1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở hai nơi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Tớ có thằng bạn, quê ở Nghệ An, làm việc ở Hà Nội, yêu một em làm việc ở Đà Nẵng nhưng quê Thái Nguyên.
    Khiếp chưa?
  2. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Cưới ở hai nơi

    Em cũng chỉ mới ti toe vào đây thôi, ngày trước thì chỉ quan tâm đến làm đẹp với học hành nên ở hai box ý là chính, dạo này lớn thêm tẹo, với lại có người muốn rinh em đi nên em lại tăm tia vào đây sinh hoạt với mọi người. Chuẩn bị tinh thần cho quen, tử vi em bảo em dễ lắm cái chuyện 2 đời chồng nên phải phòng ngừa.

    Nói dông nói dài, em xin hỏi trong này có anh chị nào đã từng yêu người yêu ở xa, ví như anh (chị) ở Hà nội mà người yêu lại ở Sài gòn rồi xong lại đến giai đoạn "anh muốn sống bên em trọn đời" thì đám cưới, đám hỏi mọi người tổ chức như thế nào ạ?

    Cho em xin tí kinh nghiệm, em cám ơn rất nhiều.
  3. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Có mình cùng cảnh đây bạn ơi! MÌnh ở HN, ông xã quê ĐN, làm việc tại SG nên lo lắng lắm, nhưng rồi mọi việc cũng đâu vào đó.
    - Lễ ăn hỏi: Ông xã nhờ cô bạn thân của mình lo hết (đồ ăn hỏi, người bưng bê...), đến ngày thì gia đình anh ra. Lễ ăn hỏi cũng hoành tráng lắm!
    Sau lễ ăn hỏi, cả 2 bên gia đình về quê nội ngoại (mỗi quê một ngày)
    - Lễ cưới: Phải tổ chức ở 2 nơi.
    Cưới ở HN: chỉ mời khách ra khách sạn, cô dâu cũng mặc váy cưới, hoa cầm tay.
    Sau đó mấy ngày, đón dâu vào ĐN, mình được đón dâu bằng máy bay, hihi. Nhà trai phải chi tiền mời gia đình, và họ hàng cô dâu vào_ tốn kém nhất khoản này!
    Cưới ở ĐN: Sau khi đón dâu vào đến Đn, làm lễ gia tiên. Hôm sau làm lễ cưới mời khách ở KS.
    Nói chung cưới ở 2 nơi hơi mệt, nhưng vui bạn ạ. Chúc bạn có đám cưới thật vui nhé!
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ một nơi thì làm đám cuới trọng thể còn một nơi thì làm tiệc báo hỉ cho gia đình, bạn bè. Tiết kiệm được khoản nào cũng đỡ khoản đấy bạn ạ.
  5. tuannguoinghe

    tuannguoinghe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Các bác ạ! Em cũng có người yêu ở Hà Nội. Mà quê em ở Nghệ An. Tính ra thì không éo le như các bác nhưng mà cũng lo lắm.
  6. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Cám ơn chip04 đã chia sẻ.
    Uhmm... dontcha plan là đám cưới ở Sài gòn xong thì hai vợ chồng chạy xe ra Hà nội tranh thủ đi du lịch hưởng tuần trăng mật. Nhưng cũng chẳng biết nữa, thấy băn khoăn quá vì chạy xe đường trường thì tội nghiệp chồng lắm.
    Gia đình nhà gái đi thì khoảng bao nhiêu người nhỉ? eo ơi thế cũng tốn khiếp cái khoản bay từ Sài gòn ra Hà nội.
    Ở Hà nội phải đặt nhà hàng cưới trước khoảng thời gian bao lâu huh chip04?
  7. Kachia

