1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm - Tổng kết bản thân!

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi mua_la_vang, 15/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _tocvanghoe_

    _tocvanghoe_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một năm qua đi với biết bao niềm vui nỗi buồn, những điều được và mất...
    Tổng kết lại tớ thấy tớ vẫn là...tóc vàng hoe !!!

    Mưa vàng thấm mộng đâu đây
    Mà thơ, mà thẩn những ngày lang thang.....

  2. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết cuối năm? chỉ biết một năm qua thật nhanh, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện?
    Được rất nhiều: học hỏi được nhiều, hiểu được đâu là bạn, đâu là bè; ?ocơ ngơi? dựng lên vẫn tồn tại đến bây giờ sau bao phen chèo chống, chán nản muốn buông xuôi?
    Mất chỉ một: một cuộc sống bình thường đầy đủ vui buồn nhưng không căng thẳng, chịu đựng, một cuộc sống trước kia khi đi dạy kèm về đưa lương cho mẹ là cả nhà cùng vui?
    Giữa cái tự hào vì mình gánh trách nhiệm và vì chính mình chưa bỏ cuộc, với cái mất mát, hụt hẫng khi nhận ra mình phải trả giá, phải đổi lấy những chua chát?, mình chẳng biết mình đã lời được bao nhiêu?!
    Tổng kết? có lo âu, buồn phiền mấy thì mình cũng biết phải nên lạc quan vào một năm mới sắp đến. Dù sao mình cũng không thể quên cái được lớn nhất của mình trong năm qua là mình có một người ?obạn đồng hành?, là anh. Quãng đường phía trước chắc chắn chẳng bằng phẳng gì, nhưng mình vẫn tin anh và mình sẽ vượt qua được, và sẽ đồng hành với nhau đến hết cuộc đời này?
    Love me tender, love me true... Never let me go...
  3. kitty_sona

    kitty_sona Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Tổng kết cuối năm? chỉ biết một năm qua thật nhanh, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện?
    Được rất nhiều: học hỏi được nhiều, hiểu được đâu là bạn, đâu là bè; ?ocơ ngơi? dựng lên vẫn tồn tại đến bây giờ sau bao phen chèo chống, chán nản muốn buông xuôi?
    Mất chỉ một: một cuộc sống bình thường đầy đủ vui buồn nhưng không căng thẳng, chịu đựng, một cuộc sống trước kia khi đi dạy kèm về đưa lương cho mẹ là cả nhà cùng vui?
    Giữa cái tự hào vì mình gánh trách nhiệm và vì chính mình chưa bỏ cuộc, với cái mất mát, hụt hẫng khi nhận ra mình phải trả giá, phải đổi lấy những chua chát?, mình chẳng biết mình đã lời được bao nhiêu?!
    Tổng kết? có lo âu, buồn phiền mấy thì mình cũng biết phải nên lạc quan vào một năm mới sắp đến. Dù sao mình cũng không thể quên cái được lớn nhất của mình trong năm qua là mình có một người ?obạn đồng hành?, là anh. Quãng đường phía trước chắc chắn chẳng bằng phẳng gì, nhưng mình vẫn tin anh và mình sẽ vượt qua được, và sẽ đồng hành với nhau đến hết cuộc đời này?
    Love me tender, love me true... Never let me go...
  4. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    năm qua là năm tuổi, bởi vậy fải đợi đến năm mới để tổng kết lại, thấy mình cũng mê tín không thua ai, có kiêng có lành ...
    học hành: gần xong, một mùa nữa, sẽ walk tháng 5. Coi như thành công một bước .
    tình yêu: cuối cùng cũng quên được ... thêm một chuyện đáng mừng
    bạn bè: biết được ai tốt ai xấu với mình, cái tình bạn 6, 7 năm vẫn đẹp .
    sự nghiệp: điều tôi tự hào nhất trong năm, tìm được một cái job tốt với cái major khó tìm việc nhất.
    Xui xẻo vẫn có nhưng tóm lại là một năm tốt, hy vọng một năm mới hạnh phúc . Resolution cho năm mới là đi chơi nhiều hơn và quan tâm tới bạn bè nhiều hơn.
  5. itakeni

    itakeni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2003
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    năm qua là năm tuổi, bởi vậy fải đợi đến năm mới để tổng kết lại, thấy mình cũng mê tín không thua ai, có kiêng có lành ...
    học hành: gần xong, một mùa nữa, sẽ walk tháng 5. Coi như thành công một bước .
    tình yêu: cuối cùng cũng quên được ... thêm một chuyện đáng mừng
    bạn bè: biết được ai tốt ai xấu với mình, cái tình bạn 6, 7 năm vẫn đẹp .
    sự nghiệp: điều tôi tự hào nhất trong năm, tìm được một cái job tốt với cái major khó tìm việc nhất.
    Xui xẻo vẫn có nhưng tóm lại là một năm tốt, hy vọng một năm mới hạnh phúc . Resolution cho năm mới là đi chơi nhiều hơn và quan tâm tới bạn bè nhiều hơn.
  6. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Trường đâu???? Mở ra cái topic này mà nguyên năm rồi chả thấy hắn vào tổng kết gì ráo. Năm nay phải bắt hắn vào mở hàng lại cái topic này mới được.
    Bắt đầu tổng kết nha các bạn
  7. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm thêm một tuổi
    Tóc bạc ra quá trời
    Công việc thì vẫn vậy
    Chẳng có gì là hay
    Tiền tài sao quả tạ
    Toi mất vài chục chai
    Được thêm một cái thú
    Ảnh ọt với người ta
    Bạn bè chơi cũng dược
    Vẫn vài thằng bạn thân
    Sức khoẻ thì tàm tạm
    Chiến thắng căn bệnh lười
    Hừng đông rèn chạy bộ
    Tuần ba lần đánh banh
    Xem ra vậy cũng được
    Không có gì phải than
    Lan man vài câu chữ
    Gọi là tổng kết năm
  8. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Cả năm nay chẳng ra sao
    Công việc rối rắm, chuyện mình rối tung
    Chán ghê cái mớ bùng nhùng
    Phải tìm hướng gỡ khỏi khùng năm sau.
    Được Condor sửa chữa / chuyển vào 09:57 ngày 13/12/2005
  9. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    người ta , cuối năm chỉ lo tổng kết công việc, nhưng được và mất để sang năm .. mình, nhìn lại chẳng thấy đâu .. hix, chán
  10. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Tổng văn kết ...
    Cơm vẫn ngày ba bữa
    Quần áo mặc cả ngày
    Bạn bè vẫn như cũ
    Tennis vẫn đều tay
    Sáng mặt trời vẫn mọc
    Vẫn cắm đầu đi làm
    Nhìn thấy việc vẫn ngán
    Nhìn thấy tiền vẫn ... ham
    Vẫn mấy thằng bạn cũ
    " 7 ít " mà " tám nhiều "
    Nhờ cà phê Tí Nị
    Mà thấy đời đáng yêu
    Cũng có người hăm dọa
    " Lấy vợ , sắp khổ rồi ... "
    Mỉm cười , ừ , địa ngục
    Với thiên đàng sánh đôi ...

Chia sẻ trang này