1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối Ngõ một chiều cuối năm .

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi anhdialan, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Bức vẽ hình móng ngựa
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    Khi bước vào cửa , người ta thường nhìn bao quát hết mọi thứ trước mắt và quên rằng những gì trên đầu của mình . Bức vẽ hình móng ngựa cẩu thả trên bậu cửa , những đôi chân rít vào nhau , những cái đầu ngiêng ngó nhìn từ dưới lên làm thành một bố cục hoàn chỉnh của một tấm áp pích đả kích , châm biến con người : Dẫm lên đầu nhau mà sống .
    Cái ý tưởng điên điên đó thành ra làm một dấu ấn khó nhoà nhất , nó thẫm đẫm chất nhân văn , thẫm đẫm triết lý sống : Con người ta chẳng e ngại khi dẫm lên nhau để vươn tới cái đẹp .
    Ô hay ! mọi sự trên đời trớ trêu đến vậy , có lẽ đó là cuộc sống , một cuộc sống của những kẻ thanh cao , tác giả đứng trong nó mà nhìn thấy được nó kể cũng lạ lẫm lắm thay . Butsat chấp bút để làm lên một chân dung cuộc sống , thực sự đáng phải suy ngẫm .
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  2. DACAM

    DACAM Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Rất rất cảm ơn mọi người hôm khai mạc đã đến với chúng tôi...Có thể một ngày nào đó mọi người sẽ thấy một phần hình ảnh của mình tồn tại trong những bức vẽ của chúng tôi
    Màu gì nhỉ?...màu DA CAM
    DACAM
  3. bao_cat_sa_mac99

    bao_cat_sa_mac99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    ÚI giời, bác ấy thừa giấy vẽ voi thôi. :D
    VƯƠNG DUY KHƯƠNG
  4. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng 2 bậc tiền bối. Chúc bán được tranh nhé (đã đề giá chưa?)
    T I D E N B Z
  5. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Tranh ko bán cưng ạ. Chơi thôi.
    ÚI giời, em vẽ bậy thôi. Bác quen làm việc trọng đại, cứ gán cho em "móng ngựa" với chả cái gì gì to khiếp lên được.
    Đêm qua bác nguoicuoicung xuống quán đấy, vẽ tặng em cái chân dung và một bài thơ sáng tác trong thời gian 2 chén trà. Bác ấy sáng tác ,còn em ngồi tỉn lạc rang. Bác ấy còn nhắn bác lên HN sớm uống rượu, có con gà ngon lắm ạ. Chẹp!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  6. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Sớm thì cũng phải để cái tết của mấy thằng Tây mới lên đó được , gà hả ? lại thèm thèm cái rượu rồi đây , mai có mấy bác Thiền xuống dưới Phòng mình chơi , lại không thời gian đi được rồi , tiếc ghê !
    Lại nhớ Cuối Ngõ rồi đó , hji` ! một mình mà , đang rất rét !
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  7. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Bác chưa lên được thì em đã lại kịp "gà" rồi, gà ta bên Bắc Ninh, thơm lắm ạ. Có đến 15 năm nay em ko đun bếp rơm, luộc con gà hơi đỏ xương chút xíu thôi, nhưng mà vẫn thơm lắm. Cứ để nguyên con mà xé ra thôi, nóng bỏng tay. Ớt tươi cắn cả quả, khỏi cắt. Rượu ngon rót ê hề, vỏ chai bóng mỡ gà. Lại chỗ nào da gà nhiều, lột ra bọc một miếng nem khô, làm phát ớt nữa, dúi vào chỗ muối tiêu rồi nhét nhanh vào miệng, cho kịp miếng rau sống, ăn như người nguyên thuỷ ấy ạ. Sướng quá đi mất...phè!
    À, gà xong thì có nước xu hào luộc thanh nhã lắm, cũng chả đến nỗi nguyên thuỷ. Miếng xu hào thơm thơm, xanh xanh, tiếc là muối vừng hơi nhạt tí thôi...
    Ngon thật. Lúc ấy em lại còn ngồi bệt lên cái chổi cùn chứ, chân đất đi bộ khắp làng đen nhẻm, vui vãi, keke

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  8. anhdialan

    anhdialan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Phê nòi mắt ra rồi , Bút sắt gỉ ơi ! bao giờ dọn phòng tranh nhà ta ấy nhẩy để tớ lên tớ làm một trận rượu toé mì gói ra cho nó sướng cái nhẩy ?
    Điều phiền muội nhất trên đời là không biết mình đang làm gì !
  9. tidenbz

    tidenbz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mới vào cái link của bác chitto xem phòng tranh của 2 bác Dacam-butsat, nhìn là biết cái nào của sắt, cái nào của cam mặc dù treo chung. Chúc mừng 2 bác nhé
    À, sao bác cam bị treo thế??
    to chitto; bác ở vùng nào, nhìn cái trường bác quen quen...hình như là ở??
    T I D E N B Z
  10. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    28-12, ngày kia bọn em dọn. Hôm ấy lại là sinh nhật bác chủ quán với lại một bác cascadeur cũng là hoạ sĩ trong nhà. Chắc là hôm ấy anh em nhà mình biểu diễn chạy trên tường cho vui, xem dấu chân thằng nào đẹp.
    còn mấy cái ảnh thì lười quá, lúc nào có đĩa thì post lên sau vậy.

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện

Chia sẻ trang này