1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỐI NĂM EM LẤY CHỒNG(PART 2)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leehoney, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    tại sao yêu nhau ko đến đc với nhau....
    bình thường của cuộc sống thui mà. Chúc pạn có quyết định sáng suốt
  2. haxd34

    haxd34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
  3. vo_danh_doc_khach

    vo_danh_doc_khach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Dại dột...nếu thực sự em còn rất yêu người kia...và người kia cũng yêu em...thì về với nhau đi chứ con chờ đợi gì nữa...yêu và lấy 1 người mà mình không yêu thi` chả khác nào vào địa nguc đâu...
    Suy nghĩ cho kỹ...
    Regards,

  4. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Dại dột...nếu thực sự em còn rất yêu người kia...và người kia cũng yêu em...thì về với nhau đi chứ con chờ đợi gì nữa...yêu và lấy 1 người mà mình không yêu thi` chả khác nào vào địa nguc đâu...
    Suy nghĩ cho kỹ...
    Regards,

    [/quote]
    Em cũng biết là em dại dột..Nhưng người ta nói cách quên một người nhanh nhất là đi yêu một người khác..Em đã thử,nhưng ko làm đc.Em ko thể quên được người ấy.
    Tình yêu của bọn em ko vuợt qua đựơc những khó khăn khách quan.Em là con gái,cũng chỉ cố đến mức có thể thôi.Khi người đàn ông ko đủ sức bao bọc,bảo vệ mình thì còn cứu vãn đc gì nua!
    em thấy bế tắc trứơc cuộc sống của chính mình.
    Vùa yêu, vùa oán trách,vùa thuơng, vùa ghét,thù hằn...
    Con gái khi yêu đúa nào cũng ngu ngốc,khổ sở như nhau hay sao?
  5. cypokta

    cypokta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    HN-HP gần lắm bạn ui.Tuổi tác ko quan trọng j cả.Nếu chưa quên đc chuyện cũ thì quay lại ngay với bạn trai của bạn đi trc khi quá muộn.Hãy làm theo con tim mình ý!
  6. Leehoney

    Leehoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình đã quyết tâm không gặp lại nhau nữa.Trong thời gian này 2 đứa cần khoảng lặng...
    Nhưng mình không thể nào quên được. Trời ơi,mình nhớ người ấy đến quay quắt.Lúc bận rộn công việc thì còn cố mà quên,nhưng mà khi chỉ có một mình thì bao kỷ niệm lại cứ hiện ra trước mắt!
    Mình không thể kìm nén được lòng mình..không đêm nào mình không khóc,để rồi sáng ra trông cái mặt mình như con ngáo ộp!
    Bây giơ`..không yêu đương,không cuới treo gì hết..mình chỉ cần có sự thanh thản để mà sống?
    Ai giúp tôi có thể quên đi tình yêu vô vọng này?
  7. sunny1983

    sunny1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Mình nhớ, các bác ở nhà hay chúc mình kiếm đc anh chồng tốt tính, thành đạt. Mà đúng thế thật, con gái có thì, kiếm được người chồng tốt là phúc phận cả đời ng
    Song bé ạ, em tham lam quá, vừa muốn ăn nhàn rỗi, ngon lành, vừa muốn chắc chắn đến 95% như thế thôi đừng ca thán về tình yêu em dành cho anh sâu sắc nữa. Chẳng qua cũng là thói quen, cũng là tính toán, cũng là hời hợt 1 thời để nhớ thôi. Lấy quách anh đàng hoàng tử tế, nhà cửa công việc hơn hẳn em rồi ý. Mùa vụ quả chín rồi, ăn đi Mất công ngắm ổi xanh, tưởng nhớ hương vị ổi thơm của một thời xa lắc, rồi ngẩn tò te ra tiếc... hehhe... hơi phí thời gian và tuổi trẻ của chính em.
    Nếu ng ta thực sự yêu, người ta sẽ sống that. vì tình yêu của mình.
    Như 1 bạn ở trên có viết đó, HN- HP ko xa lắm đâu, đi khoảng 2 tiếng là đến nơi thôi, thế mà cũng lăn tăn ... tuỳ ở em.
    Mọi ng có thể tư vấn giúp em, nhưng con tim em mới là ng quyết định . Nếu chưa muốn yêu thì dịu dàng mà nói với anh kia để em nhớn hơn 1 tí, tề gia nội trợ bố mẹ cho điểm đủ xuất chuồng thì em mới dám nhận lời anh, còn bây h em còn trẻ, còn nông cạn, chưa chín chắn để tính tương lai lâu dài... blah... blah... Nói thế vẫn giữ đc anh kia trong đội hình dự bị chính, mà em vẫn có thời gian để cân nhắc yêu hay ko yêu ...
    Good luck
  8. bach_cot_tinh_xinh

    bach_cot_tinh_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.214
    Đã được thích:
    0
    bạn này sẽ chẳng bao h quên đc ex đâu mà vì giữa 2 ng có vẻ như chẳng có mâu thuẫn gì, vấn đề chỉ là hoàn cảnh khách quan, rồi toan tính cơm áo gạo tiền.
    Bây h, bạn theo anh lớn tuổi hơn thì bạn sẽ bằng lòng với những thứ bạn mong muốn, nhưng sẽ mãi mãi tiếc nuối, nhớ nhung và quay quắt khi nghĩ về ex
    Còn nếu quay về với ex, bạn lại cảm thấy lăn tăn trc những khó khăn... Và sẽ thấy ko thoả mãn với những gì ex mang lại...
    Bạn fải tự quyết định thôi. Đừng có tham lam, đừng có đứng núi này trông núi nọ.
  9. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Mày ghê nhỉ tao thì chỉ có từ lớp 10 thôi cũng được chục năm rồi đấy mày được độ gần 20 năm mới kinh chứ
  10. Kimminhanh

    Kimminhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    0
    Mua nhà ở Hải dương, sáng sáng hai vợ chồng mỗi người đi một hướng, khỏi băn khoăn vấn đề HN - HP

Chia sẻ trang này