1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 10)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonbear, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Vui quá vừa tiện tay bấm than phiền bài này xì pem nhớ =)) Để em kêu min vào cho anh bóc lịch nhớ Thích thật
    Hôm qua em gặp chị heomummin chị chủ 2pic với chị Hermeone chị nào cũng dễ thương vui tính đáng yêu hết. Trừ mod Ôisôii cứ gọi là bị sắc đẹp chị em tụi mình lu mờ cứ sao sao í nhỉ

  2. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    (post bài này giống như mình chuyên đi săn lùng hàng giảm giá quá)
    Có cửa hàng bán đồ gỗ nội thất xuất khẩu sales off từ 20 - 50% hàng (do k xuất khẩu được nên bán sales off - được nghe thế). Kiểu dáng này có bạn thích, có bạn k thích vì mang hơi hướng thời Pháp thuộc cũ, đơn giản, nhẹ nhàng. Đặc biệt là mấy cái tủ quần áo màu trắng, hoặc tủ thấp màu trắng nhìn giống thời xưa xưa áh. Có mấy cái giường = gỗ sồi tầm 4 - 5tr rất đẹp nhưng ngoài ngân sách của mình . Có mấy cái nôi em bé cũng xinh xinh. Đặc biệt là mấy bộ bàn ăn và ghế = gỗ cao su, gỗ sôi rất đẹp (kiểu đơn giản và cổ cổ áh)
    Mình có rinh về 1 bộ bàn ăn 4 người đơng giản màu đen (gỗ cao su sơn PU đen giả gỗ mun í), ghế bọc nệm nhung đỏ nhìn xinh xinh mà giá lại hạt dẻ !!!
    Địa chỉ đây, bạn nào thích tới ngó nghiêng nhé:
    73 Phan Đình Phùng, Q. PN
    90G Trần Quốc Toản, Q3
    201 Nguyễn Thị Minh KHai, Q1
  3. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    thứ bảy nì là đám hỏi của em rùi. Em đang lo lắng nè, mệt mỏi ghê, mọi chuyện nhà cửa, trang trí sắp đặt thế nào em cũng chẳng xen vô được tí nào, em ý kiến 1 chút là ba em lại bảo em "chẳng biết gì", riết rùi em chẳng muốn hỏi nữa, cảm giác như mình đang lo lắng thừa vậy? Thế nhưng khi ko hỏi nữa, nhưng rùi ba lại bảo mình chẳng lo lắng chuẩn bị cái gì, việc gì cũng để ba mẹ làm?????? Em ko thể hiểu nổi nữa.
  4. pandafvn

    pandafvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên em. Do ba mẹ em lo lắng nên có những hành động và lời nói bộc phát thế thôi. Mình cứ nghĩ vì ba mẹ quan tâm và mong muốn cho con gái có một đám hỏi thật tươm tất nên dốc hết sức làm, vì cố quá nên mệt mỏi và có những lời nói trách móc vậy. Từ đây đến ngày cưới mỗi tối em nên dành thời gian massage cho ba mẹ và thủ thỉ tâm sự, đại loại là em cũng muốn đóng góp ý kiến của mình, có thể thiếu kinh nghiệm nhưng nếu điều gì đúng thì ba mẹ cũng nên nghe theo ý con còn nếu sai thì ba mẹ cứ phân tích rõ. Cả nhà mỗi người tôn trọng ý kiến của nhau và góp sức vào thì việc gì cũng xong thôi. Đừng lo lắng nhiều để tiều tụy thì ngày đám hỏi ko được tươi tắn em à.
  5. yasmina

    yasmina Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Em seisei ơi, đừng lo và buồn nữa nha. Việc quan trọng giờ là mình phải giữ gìn sức khỏe và nhan sắc để ngày đám hỏi được rạng rỡ nhất. Nói với papa thế để papa thấy là mình có việc lo riêng chứ .
    Đùa cho em vui vậy thôi. Đừng căng thẳng nha, cứ tâm niệm đó cũng chỉ là 1 buổi lễ, đơn giản hóa lại để mình bớt lo lắng. Hồi chị đám hỏi chuẩn bị mọi thứ trước có 2 ngày, mà k phải như mọi người là ra tiệm đặt mâm quả có sẵn đâu mà phải tự đặt bánh, mua trầu cau... rồi sắp xếp vô mâm quả luôn (cho tiếc kiệm chi phí). tự mua chữ về trang trí, tự hết mọi thứ trong vòng 2 ngày - vì chị ở xa nên làm thế. Đến lúc sáng sớm hôm đám hỏi 1 số cái thay đổi tùm lum (chủ yếu do 9 người 10 ý chả biết nghe ai). Nhưng rốt cuộc vẫn vui vẻ cả làng.
    Vui lên em nhé!
  6. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 tuần này cho em book 1 chỗ với nhé, cụ thể ở đâu cả nhà cho em biết sớm, em thì khoảng 10h mới đi được, khi nào em đi em sẽ gọi chi moonbear, hê hê
    Tối nay em ko đi được rùi, sorry chị Heome với anh mode nhé, chúc Mode có 1 chuyến đi TPHCM vui & đáng nhớ
  7. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà!
    Cho mình hỏi tí: có ai biết chỗ nào nhận làm các mẫu móc chìa khóa dạng như vầy với số lượng lớn mà giá rẻ hông?
    [​IMG]
    Cái shop này mình tìm được trên net nhưng giá mắc quá (13K/1 cái trong khi năm ngoái mình mới mua 2 cái trong 1 giftshop giá có 6K/1cái). Ai biết vui lòng chỉ giúp nhé! Cảm ơn nhiều nhiều!
  8. BuRiNunin

    BuRiNunin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    úi, có lịch off hả các nàng? Cho mình book 1 chỗ nhé. Để Burin PM cho Moonbear số đt liên lạc nha ^_^
  9. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Heo và các bạn mem của nhà!
    Oisoioi đã có một khoảng thời gian thú vị trong Sg. Đặc bịêt bạn Heo, giữa trưa nắng hôm nay dẫn Oisoioi đi khắp nơi, thưởng thức ẩm thực Sài gòn ...
    Xin cảm ơn bạn nhiều
    Chúc các bạn mạnh khỏe và hạnh phúc với tổ ấm mới của mình nhé.
  10. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @ all : cả nhà tham khảo nhẫn Cara thử xem, mẫu mã nhiều,hoa cả mắt luôn,hôm trước mình với AX cũng định đặt PNJ,di dạo một vòng Tax,thấy nhẫn Cara ok quá nên mua luôn.

Chia sẻ trang này