    Kachia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Anh trai và chị dâu tớ cũng chồng Bắc vợ Nam và vừa rồi mới tổ chức xong đám cưới. Đúng là rất mệt do nhiều thủ tục mà mình phải theo. Kể ra nếu biết được sự thể nó ra làm sao thì cũng sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí và công sức. Anh mình cưới xong nằm viện 1 tuần, vì phá sức quá (nhiều đêm không ngủ do công việc + cưới xin...) với lại bị nhiễm lạnh do Hà Nội quá lạnh còn SG lúc đó lại quá nóng.
    Dài dòng quá tớ đi vào việc chính.
    - Dạm ngõ: bố mẹ nhà trai vào Nam (hoặc ra Bắc) vào nói chuyện lễ tân với nhà gái, định ngày ăn hỏi, lễ vật, thủ tục theo yêu cầu nhà gái (có thể từng vùng miền có những kiêng kỵ và tục lệ khác nhau). Cố gắng sau cuộc họp thượng đỉnh này thì có kế hoạch chi tiết luôn cho 2 ngày ăn hỏi và ngày cưới. Cái này hai bạn phải lo chu đáo để mình đặt đâu, bố mẹ ngồi đó.
    Về thủ tục gần giống ăn hỏi nhưng không có quà lễ rình rang.
    - Ăn hỏi: Đoàn nhà trai (gồm bố mẹ hoặc một trong hai, chú hoặc bác thân thích... huy động hết những ai có mặt ở TP lúc đó) đến xin cưới, xin dâu về. Cau trầu và lễ vật thì nhờ một ai đó tại địa phương lo hộ (đi thuê hết mà). Sau đó kết hợp ăn tiệc ở nhà gái luôn, coi như lễ vu quy. Lúc này, khách mời nhà gái thì giống như đi ăn cưới vậy. Cô dâu mặc váy cưới ở KS hoặc áo dài khăn đóng.
    - Đám cưới: chú rể đón cô dâu trong lễ ăn hỏi rồi đưa ra KS cô dâu không quay về nhà bố mẹ đẻ nữa mà chuẩn bị va li lên máy bay Nam/Bắc tiến. Máy bay hạ cánh thì hai vợ chồng trẻ vào Khách sạn tiếp nhé, cô dâu ở KS vì chưa được về nhà chồng (phải có người đến đón đàng hoàng), chú rể đi lo việc nhà, xếp đặt cắt cử công tác [:). Hôm sau hoặc một ngày lành tháng tốt gần nhất (cố gắng sắp xếp cách nhau 2 - 4 ngày) chú rể đón cô dâu về nhà, lại mời khách nhà trai ra KS đã chọn.
    Về cơ bản, cách tổ chức này giống như ăn tiệc cưới ở hai nơi thôi, vì vẫn có nhiều nhà làm nhà trai nhà gái riêng mà.
    Điều quan trọng là phải có nhiều người xúm vào giúp vì cô dâu bị nhốt cửa mất mấy ngày trong khách sạn, không được bén mảng đến nhà chú rể nên cũng ko lo được công việc gì đâu, chỉ ngồi chờ rồi chơi giết thời gian thôi
    Tái bút: cô dâu cũng không được tiết kiệm quay về nhà họ hàng trong thành phố ở nhờ đâu nhé, vì nguyên tắc là không được về lại nhà "đằng ngoại" sau khi ra khỏi nhà và chưa về đến nhà chồng.
    Đấy là những gì tớ học được sau đám cưới của ông anh tớ. Chúc đám cưới của bạn suôn sẻ và thành công nhé.
    Cheers,
  8. pham_thuong

