1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối năm và những dòng tâm sự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi teleman, 31/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banhmybate

    banhmybate Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, không khí công ty u ám, vì đã được báo trước là sang năm mới mọi ngươì sẽ ko làm cùng nhau nữa.
    Buổi trưa, mọi người ra ngoài ăn, cũng ko cần biết jờ jấc hay qui định jì nữa. Mình thấy buồn buồn, vì rất gần nữa thui, sẽ là buôi farewell. Mỗi người sẽ lại ở các tập thể khác nhau nữa. Chắc chắn là sẽ không được thoải mái như ở đây.
    Buổi tối cuối năm, lại giành thời gian ngồi cùng 1 người bạn cũ, hình như, toàn ngồi cùng anh ý những thời khắc ý nghĩa.
    Gọi điện cho cô bạn thân chúc mừng năm mới, thì thấy jọng buồn thiu và ko muốn tiếp chuyện mình. Mình thấy cô ý giấu sự lúng túng và nỗi buồn trong giọng nói, cô ý mới sinh em bé, mà chồng đi vắng từ sáng, và nhậu tới khuya vẫn chưa về. :(
    Đêm về, mưa lất phất, điện thoại tit tit.......năm mới đã sang.
    Một năm mới sẽ ít niềm vui với mình đây, mình smell thấy vậy.
    Được banhmybate sửa chữa / chuyển vào 00:29 ngày 02/01/2010
  2. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cuối năm áh ..mới tết dương lịch thui mùh ..sao mọi người tâm sự ảm đạm thế ..hehehe còn hơn tháng nữa mới tết âm lịch mùh
    àh mà đã vào đây rùi thì cũng tâm sự vậy ...1 năm qua áh ..mọi việc đều bình thường ...có niềm vui là được dọn sang nhà mới ở nè ..đi làm thì tiền lương đủ ăn uống ..cà fê ..shopping ...ko dư đồng nào nhưng cũng ko sao dư nổi vì shopping vô tội vạ ...hihih cái này là bệnh rồi ..khó chữa quá ..mọi việc yên ổn đến gần cuối năm thì thay đổi công việc cái đùng ..rất bất ngờ ..nhưng 1 sự thay đổi tốt hơn ...xui duy nhất 1 điều là bị tai nạn ..nhưng cũng qua hết ..may mắn lớn nhất là từ trên trời rơi xuống cho mình 1 thiên thần tình yêu ..1 tình yêu rất ngọt và mình thấy hạnh phúc vì điều do lắm nhé ..
    đêm qua ..giao thừa thế nào nhỉ ..àh ..lúc bắt đầu đếm ngược thì mình đang ôm 1 bọc tiền khoảng 100T ..chạy ào xuống nhà hàng dưới tầng hầm ...mình xuống đến nơi thì đếm seven ..six ..five ....one ..và nổ 1 cái đùng ..kim tuyến bắn tung toé đầy nhà hàng ..ai cũng giơ cao ly sâm banh lên happy new year ..vui cực ..vừa lúc đấy ..Đt reo ..tình yêu gọi ..nói chuyện với nhau khoảng 10 phút ..vui lắm ..yêu lắm ..và mình cứ phải ôm cai túi tiền đến gần 2h sáng ...cứ đi vòng vòng trong nhà hàng ..tay cầm ly sâm banh ..happy new year các sếp .hehehe hôm qua vui cực ..hôm qua mình VIP thế ko bít ...
  3. teleman

    teleman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    342
    Đã được thích:
    0
    Cuối năm, đầu năm mới..ở nhà. Làm việc nhà. thấy nhàn hạ. Csống sao thấy kiếm tiền khó nhỉ? mình muốn lăn lộn chỗ nọ chỗ kia..
    ...
    thằng em học lớp 4 khá buồn cười..
    Em: Anh ơi có tiền lẻ ko em đi mua bim bim?
    Anh : bao nhiêu?
    Em : 2
    Anh : ( nghĩ bụng..20 nghìn á..ặc) Cái gì?
    Em : 2 nghìn
    Anh : (hjhj) cho hẳn 3 nghìn
    Nó giống mình hồi bé, chả dám xin tiền nhiều..xin thế là đủ rôi
    Hạnh phúc nhỏ nhoi.
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    em bạn yêu thế ...cháu mình cũng thế ..hay bảo mình mua bong bóng cho nó ..mà suốt ngày xin 4o nghìn ,,mà chẳng hiểu nó bắt chước ai ..tiền thì biết mỗi 40 nghìn với 3 nghìn thôi ..ko 40 nghìn thì là 3 nghìn ..mà biết nói thề thôi chứ mới 4 tuổi có biết tiền là gì đâu ..nhưng đáng yêu

Chia sẻ trang này