gì là thật. Cái thật sự hiện diện trong cuộc sống của em.

    Em sẽ học cách để gạt những gì về anh ra khỏi cuộc sống của mình.
  2. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Khi những gì là quan trọng với mình, thì cuộc sống tâm trí và cả hành động của mình cũng chỉ hưóng theo nó. Em đã bước vào cái thể giới ảo ảnh quá xa ư.
  3. vodanh_langthang

    vodanh_langthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    Điều gì nên làm thì hãy làm, bởi chúng ta biết rằng điều gì sắp tới sẽ phải tới, cố gạt một người ra khỏi trái tim phải chăng là cái cách để mà mình không bao giờ có thể dứt ra khỏi cảm giác... Bình tâm lại và xin hãy để cảm giác đến tự nhiên, chúc bạn sớm vui nhé
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có thể, cuối năm em lấy chồng, Anh ạ
  5. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là ảo ảnh thôi đúng ko vì điều jả dối nhất trong tình yêu là lấy một bóng hình khác làm bình lặng trái tim mình...............Mong hp luôn bên bạn và ng ấy ....
    Sống thật , sống cho hiện tại (đừng nhìn về quá khứ,quá khứ chỉ júp cho ta mạnh mẽ , trưởng thành hơn) để cảm thấy được yêu , được hp , để cho ng ấy được hạnh phúc trọn vẹn bên bạn

  6. chutmayman

    chutmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    1
    Tớ cũng đã được nghe câu này của 1 người. Chúc GBX hạnh phúc.
  7. koibito_candy

    koibito_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    yêu 1 người thật là khó...
    sao vẫn có những người mãi yêu 1 nguời ko yêu mình
  8. nghivacamnhan

    nghivacamnhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Biết là khó, nhưng thời gian không chờ ai cả. Ký ức và hình ảnh của người đó cứ ám ảnh mình. Nhiều lúc mình còn không nhận ra là mình đang ngồi giữa một đám bạn nữa. Điều đó thật tệ hại.
    Một cốc nước lọc trong vắt, nó lung linh đến lạ. Nhưng cứ mãi thế thì nó lại đơn điệu. Một viên C sủi để không nó vẫn là C sủi, nó chẳng thể tan ra nếu không gặp được nước.
    Ngồi ngắm viên C sủi tan một cách hết mình trong nước mình cứ tự hỏi sức mạnh nào khiến nó tan một cách mạnh mẽ như thế. Chỉ chốc lát cốc nước lọc đã trở lên rất màu sắc.
    Số phận của viên C sủi là nước. Có thể là vậy....
  9. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Lấy đi bạn ạ, và quên tất cả cho thanh thản. Đôi khi những người đàn ông có sở thích làm người phụ nữ phải mệt mỏi vì chờ đợi rồi cuối cùng họ cũng phải tự đưa ra quyết định rời xa. Tôi đánh giá những người đàn ông như thế có phần thiếu bản lĩnh và hơi hèn, nếu không thể cùng nhau đi đến một kết cục đẹp thì cũng nên dám nhìn vào sự thật mà nói thẳng với nhau một lời, đằng này cứ lảng tránh, không dứt khoát như vậy, chỉ làm khổ người con gái. Chân thành chia sẻ và mong bạn hạnh phúc
    Hãy tập sống vui vẻ và yêu đời mà chẳng cần đến những bờ vai nhiều khi cũng chẳng mấy vững chắc kia. Hãy vui lên cho đời nở hoa
  10. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    giá như cô ấy giống bạn 1 chút thì mình ko bao giờ để chuyện này xay ra. Nhưng cuối cùng toàn lý do nguỵ biện cho hành động sai trái. biết thế vẫn yêu thế mới khổ

Chia sẻ trang này