1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm và những dòng tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 31/12/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm và những dòng tâm sự

    Đây là những giờ cuối cùng của năm 2009,..1:31PM, mọi người đang hối hả chuẩn bị đồ đạc về với gia đình. Thu xếp nốt những công việc dở dang..để nghỉ ngơi. nghỉ tận 3 ngày cơ mà.

    Ngày cuối năm có vẻ hơi lạnh và u ám. Như cái thời tiết ấy. Mình kết thúc năm 2009 không có nhiều niềm vui lắm, mọi thứ cứ
    nhờ nhờ" như màu nước. Lương ko cao, chi phí nhiều..mới biết rằng người ta dựa vào nhau mà sống. Mình cứ để cho người ta dựa thôi, người ta cứ dựa được là người ta dựa.

    Mình chỉ tiếc rằng năm nay ko để dành được nhiều tiền..mà nói đúng ra là không được đồng nào. Muốn mua một cái gì đó, mà hiện tại mình cứ làm việc rồi học nốt cao học thôi..kế hoạch gì đó để mà đổi đời..sao chưa có.

    Đến tuổi lấy vợ rồi..sao thấy mọi thứ dường như khó với mình quá.

    PS. Nào các bạn có tâm sự gì vào đây kể cho nhau nghe.
  2. cady666

    cady666 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    Moi aussi!
  3. findaway

    findaway Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, những người bạn hối hả với những chuyến đi hoặc đi làm xa chưa về.
    Định đi loanh quanh ra Bờ Hồ chút nhưng lại chán chán nên thôi.
    Tự dưng thấy trống rỗng tệ.
    Hôm nọ bị mất đôi giầy mình thích, kết thúc 1 năm của mất mát (điện thoại, xe máy, tiền nong ...) Chuyện học hành cũng chẳng ra sao, hoàn thành nghĩa vụ.
    Lẽ ra phải lên dây cót cho mình. Nhưng trong ngày thời tiết ảm đạm thế này thì nhìn cái j cũng xám xịt. Mặt mình lúc này xám chả kém...
  4. tykloi

    tykloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Kết thuc năm nay với mong muốn được về nhà mà không thành. chao ơi buồn!
  5. loaneu2

    loaneu2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một năm của mất mát. Thật, từ bé tới giờ mình chưa bao giờ biết sao số gì, mỗi năm nay đưa u đi xem bói bà bẩu mình sao Thái Bạch... Nghe xong rồi quên cho tới khi nhàn cư vi quá ngẫm lại "Sao TB quýet sạch cửa nhà" thấy hoảng. Gìơ tổng kết năm vừa rồi sơ sơ cũng mất 60tr và vô số cơ hội.
    Một năm đen tối, một năm u ám. Năm trước năm tuổi chỉ thấy bực mình, hem mất mát gì nhều...
    PS: Gào tí cho đỡ vui chứ hem cho phép mình ỉ ôi thế này.
  6. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Vâfn đang ơ? công ty . Không biết cuối năm la? nga?y gi? nưfa. Hi vọng mai sef được đi chơi .
  7. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Bạn này hồi trước có than thở trong Nhật ký công ty của mình
    tớ,
    ra trường, đi làm được năm rưỡi
    bạn bè hỏi, làm đến chức gì rồi
    vênh mặt lên
    hỏi tiếp, lương lậu thế nào
    cụp đuôi xuống
    có tiếng không có miếng nó là như vậy
    viễn cảnh sang năm mới là làm việc như hiện tại (thi thoảng 8-9h tối mới tan, đi họp chiều thứ 7) và thêm một đống việc khủng hơn thế nữa + đào tạo nhân sự
    lương thì cực kỳ ổn định
    không biết mình có mấy tay mấy chân
    đấy mới là công việc
    tình cảm thì thảm hại gấp 13 lần
    Tối nay lên đường đi Mộc Châu
  8. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0
    Ảnh với Miu nhà tớ đẹp nhỉ Đi chơi vui nhé.
    Chỉ có tớ với miu.
  9. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Già đi một tuổi và ngốc hơn 2008 một chút.
    Muốn tự tha thứ cho bản thân mình, nhưng những ngưòi bạn đã tin tưởng tôi có tha thứ cho tôi hay k?
    ............
    Sắp năm mới rồi đấy!
    Muốn-khóc-quá....!
  10. lgmphuong

    lgmphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Nam moi sag rui,doi ten topic de f5 di ban ui.CHuc nam moi voi moi dieu moi.SOrry may to ko co bo go tv,tks

Chia sẻ trang này