1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cười nhiều có phải vui đâu !!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi hitle12345, 22/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Người cứng cỏi là người kém cứng cỏi nhất trong những người cứng cỏi ...
    Cười ... đôi khi là để quên ... 1 điều gì đó ...
  2. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    cười
    hè hè hè
    miaw miaw
  3. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Cười hớ hớ cho cái đứa nó định làm mình khóc phải thất vọng, ko thể để cho nó hả hê được cho dù ruột đau như cắt cũng ko thể nước mắt đầm đìa được. Cười vì từ nhỏ mình đã hay cười, cười để mạnh mẽ hơn lên. Cười để người yêu thương mình ko lo, ko buồn.
    Cười để lớn lên và quên đi
  4. nhoc_con_pdp

    nhoc_con_pdp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2007
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    1
    cười để lớn lên và quên đi
    nào ngờ càng cười nó càng in sâu vào tim! càng cười càng đứt từng mảnh tim- rạn vỡ....nứt toang tóac=))
    vì hôm nay e cười rất nhiều
  5. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    nhìn cái avata của nick này .... cười từ nãy tới giờ
    cười nhiều đâu có phải vui đâu, nhưng ít nhất là làm người đối diện vui hơn chút
  6. gocuathiendg

    gocuathiendg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2007
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cười thì cười thôi
    muốn khóc quá
  7. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Cười không có nghĩa là vui, vui không nhất định phải cười. Nhiều khi bực quá nên phải cười, buồn quá cũng cười - cười vì mình còn biết bực, biết buồn cho người, cho mình.
  8. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Đang rất buồn, rất đau nhưng vẫn phải nói vẫn phải cưòi không fải để wên đi nỗi buồn trong lòng mà để ngừi ta không nhận ra nỗi buồn của mình đơn giản chỉ thế ...

Chia sẻ trang này