1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở hai nơi

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi 509267, 15/04/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Cưới 2 nơi.
    Mình vừa cưới tháng 2 âm này.Làm 1 ngày cho xong luôn dù mệt đứt hơi.
    Nhà mình ở Bắc Kạn.
    Nhà Anh chồng ở HN.
    Bọn mình iu nhau lâu rồi, thời cơ thuận lợi cưới xin nên được ngày được giờ cưới luôn.
    Dạm ngõ, Anh chồng gồm Bố Mẹ , Em zai, lên nhà mình bàn chuyện.
    Tuần sau nhà mình xuống chơi.Nếu có xe riêng thì tốt ko có thì thuê 1 chuyến. Cả 2 nhà đều sáng đi chiều về.
    Ăn hỏi, Nhà zai lên rồi ăn bữa cơm thân mật bên đấy rùi chiều tối về.
    Cưới nhà gái cưới buổi sáng, nhà zai p dậy từ 5h sáng đi đấy ạh. Lên đó thủ tục, ăn uống, ... rùi về, chiều nhà trai làm ở dưới này luôn, hơi mệt vì cái váy cô dâu mình mặc cả ngày, với make up nữa, ui chà mệt,
    Hôm sau đi thăm họ hàng nhà chồng, ai cũng kêu sao mà xa thế, xa thế mà đi đón dâu nhiều thế hiiii.
    Bắc Kạn và HN cách nhau 160km = 4 giờ đi ạh.
    Sắp xếp time hợp lý là được thui.
  2. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Đi 2 vợ chồng thôi thì vui hơn, mình không bị rườm rà bởi người khác. Chồng ủng hộ hết mình nên cứ bày ra đủ trò thôi hihihi...
    Cô dâu thì ở Sài gòn, chủ rể thì quê Ninh Bình nhưng lại sống ở Hà nội.
    Hiện tại dontcha không có ở Vietnam nên về nhà khoảng 2 tháng thì chuẩn bị kịp không nhỉ? thấy ai cũng bảo là chuyện cả đời nên lại thấy lo lo.
    Tiệc báo hỷ là sao huh Phaohoa, Dontcha khong muon moi nhieu khach Dontcha muốn dùng cái thiệp Báo Hỷ thì có được không?
    Thật sự dontcha muốn 1 đám cưới gọn và sang trọng, không quá rườm rà, chỉ quan trọng hai vợ chồng có thời gian cho nhau thôi. Mệt rồi thì dễ cáu gắt là mất xinh ngay hihii...
    Cưới như vậy dontcha thấy mệt lắm. hix..hix.. tính lười mà. Có cái nào mình có thể gộp chung lại được ko nhỉ?
    Được dontcha sửa chữa / chuyển vào 17:59 ngày 17/04/2007
  3. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Ke ke... lon ton vào đây mới biết em dontcha nhà mình tí tớn đi lấy chồng, hèn gì blog cứ gọi là sến chảy nước, lại còn nỗ lực giảm cân cho thon thả, hoá ra là để mặc váy cưới. Chúc mừng em nhé.
    Mà em lo gì em ơi, đây ở xa hơn còn chưa lo muh, hehehe...
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Tiệc báo hỉ tức là hai bạn đã làm đám cưới ở mộtt nơi rồi. Giờ về nơi kia thì làm một bữa tiệc, ăn uống, nhưng không có đón dâu. Cô dâu cũng không cẩn mặc váy cưới, váy thường là được. Rồi hai bạn đi chào họ hàng. ........Đại khái là cưới trọng thể ở một nơi còn một nơi thì tổ chức tiệc để báo tin cho họ hàng và bạn bè liên quan. Thế có tiện không nhỉ?
  5. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng có làm đám cưới 2 nơi đây.
    Hè hè, hồi mấy đứa bạn cấp 3, chúng nó bảo cưới 2 nơi thì mặc váy cưới 2 lần, tức là được "tươi 2 lần"
    Mình cũng cám cảnh vì trước chỉ thích giai HN thôi
    Bây jờ thì số phận duyên nợ mình đi tận châu lục khác.
    Ở Úc thì mình làm, không biết có phải đúng tinh thần người Tây hay k nữa: đi đăng ký tại BMD office rồi đi ăn nhà hàng, gói gọn gia đình và bạn bè thân. Cũng váy, cũng hoa....
    Rồi lên đường về nước, ở VN thì phải quy củ hơn....ăn hỏi và tiệc cưới.
    Cũng may mọi thứ hòm hòm hết rồi, và chỉ còn vài ngày nữa là tiệc cưới.
    Phù, trong vòng 2 tuần tớ cũng xong hết các công đoạn ..... từ đặt tiệc, in thiếp, thuê xe, lên danh sách, trang điểm và hoa hoét cũng như thu xếp việc ăn hỏi nhờ người bê tráp.
    Tớ mệt phờ râu trê, cũng may mắn có gia đình và bạn bè hỗ trợ nên mọi việc cũng coi như bình ổn cả.
    Đấy, thôi thì tuỳ theo điều kiện và hoàn cảnh mà thu xếp bạn ạ....Đấy may mà chỉ cưới 2 nơi....chứ phải cưới 3-4 nơi thì toi mạng, nhỉ
  6. tuylipden49

