1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỐI NĂM EM LẤY CHỒNG(PART 2)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Leehoney, 09/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangkyphong

    hoangkyphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    0
    trời chán với em này quá, sao bi quan thía, anh đây này, cũng yêu bà xã anh từ năm hai ĐH mà bắt bà xã anh đợi gần chín năm sau mới cưới đó, ăn thua là hai đứa thui, anh và bà xã cũng quen nhau từ lớp 11, vừa mới có một bé gái ba tháng tuổi cực kỳ dễ thương, em mới có 23 mà lo cái gì, chị í cưới năm 28 đó, em coi lại kỹ xem, cuộc đời này tìm được một người chồng/vợ thương yêu và hiểu mình là duyên kiếp trước đó bé ơi,
  2. soniczzz

    soniczzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi, quá già để vô tư, nhưng quá trẻ để hi sinh bạn ạ, con gái thì vốn hay nhiều toan tính, hãy tính kĩ bạn nhé, tìm một ngưòi hiểu mình và mình hiểu quả thật rất khó. vẫn đợi bác tetuong02 vào tư vấn cho bạn.

Chia sẻ trang này