1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm - Tổng kết bản thân!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Cũng đua đòi ti toe tổng kết nhé ....
    Dăm ba đồng bạc lẻ
    Vài đứa bạn thân thân
    Tim thủng thêm vài lỗ
    Bị té xe mấy lần ...
  2. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Bác Cả nhà 7 Xị...
    Tự dưng hay lẩn thẩn
    Có thêm vài bạn thân
    Sức khỏe trông cũng tạm
    Người lửng lơ với tình
    Tiền nong thì muôn thủơ
    Thế nào là đầy đong?
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/12/2004
  3. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Theo chân Bác Cả nhà 7 Xị...
    Tự dưng hay lẩn thẩn
    Có thêm vài bạn thân
    Sức khỏe trông cũng tạm
    Người lửng lơ với tình
    Tiền nong thì muôn thủơ
    Thế nào là đầy đong?
    We kill people so that others can live! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 21/12/2004
  4. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngồi tổng kết
    Viết hết đầy một trang
    Lang thang lên trên này
    Giải bày cùng thiên hạ
    Số là ...........
    Năm qua sao quả tạ
    Giáng hạ trúng hào môn
    Chút vốn lưng chưa đầy
    Đã gầy đi phân nữa
    Lại thêm ........
    Vợ - bụng mang dạ chữa
    Việc - bữa có bữa không
    Vườn hồng đa tai kiếp
    Lại tiếp bước gieo tai
    Cũng may......
    Ông trời không quá khó
    Chợt ngó xuống trần gian
    Cưu mang mảnh thân gầy
    Không may đà vận mạt
    Cho nên.....
    Một dư : cục thịt tí hon
    Hai dư : một đám trẻ con, bạn bè
    Ba dư : được vài áp phe
    Bốn dư : một mớ hội hè quanh năm
    Trông ngày , nhớ tháng , mong năm
    Tết này Vạn Phúc ghé thăm mọi người....
  5. Virgopig

    Virgopig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm ngồi tổng kết
    Viết hết đầy một trang
    Lang thang lên trên này
    Giải bày cùng thiên hạ
    Số là ...........
    Năm qua sao quả tạ
    Giáng hạ trúng hào môn
    Chút vốn lưng chưa đầy
    Đã gầy đi phân nữa
    Lại thêm ........
    Vợ - bụng mang dạ chữa
    Việc - bữa có bữa không
    Vườn hồng đa tai kiếp
    Lại tiếp bước gieo tai
    Cũng may......
    Ông trời không quá khó
    Chợt ngó xuống trần gian
    Cưu mang mảnh thân gầy
    Không may đà vận mạt
    Cho nên.....
    Một dư : cục thịt tí hon
    Hai dư : một đám trẻ con, bạn bè
    Ba dư : được vài áp phe
    Bốn dư : một mớ hội hè quanh năm
    Trông ngày , nhớ tháng , mong năm
    Tết này Vạn Phúc ghé thăm mọi người....
  6. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    2h sáng mùng một Tết người ấy gọi chúc mừng năm mới và báo tin: Năm nay tam tai của bọn mình C phải cẩn thận đấy (trời ạ, mới vừa Thái Bạch lại đến tam tai). Mà tam tai thật:
    - Tiền: kiếm được nhiều nhưng vẫn cứ tiêu hết (mà toàn việc chính đáng cả nên cũng chẳng trách mình được)
    - Tình: Lằng nhằng nửa tình bạn nửa tình yêu trong suốt một năm trời, cuối cùng đành phải chấm dứt (buồn thế chứ ... mất thời gian, tổn hao sức khoẻ, và mất cả các cơ hội khác).
    - Tài: Học thêm được vài thứ linh tinh và vẫn duy trì đúng tiến độ khóa Master, chỉ còn làm luận văn nữa thôi.
    Tóm lại: Một năm buồn nhiều hơn vui, hy vọng năm tới sẽ sáng sủa hơn.
    Còn hai năm nữa mới hết tam tai. Lạy trời lạy Phật phù hộ cho con ........
  7. quynh_chi

