1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười nhiều có phải vui đâu !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hitle12345, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    Cười nhiều có phải vui đâu !!!

    Đôi lúc ta cảm thấy cuộc đời thật vô vị ! Chẳng ai hiểu nổi ta và ta chẳng hiểu nổi ai . Chẳng dám tin tưởng ai , cuộc sống trở nên căng thẳng . Đôi lúc cười mà trong lòng buồn não nề , làm sao để ta vui , làm sao để mọi người vui . Tại sao thế ?
    Cười nhiều có phải vui đâu
    Cười để quên đi bớt nỗi sầu
  2. myhaohao

    myhaohao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Khi bạn cười với mọi người bạn sẽ nhận được những nụ cười đáp lại. Đôi khi miệng cười đó chỉ để mọi người thấy an tâm hơn về chúng ta - mọi người ai cũng có nỗi lo riêng mà, chúng ta có nên chất thêm sự mệt mỏi lên đầu họ - chỉ đơn giản thế thôi bạn ạ
  3. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi cười... nụ cười sao xót xa quá, nhạt nhẽo quá!
    Cười...
  4. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có những khi cười vui thật nhưng lại có những lúc đau xót nhận ra rằng
    Cười là tiếng khóc không khô lệ
    Người ta cười nhưng lệ nhỏ trong tim
    (Chả nhớ lấy ở đâu về nữa)
  5. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Đừng tiếc nụ cười, nụ cười làm cho mọi người thân thiện hơn, đó cũng là xúc tác cho quan hệ của chúng ta, thêm nữa cười giúp ta trẻ ra cơ mà....
    Tuy nhiên đôi lúc nụ cười chỉ dùng để che đi những u buồn trong ta ....
    Cheers,

    man_bat_tu
  6. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Nhiều khi buồn, và cảm giác bế tắc, ta lại càng cười to hơn, tươi hơn, thế mới lạ. Hehe. Liệu có phải là bị điên không???
    Cuộc sống đôi khi khó khăn hơn ta tưởng, nhưng dù sao cũng phải cười cái đã. (Câu em tự bịa đấy ạ) ^^!
    http://360.yahoo.com/hailinh906
  7. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Càng buồn lại càng cười vang trời!
  8. alanh9

    alanh9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    2
    Chả thế mà người ta gọi là BUỒN CƯỜI nhỉ?
  9. oralb

    oralb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    chẳng cần biếtkhi em cười em thấy mọi thứ đều mang sức sống cuộc sống vui hơn đáng sống hơn,mọi người nhìn thấy mình cười cũng cảm thấy thân thiện hơn là một bộ mặt thía lày -cười như thê nì đã ok chưa hả các bác
    khi em buồn em chả thiết cười với ai nữa dù là cười gượng
    chia sẻ tý ti-em vừa đi tỏ tình lần đầu tiên về-kết quả như em dự đoán(nhưng ko như em hy vọng)-thất bại
    nhưng dù sao,em cũng thấy nhẹ lòng nhẹ đầu hơn-dù sao cũng đã nói được những gì mình ấp ủ mấy hôm nay-đến mất ngủ chán ăn
    ngày mai sẽ ổn hơn
  10. thaonguyen82

    thaonguyen82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Cười lên đi cho vui vẻ cuộc đời
    Một nụ cười là mười thang thuốc bổ

Chia sẻ trang này