1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười nhiều có phải vui đâu !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hitle12345, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cười ít cũng đâu có phải là buồn, nhỉ
    Xem trang 1 mới thấy nhớ em Bi, em Hit nhà trâu quá
  2. HaiVu

    HaiVu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2003
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn đang cười, cười rất nhiều, cười như thể mình không cười thì mọi lo lắng sẽ theo nhau hiện trên nét mặt. Thấy đời buồn tênh.
  3. thungannguyen

    thungannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi mình cười đấy nhưng trong lòng lại đau như ai dùng dao cắt. Thật trái ngược.
  4. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Uh nhiều khi cười mà chẳng thấy vui, nhiều khi không vui mà vẫn muốn cười.
    Dù sao thì cười vẫn còn vui hơn là không Để quên bớt đi, rồi sẽ lại vui mà nhỉ
  5. lamsao.wen

    lamsao.wen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    735
    Đã được thích:
    0
    Không hẳn là mình buồn thì tất cả mọi ngừi xung quanh sẽ lo lắng cho mình nên mình bắt buộc phải cưòi để yên lòng họ mà chẳng qua mình cười để giấu đi nỗi bùn trogn lòng mình , để kô phải làm ảnh hưởng đến không khí xung quanh thêm nặng nề hơn vì nỗi buồn của mình... đừng nên quan trọng hoá mình đến thế...
  6. november_rain_socry

    november_rain_socry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Xời, đơn giản xế mà cũng nói.
    Có cái... éo gì mà phải nghĩ lắm thế.
    Cười đểu cái xem nào.
  7. pinklove2

    pinklove2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Cười để thấy mình đang tồn tại.
  8. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Mình cười nhiều nhưng trong lòng nặng trĩu, buồn đến nỗi không muốn nghĩ nữa
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    @ nhe răng mới là vui. Như thế này này
  10. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Cười là tiếng khóc khô không lệ
    %$%! Gì chứ nhiều khi muốn chửi bậy 1 phát xả stress... cười mãi lại thấy cái mặt mình vô duyên tệ :(

Chia sẻ trang này