    tuylipden49 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn tự quyết định được mọi thứ mà không lệ thuộc vào việc xem ngày thì cũng không đến nỗi khó khăn lắm. Như tớ cưới 3 nơi này. Chồng Hanội, vợ Nghệ An, dạo đó lại có tiết mục bắn tốc độ, nên xe đón dâu chạy từ Hà nội vào đến NA mất 9 tiếng... Nhưng mà bọn mình lên kế hoạch là
    Hai bố mẹ gặp mặt nhau gọi là chạm ngõ, rồi hỏi han đến chuyện thủ tục ăn hỏi, đón dâu (Tất nhiên đây là kế họach của bọn tớ nên cả 2 đứa về nói với bố mẹ hai bên làm thế nào cho tiện nhất) . Mà lúc đó tớ không có nhà, cách nhà khoảng hơn 1000km, còn anh xã thì chưa đến ngày về phép
    Còn chưa đến 1 tháng là ngày cưới xã nhà mình mới ở nước ngoài về. Chuẩn bị chụp ảnh, thuê váy cưới, khách sạn... trong vòng 10 ngày
    Sau đó vào ra mắt bố mẹ tương lai 5 ngày, đặt phòng khách sạn cho khách của nhà trai vào.
    Lại về Hà nội chuẩn bị đồ ăn hỏi và xin đón dâu
    Còn 1 tuần trước lễ cưới ở Hà nội
    Vào Nghệ an trước 1 hôm để đón khách ở nhà gái hơn 1 ngày.
    Bố mẹ và đoàn nhà trai vào sáng hôm sau bằng xe ô tô và ở lại khách sạn, tham quan Cửa Lò và tp Vinh
    Ngày hôm sau, mang lễ lên nhà gái, mọi thứ đều mang từ hà nội vào, riêng cau với trầu và hoa quả thì mình chuẩn bị ở Vinh.
    Sau đó mọi người phát biểu ý kiến xin đón dâu luôn, nhà gái mời nhà trai ăn uống. Rồi cô dâu chia tay gia đình theo chàng về dinh.
    Một tuần sau làm đám cưới tại ks ở Hà nội, nhà gái lại kéo 1 ô tô to ra và ngủ ks, việc này nhà gái tự lo (xung phong).
    Thế là xong hai đám cưới ở VN, vì cách nhau 1 tuần nên giữa tuần đó còn đi chơi được và cũng không thấy mệt.
    Còn cái thứ 3 là tại nước ngoài nhưng đơn giản hơn, chỉ Đăng ký kết hôn rồi kéo bạn bè vào nhà hàng đặt sẵn, chỉ mời những người bạn vô cùng thân thiết, khoảng 20 người. Cô dâu mặc áo dài nên mấy người dân quanh đấy tròn hết cả mắt lên vì lạ lẫm.
  7. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Dontcha cám ơn mọi người đã chia sẻ. Sao mọi người nhẹ nhàng quá hen. Chứ dontcha mới có cái khâu sleep on coi đặt ở đâu thêm chuyện áo cưới váy cưới thôi mà nhức đầu lắm rồi. Để cho người khác làm thì không an tâm...
    Dontcha có 1 chuyện rất nhức đầu là ko giới hạn được khách, có cách nào ko nhỉ? cưới như thế thì làm tội cô dâu chú rể quá.
    Dontcha nghĩ chắc là gửi báo hỷ thôi cho ai mà xa xa với ko thân lắm, rồi chắc phải theo ý của Phaohoa thôi chứ mặc thêm 1 lần áo cưới, lại đứng cười thêm 1 lần nữa, nghe giới thiệu thêm 1 lần nữa thì thôi, xin!
    @oilfield: sis ơi, Myer với David Jones đang sale off 30% nhóc, nhìn mấy cái kitchenware với sheet sets em chỉ muốn rinh hết về nhà thui à. Blog em sến đâu mà sến, người ta tình cảm dzị thôi sis chẳng bít rì cạ.
    Được dontcha sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 19/04/2007
  8. bagiadaukho