    quynh_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    2h sáng mùng một Tết người ấy gọi chúc mừng năm mới và báo tin: Năm nay tam tai của bọn mình C phải cẩn thận đấy (trời ạ, mới vừa Thái Bạch lại đến tam tai). Mà tam tai thật:
    - Tiền: kiếm được nhiều nhưng vẫn cứ tiêu hết (mà toàn việc chính đáng cả nên cũng chẳng trách mình được)
    - Tình: Lằng nhằng nửa tình bạn nửa tình yêu trong suốt một năm trời, cuối cùng đành phải chấm dứt (buồn thế chứ ... mất thời gian, tổn hao sức khoẻ, và mất cả các cơ hội khác).
    - Tài: Học thêm được vài thứ linh tinh và vẫn duy trì đúng tiến độ khóa Master, chỉ còn làm luận văn nữa thôi.
    Tóm lại: Một năm buồn nhiều hơn vui, hy vọng năm tới sẽ sáng sủa hơn.
    Còn hai năm nữa mới hết tam tai. Lạy trời lạy Phật phù hộ cho con ........
  8. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi: đồng chí Thiên Lôi
    đồng chí Nam Tào
    đồng chí Thái Bạch
    cùng toàn thể các đồng chí chưa bị phát hiện
    Đề nghị các cơ quan sở ban ngành đoàn thể trực thuộc Nhà trời, phù hộ cho Quynh_chi, là công dzân 7x.
    Ký thay ông trời
    Con ông trời
    (đã ký)
    Mr. Lưu Xỉn
  9. dark_hanzo

    dark_hanzo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Kính gởi: đồng chí Thiên Lôi
    đồng chí Nam Tào
    đồng chí Thái Bạch
    cùng toàn thể các đồng chí chưa bị phát hiện
    Đề nghị các cơ quan sở ban ngành đoàn thể trực thuộc Nhà trời, phù hộ cho Quynh_chi, là công dzân 7x.
    Ký thay ông trời
    Con ông trời
    (đã ký)
    Mr. Lưu Xỉn
  10. Seaweed02

    Seaweed02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Theo thói quen từ..2,3 năm nay thường vẫn làm việc này vào đúng đêm Noel . Vừa một mình, vừa xem lại thấy toàn những việc chẳng mấy tốt đẹp nên có cảm giác được xuống địa ngục chơi một đêm . Năm nay , đúng ra phải đợi đến 9h sáng mai mới có thể tổng kết được 1 năm vừa rồi , cả tương lai sắp tới nhưng thử làm khác đi , hy vọng Noel năm nay không còn ...đen tối nữa
    - Tình yêu : không may mà may vì mọi thứ đã kịp dừng lại trước khi trở nên quá tệ . Ân hận vì đã gặp một vài người . Không còn vương vấn với quá khứ
    - Tình bạn : bù lại cho tình yêu nhưng còn phải đợi thời gian đã . Dù sao tình bạn với cô bạn gái thân đã khiến có lúc nghĩ rằng phải chăng đã gặp không ít người tệ để bù cho việc đã gặp được và làm bạn với cô ấy .
    - Tiền bạc : vẫn mất nhiều vì những lần trả phí ngu trong khi cả tháng cặm cụi đi đi về về .
    - Học hành : đến 9h sáng mai mà
    - Sức khỏe : khá hơn nhiều vì ko còn lười đi khám nữa . Nhưng vẫn lười uống thuốc .
    ....
    Tổng kết : nhìn rõ con đường mình đã đi qua, tự tin hơn một chút và muốn có sức khỏe để thực hiện ước mơ trên con đường sắp tới . Hy vọng ngày mai còn có thể quay lại đây mà gào thêm một câu

Chia sẻ trang này