1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười nhiều có phải vui đâu !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hitle12345, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. godmother

    godmother Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Khục khục khục. khà..!!!
  2. frozen84

    frozen84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2005
    Bài viết:
    2.975
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì nụ cười cũng giúp ta tạm thời quên đi nỗi buồn
    Và ta thầm cảm ơn bạn, người có thể khiến ta cười những lúc ta buồn nhất, ngay cả khi những giọt nước mắt còn chưa kịp khô
  3. hitle1234

    hitle1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2007
    Bài viết:
    4.519
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng giống ai ! ko muốn người khác biết mình buồn . Luôn cười để mọi người đc an tâm , trong khi cái đầu trống rỗng luôn nhìn về 1 cõi xa xăm
  4. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cười nhiều có phải vui đâu
    Cười nhiều để thấy con sâu răng đang bò
  5. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ hội chứng làm thơ
    Từ bên Hội già cũng bò sang đây
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Đâu phải, anh sinh ra bên Cuộc sống mà, bọn em kéo anh sang hội Già đấy chứ
    Vậy ko làm thơ nữa, hứa đấy, thật đấy
  7. bive_miss_u

    bive_miss_u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2006
    Bài viết:
    3.745
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm thơ đê, em phổ nhạc cho
  8. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    ơ có ai làm gì đâu mà nghe giọng như dỗi thế. Thôi nào, thôi nào, tiếp tục xuất thơ đi, có em gì đăng ký phổ nhạc roài đấy
  9. hoa_mua_ha

    hoa_mua_ha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cười đi cả nhà ơi!
    Hôm nay trời nhẹ lên cao
    Tôi buồn cười chẳng hiểu vì sao tôi buồn cười
  10. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Cô này hình như đòng bọn với Susu và má mỳ thì phải
    Thế thôi, để phổ nhạc thì thành bài hát "cua" phổ thơ "khoai" do ca sĩ "ngang phè phè" trình bày mất thoai

Chia sẻ trang này