    pham_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc quá. Mãi mới tìm được chủ đề đang đau đầu. Số là thế này anh em ạ:
    Tôi quê Hải Phòng (hiện giờ ông bà già vẫn sống ở đấy). Đang công tác ở Hà Nội.
    Người yêu quê Vĩnh Phúc (hiện giờ ông bà già vẫn sống ở đấy). Đang công tác ở Hà Nội.
    Họ hàng nhà tôi và nhà cô ấy phần sống ở quê, phần sống ở Hà Nội.
    Dự định cuối năm làm đám cưới mà chưa biết phải tổ chức như thế nào đây.
    1/. Nếu cưới 2 nơi: đón dâu (nhà cô ấy) về thẳng nhà mình (đi 200km) thì bà con họ hàng 2 bên ở Hà nội làm thế nào?
    2/. Nếu trải ra cưới 3 nơi (nhà vợ, nhà mình, Hà Nội) thì chết (tiền, thời gian, sức khoẻ).
    Hiện tại bố mẹ 2 bên chưa ý kiến gì về lộ trình đón rước. Phương án 2:
    Đón dâu về HP (1 ngày), ở lại với ống bà (2ngày), thu xếp đi HN ổn định công việc (1ngày). => 4ngày.
    Ít khó khăn cho mình .Nhưng khó khăn cho khách (khách nhà ngoại phải về nhà ngoại, khách nhà nội phải về nhà nội).
    Phương án 1:
    a. Đón dâu (1ngày) về nhà, ở lại với ông bà (2ngày) rồi (cả đoàn lại) đi Hà Nội đãi tiệc họ hàng (1ngày). Nghỉ ngơi (1ngày ổn định công việc)? => 5ngày.
    b. Đón dâu về HN và đãi tiệc họ hàng (1ngày) rồi về HP mời khách quê (1ngày) ở lại với ông bà (2ngày), thu xếp đi HN ổn định công việc (1ngày ). => 5ngày.
    Sợ nhất cách này kéo dài quá, sẽ bị loãng khách, mất vui.
    Ai đã gặp trường hợp tương tự hay có cao kiến gì làm ơn tư vấn giùm với.
  9. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn có khó gì đâu, ở cơ quan mình hầu như ai cũng có hoàn cảnh như bạn hết (cô dâu, chú rể 2 nơi_ làm việc tại HN).
    Cũng may là HP và VP k cách xa lắm, đi về trong ngày được.
    Mình ủng hộ phương án 2: đón dâu về nhà, ra mắt họ hàng (đây là thủ tục chính, nên mệt giai đoạn này thôi)... sau đó lên HN đãi tiệc tại khách sạn.
    Ở HN không phải thủ tục rườm rà, vì lúc này chỉ mang tính chất thông báo, mời tiệc. Nên đúng ngày giờ cô dâu chú rể cùng bố mẹ ra khách sạn đón khách. Cô dâu thì mệt hơn vì còn mất thời gian trang điểm nữa.
    Còn họ hàng 2 bên ở HN thì mình nghĩ: họ nhà ai thì về nhà người đấy, HN đi VP, HP cũng gần. Vì lúc này còn mang tính chất tình cảm nữa.
    Nếu họ hàng k gần lắm, thì có thể mời hôm cưới ở HN.
    Ý mình là thế, mong có thể giúp đc bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc!
    Được chip04 sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 17/04/2007
  10. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đặt tiệc cưới mình cũng không rõ lắm, vì mình cưới hồi tháng 9 nên chỉ đặt trước có hơn 1 tháng thôi, nhưng cũng bị xếp giờ cưới vào buổi chiều rồi!
    Tuần trăng mật từ SG ra HN cũng hay đấy chứ, vì hai hạn chủ động thời gian, lúc nào thích thì đi, mệt thì nghỉ. Nhưng cũng sợ chú rể lo cưới xin, lái đường dài thế thì mệt.
    Hồi bọn mình đi từ ĐN ra HN (ông xã tự lái_ và không phải TTM), phải mất 4 ngày, vì: Đến Huế, Quảng Bình, Nghệ An bọn mình đều dừng lại chơi, nghi.
    Thôi, tốt nhất hai bạn đừng tự lái, mà lên kế hoạch nghỉ ở đâu thì mình đi máy bay / xe oto đến đó thôi, đỡ mệt mà lại an toàn!

Chia sẻ trang này