    bagiadaukho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0
    Hehhê chị cũng đang định bắt quả tang nó, hóa ra em vào trước rồi hả oilfield.
    Đám cưới 2,3 nơi thì phải hỏi chị chứ, chị "kinh nghiệm đầy mình nè" . Đám cưới của bạn gì đó, đón dâu phải đi từ 5g sáng, trong khi cưới chị gái chị nhà giai phải đi từ 2g khuya hôm trước hehhehe. Chị gái chị lấy chồng ở Lâm Hà (Lâm Đồng), nhà chị tổ chức cũng 2 nơi, vất vả lắm, nhưng vui và thành công tốt dẹp. Còn cưới Saigon - Hanoi thì nhà chị cũng 2 cái rùi, anh va em họ của chị (2 anh em tu nhiên kéo nhau ra HN cưới vợ, thế mới mệt chứ).
    Thực ra đám cưới 2 nơi khá mệt mỏi cho cô dâu và chú rể, nhưng không thể tránh được, phải chấp nhận thôi. Hồi đám cưới em chị, Rút kinh nghiệm lần trước cưới anh chị phải ra bắc vào nam quá nhiều lần nên lần này cả nhà bàn bạc kỹ và chỉ tiến hành gọn gàng trong 2 tuần. Trước hết là gọi điện cho cô bác ở HN chuẩn bị trước mọi thứ, cả nhà bay ra là đi dạm ngõ luôn. (Nhà cô dâu tuốt tận Nam định, mỗi cô dâu đi học Đại học ở HN). 1 tuần sau thì đám hỏi, (tại nhà cô đâu đi xem ngày nên mới lâu thế chứ nhà tớ là định làm sớm hơn). 3 ngày sau thì tổ chức đãi tiệc ở HN. Hôm sau nhà trai từ HN đi Nam định đón dâu, mọi thủ tục đón dâu xong xuôi là đi thẳng ra Sân bay để vào Saigon luôn. Nhà trai cũng xem ngày giờ nhưng chỉ đại khái thôi nên từ máy bay xuống là lên xe về nhà làm lễ gia tiên đón cô dâu vào nhà luôn. Xong là nghỉ ngơi, hôm sau đãi tiệc ở nhà hàng. Vì mọi thủ tục đã xong nên đãi tiệc chỉ là để báo cáo ra mắt họ hàng và bạn bè thôi. Cái quan trọng là lúc đưa và đón dâu. Tội nghiệp nhất là cô dâu, khăn đóng áo dài và trang điểm suốt cả ngày thôi.
    Ah còn cái vụ xe hoa nữa chứ, cái này thì kiêng không đi xe hoa 2 lần nên lúc đưa dâu ra sân bay Nội bài thì đi xe hoa, vào đến Saigon thì đi xe nhà bình thường chỉ dán chữ hỷ. Buồn cười thằng em chị nó đòi ra HN thuê cái xe cưới giống xe của nó xong rồi về đến saigon cũng kết hoa cho xe nó giống như xe ở HN để chụp hình cho khỏi bị phát hịện ra lên xe hoa 2 lần . Nhưng cả nhà phản đối, thế là cu cậu phải chịu.
    Kế họach đi xe xuyên việt của Dontcha chị nghĩ không nên làm, việc lo đám cưới rất mệt và tốn nhiều thời gian, lái xe đi đường dài ở nhà mình lại chẳng mấy an tòan đâu. Nếu muốn du lịch thì sau khi cưới hỏi nghỉ ngơi rồi, nếu 2 vợ chồng cò thời gian thì tung tăng cũng chưa muộn. Mà em làm gì có nhiều thời gian ở nhà đâu mà tung tăng nè , lo cho xong mọi việc ở đây đi đã cô nương hihihi...
  9. oilfield

    oilfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    @Dontcha: may nhờ em báo tin nên chị sẽ không lén phén đến khu Myers với David Jones thời gian này, hehehe... người ta sắp dọn đi mà còn xúi ra đó mua đồ mới chết người không. Chị mua mai mốt em tới em pack đồ phụ hen, hehehe...
    @bagiadaukho: (em là em đọc bà già đầu khó đó, hehehe...) chị sắp về VN luôn hả ? chắc 3,4 tháng nữa em sẽ rời khỏi đây, nhưng chưa biết nước tiếp theo là nước nào nữa. Thấy chị tư vấn cho BÉ BỰ rành quá sẵn tư vấn luôn cho em đi, hi hi... em cũng cưới 2 nơi nè, Sài gòn với Auvergne (France). Có vụ chọn nhà hàng thôi mà đã quay như chong chóng, gọi điện thoại về Vn hơn chục cuộc rồi đó, fiance em khó tính, đãi chỗ nào cũng chê, mà phải quyết định nhà hàng luôn trong 3 tuần nữa, tức tức tức... Chị sắp về rồi thì bữa nào chị em hẹn nhau gặp gỡ ăn uống cái đi, hay kiếm cái hồ bơi indoor, bơi xong rồi đói bụng đi ăn là tuyệt vời nhất, rủ luôn tulip77, dontcha với linhdan.
  10. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Híc híc, may quá cho em .... chưa hỏi chị kinh nghiệm nhưng hôm 22/4 mới là ngày em ngồi xe hoa , còn lần trước thì đi xe oto thường của bạn ông xã
    Thế chị giải thích cho em, kiêng vì sao được k ạ

Chia sẻ trang này