1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CƯỜI NÈO.....

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 04/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Trái tim anh, em Select bằng Mouse
    Chốn hẹn hò: Forum - Internet
    Lời yêu thương truyền bằng phương thức Get
    Nhận dáng hình qua địa chỉ IP
    Nếu một mai em vĩnh viễn ra đi
    Anh sẽ chết giữa muôn ngàn biển Search
    Lời tỏ tình không dễ gì Convert
    Lưu ngàn đời vào biến Constant
    Anh nghèo khó mang dòng máu Sun
    Em quyền quý với họ Microsoft
    Hai dòng Code không thể nào hoà hợp
    Dẫu ngàn lần Debug em ơi
    Sao không có một thế giới xa xôi
    Linux cũng thế mà Windows cũng thế
    Hai chúng ta chẳng thể nào chia rẽ
    Run suốt đời trên mọi Platform.
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    --------------------------------------------------------------------------------
    Làm trai cho đáng nên trai
    Bia lon không bỏ,bia chai không từ
    Nhậu vợ la,ko nhậu thì vợ cũng la
    Nhậu về vợ thấy từ xa vợ cười
    Giọt rượu từ nếp mà ra
    Cho nên uống rượu chính là...ăn cơm
    Đố ai nằm võng không đưa
    Du côn không hát,anh chừa rượu ngay
    Bắc thang lên hỏi ông trời
    Làm trai không rượu có còn là trai
    Ông trời ổng nói mỉa mai
    Làm trai ko rượu đúng loài...pede
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gió hiu hiu thổi đầu non
    Mấy thằng uống rượu là con Ngọc hoàng
    Ngọc Hoàng ở tận thiên đàng
    Nhìn con (bò) lổm ngổm hai hàng lệ rơi!!!
    hix...hix
    __________________
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hiu hiu...gió thổi chiều tà....
    CHỔI ta thích nhất cưới cha say nhèm...
    Tuy rằng cái tướng khó xem...
    Nhưng...đêm chăn gói hén lèm gép đôi......
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Còn lâu mới có gép đôi
    THUẬN kia đừng có trổ mòi ăn gian
    Chỉ ba, bốn phút là pan
    Đấy là kể cả thời gian chép đề
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Xỉn say đâu tính thời gian...( đâu cần chép đề ...hi hi...)
    Về nhà thấy vợ anh lao vô liền...
    Xỉn say đi tướng vòng kiền...
    Vợ khen vợ bảo " riết ghiền anh ui.....
  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hoan hô thằng bé rượu say
    hôm nay khỏe thế sao mày không thôi?
    hôm qua mới chạm đôi môi
    mày phun lia lịa chao ôi hững hờ
    bây giờ đã quá hai giờ
    thôi thôi xin nghỉ mai sờ bà cho
    bây giờ thằng bé ăn no
    ngày mai nó lại lò cò khổ thân.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cưng ơi mọi việc Tiểu lo,
    Em thời cứ việc ăn no rồi khò
    Chuyện gì nàng phải buồn xo,
    Tiểu đi rửa chén, Tiểu lo quét nhà
    Sao muh lại phải kêu ca
    Tiểu đây hăng hái bưng trà cho em,
    Rồi xong thì đấm bóp thêm
    Chuyện này lại giỏi vì em đó mà!
    Chọn chồng nhìn kỹ đi nha,
    Ít ra cũng cở Tiểu nha... rồi "Uh!"
  9. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Sau đêm giao thừa , sáng mùng một Tết , anh Chồng mò về nhà khi vưỡn kòn chút hơi men .
    Chị vợ vừa nhìn thấy mặt chồng mình đã nổi cơn tam bành :
    - Ông đi đâu mà cả đêm qua không thèm về nhà . Đã vậy mặt với chả mũi còn sưng hết cả lên thế kia ?!?
    Anh chồng tròn mắt :
    - Ơ hay cái bà này ! Chẳng phải bà vẫn bảo tôi : " Năm mới năm me phải làm sao cho nở mày , nở mặt với mọi người mọi người đó thôi " !?!

  10. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    bùn cười vãi ha.... he he he he he he he he

Chia sẻ trang này