1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười nhiều có phải vui đâu !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hitle12345, 22/03/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. asagi_rio711

    asagi_rio711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2004
    Bài viết:
    2.448
    Đã được thích:
    0
    càng lớn càng cười nhiều nhuưng là cười trừ...cười nhạt nhẽo
    bùn đấy mà vẫn cười ...sao lại giả tạo thế nhỉ????
    nhưng biết làm sao dc khi muốn khóc mà ko thể khóc thôi thì lại cười nhạt ..........
  2. bebuthuy

    bebuthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cười cười và cười hay cười cũng vẫn chỉ là nhấc mười mấy cái cơ mặt thôi mà. Cười một cái để nhận lại một cái cười xã giao cho đỡ phải nhìn thấy cái mặt hãm địa vào buổi sáng. Cười một cái để tránh nhận cái nhìn dè bỉu hay coi thường của cái thằng mả cha nhà nó chứ. Cười một cái để lấy lòng thiện cảm cho được việc cả đôi bên, hai họ. Cười một cái để tự thương hại bản thân mình.
    Dở khóc dở cười mới đúng là khốn nạn, thôi thì hãy cố nhấc mười mấy cái cơ mặt lên vậy dù lúc này nó nặng tựa Thái Sơn.
    Được bebuthuy sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 03/04/2007
  3. crazygirl

    crazygirl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Cười hay khóc thì cũng có giải quyết được vấn đề j đâu, thôi thà cứ cười, dù là cười trừ hay cười nhạt nhẽo...cứ cười là tốt rồi, méo mó có hơn ko, 1nụ cười = 10 thang thuốc bổ
  4. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Nhạc có nhạc vui nhạc buồn nhưng khi hát là vui
    Cười thì có cười buồn, cười vui nhưng khi cười là đang vui

  5. winter_sad

    winter_sad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    muốn lắm...nhưng đôi khi cười không nổi
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cười để cho mọi người xung quanh biết mình đang vui nhưng có thật thế không?
    Cười để giao tiếp với những người lạ ...
    Cười để ... chỉ đơn giản là không phải vác cái bộ mặt ỉu xìu ra đường...
    Cười ... cười nhiều nhiều lắm đó nhưng rồi ... ta vui ko?
  7. no_lies

    no_lies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    Còn cười được là may lắm rồi . Vui với buồn j thì tính sau
  8. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi cười ai cũng nhe răng ra, dù buồn hay vui, chí ít thì cũng nhếch mép......có ai cười mà méo mó mặt mày đâu.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này ỉ eo nhiều quá đi thôi. Cả topic là một màu xám
  10. hitle12345

    hitle12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    3.069
    Đã được thích:
    0
    hix hix !

Chia sẻ trang này