1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuối Ngõ một chiều cuối năm .

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi anhdialan, 15/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Các bác hay thật đấy. Nghe nhiều người nói về triển lãm của các bác, cả trên mạng và ngoài mạng. Các bác cứ ở đẩu đâu xa xa lắm, mà cảm thấy như quen hết cả.
    Muốn chúc mừng bằng một bình rượu nếp làng Tiên, uống được lắm, không biết có nên đưa vào ngày cuối không?
    Không còn thiết tha, không còn xót xa, giấc mơ mỏng manh sao chưa lớn đã già?
  2. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi ai bây giờ?

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  3. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Chiều đông cuối năm không có dịp vào cuối ngõ để đứng ngắm những bức tranh của 2 Mod nhưng lại được ngồi đoàng hoàng ngay trong quán dịch vụ Internet để " chiêm ngưỡng " toàn bộ cái link mà bác Chitto cung cấp miễn phí, đúng là chẳng còn gì thú vị bằng,đã thế lại được tâm sự với người mình iu quý ,đố mọi người biết ai đấy
    Hoasosac thì mãi chúi mũi vào mấy cái tranh để tìm xem có em Pa ở trong ấy không, nhưng mà No_cry thì cứ xuýt xoa khen " mấy anh chàng ấy giỏi quá chị Lệ hì " khiến Hoasosac chẳng thể nào tập trung được ! ( Xin lỗi No_cry vì đã nói xấu em " trước mặt " mọi người nhé )
    Một lần nữa xin được chúc mừng hai bác cám ơn Chitto
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Em! . Nhớ anh butsat quá!
    Nhật nguyệt trên caoTa ngồi dưới thấpMột dòng trong veoSao lòng còn đục
  5. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hôm mình đến Cuối Ngõ vào buổi tối, lại đông người, chẳng ngắm nghía được gì, nhìn cái link Chitto đưa cũng tù lù mù... Chỉ nhận thấy rằng trong tranh toàn chân dung đàn ông, chả thấy bóng chị em đâu cả
    Dù sao cũng thấy thật bất ngờ.
    Trời xanh thế... Đời xanh thế...
  6. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
  7. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Thế em quyết định thế nào bây dừ? , hay để hôm khác em mời các bác vậy, nhỉ?
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  8. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thằng DACAM anh em tớ nó ko có mặt ở đây, mà tớ thì tham lam. Lệ là ai mời rượu tớ cũng uống, ko quen biết cũng uống- nhưng chỉ 1 chén. ( trừ trước 10h sáng thì chủ quán Cuối ngõ mời cũng ko uống, ko bao giờ ).
    Thế mà Z mời rượu ngon thế thì But thèm lắm, chẳng qua là ...đúng hôm có việc của ngưòi khác, sợ rằng rượu ngon mà ko độc tôn thì nó kém quý đi, trọng người mời rượu và rượu ngon thì lại càng nên chỉ uống 1 loại. Trừ khi mình uống từ trước mà người ta vào mời thì khác...
    Thôi thế ta để dành đi vậy.
    Một là thưởng rượu cho chọn. Hai là người nhà với nhau nó ấm cúng hơn là quần anh hội ( tất cả khách khứa của 2 cái sinh nhật đâu có ít người). Ba là rượu để lâu ngày nào ngon thêm ngày ấy. Bốn là biết sẽ được rượu ngon mà chưa được uống thì niềm vui nỗi thèm nó kéo dài, sung sướng. Năm là...( đấy, còn bao nhiêu thì mọi người thêm vào nhé! )
    Như vậy là box ta ko hẹn mà offline vui quá trời quá đất
    Một lần nữa cám ơn Z và mọi người rất nhiều. Cám ơn!

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  9. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Chị em đẹp qúa, khó vẽ bỏ xừ

    Lờ ôn lôn nặng luyện, ôn luyện
  10. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    Ra là mình bị lừa. Đã ngờ ngợ rồi mà. Chị Lệ dám bảo là chị đi công tác ra HNội, có ghé vô Cuối Ngõ xem vào buổi chiều, không gặp ai cả. Nhớ em đấy, lần sau đừng hòng em tin.
    Vẫn chờ Bút post bức tranh bà điên lên để xem đây, xem có giống ai trong box MThuật không. Chắc là cũng phải có ai đó ngồi làm mẫu chứ nhỉ, hihi
    The Gods may throw a dice, their minds as cold as ice

Chia sẻ trang này