1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 10)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonbear, 20/04/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bienxanh2005

    bienxanh2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn,
    Thấy mọi người đi off vui quá, mình muốn đi mà ở xa quá không đi được nên chỉ ngồi nhà thèm thôi.
    Mình chọn chi Loan chụp hình vì thấy thích mấy kiểu hình chị ấy chụp và post trên blog. Ax mình không thích chụp trong studio và cũng thích kiểu chup như vậy nên đành phải chịu thôi. Hy vọng là chị chụp hình mình sẽ không đến nổi xấu. Kệ, lỡ phóng lao thì phải theo lao thôi.
    Mình nhờ gia đình đi đặt tiệc giúp, vào đầu tháng 2, cũng qua nhanh lắm chẳng thấy ai động tịnh gì hết. Ba mình thì nói là còn sớm ma, đặt trước làm chi cho sớm vậy, để 4 tháng trước khi cưới đặt còn kịp. Ba còn nói thêm nếu đặt tiệc không được thì thuê mặt bằng và người nấu. Còn nếu không được nữa thì đãi ở nhà. Nghe dã ghe luôn vậy đó .
    Mình nản lắm, mà cũng kệ, vì mình đã lo hết sức rồi mà hổng được thì thôi.
    Các bạn giúp mình tìm nhà hàng có sảnh nhỏ chừng 15 bàn không? Mình muốn đãi ở chổ nào chỉ có 1 đám cưới thôi, chứ như ở Sinh Đôi hau WP thì nhiều đám cưới quá, sợ người ta đi nhầm . Có bạn nào đãi ở Oscars chưa? chổ đó được không vậy? Nghe người ta nói là chổ đó chỉ có 1 sảnh thôi, mà mình thấy nghi lắm.
    Cảm ơn các CD nhiều nhiều nha
  2. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    chị bienxanh ơi, chừng 15 bàn thì chị có thêm tham khảo 1 số nơi:
    1. khách sạn Kim Đô (cũng gần Oscar, em thấy nhiều người comment rất tốt, còn Oscar thì em chưa thấy ai có comment nên ko biết), Kim Đô thì ko lo nhiều đám cưới khách đi lạc vì thường có 1 đám thui.
    2. Chancery: trên đg Nguyễn Thị Minh Khai. Thấp nhất 1.7tr, tầm 2.5tr là ăn ngon. nên chọn sảnh bên tay phải ở lầu 4 vì chỗ này rộng thoáng & ít cột hơn, có thể gọi là sảnh đẹp nhất, tương ứng với khoảng 20 bàn trở xuống (Hermeone đãi ở đây nên chị có gì hỏi thêm bạn í)
    3. Vàng Son: trên đg Mạc Đỉnh Chi, dù bị nhiều người chê đồ ăn dở nhưng em vẫn rất thích vì nhà hàng rất đẹp và sang trọng, đãi buổi tối nhìn lung linh dã man. Sảnh của nó cũng nhỏ nhỏ dưới 30 bàn thui chị.
    Nói chung với 15 bàn thì nhiều nơi để tham khảo đc lắm, chỉ sợ 1 vài nhà hàng ko nhận nếu đặt ít quá, ví dụ như Metropole.
  3. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cho hermeonne hỏi ý kiến một chút xíu nhé, hermeonne lang thang tren web vnphoto.net để tìm nhiếp ảnh, tình cờ tìm được 1 anh chụp ảnh thấy chụp rất ok, pm hỏi giá thì anh í bảo là 6tr (chụp khoảng 500 tấm, chọn ra 60 -80 tấm desgin làm album), bao làm tóc & trang điểm, trang phục chụp hình mình tự lo. Địa điểm ngoại cảnh tuỳ mình chọn, chi phí tự lo, album 20x20 hay 30x40 gì cũng được, giá ko đổi.
    Còn đây là link hình anh í chụp nè http://www.flickr.com/photos/pamito/
    Cả nhà xem thế nào? Thấy có được không? Hermeonne thấy giá cũng ok, dự định chọn anh này chụp.
    Cả nhà xem xong cho mình ý kiến với nha. Cảm ơn cả nhà
  4. baby_thaohang

    baby_thaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    2.238
    Đã được thích:
    0

    Bạn Pamito chụp bộ ảnh cưới đầu tiên do em nhờ chụp giùm người bạn của em .Nói 6tr hơi thách đấy , vì em nhớ nửa năm trước Thông (pamito) bảo sau này có chụp giùm đám cưới em chụp Phan Thiết 2 ngày để giá cho em 2 hay 3 tr . Bạn bè đc giá đó chị cứ tính thêm 1 ít rùi trả giá .Còn nếu mà Thông ý kiến gì bảo BB nói thế , Thông biết ngay .Mà em Balo người Thông hay sử sụng để makeup em ko hài lòng lắm .Nói chung mấy chị mún chụp thì nên sử dụng chuyên viên makeup mà mí chị chọn hay đã có tiếng thì hay hơn.
  5. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hi Kimhuyen, Mickey có vô website của cty bạn rùi, thix lém Nhưng mà sao điện thoại vô số theo website thì 1 số hok có ai bắt máy hết, còn số máy kia thì báo là đã đổi wa số mới rù.
    Mấy cái bánh nhìn dễ sương quá nhưng muh hok bit ăn vô sao, mà theo giá trên website thì hình như 2,5USD lận phải ko hix. Có thể cho Mickey b it giá chính thức quote là bi nhiu ko chứ nếu đúng giá đó tính ra tiền viet khoảng 45k/cái chắc Mickey mua 2 cái đi chụp hình thui wa, chứ mua để tặng khách thì hok đủ khả năng rùi .
  6. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cho mình comment 1 chút về Kim Đô nhé, vì nơi đây ban đầu là mình muốn chọn chứ ko phải WP. Hiện nay Kim Đô đã nâng cấp thêm 2 sảnh cưới nữa, tổng cộng hiện nay là 5 sảnh như Queen Hall, King Hall, Boulevard Hall ... còn 2 sản nữa heo quên tên rồi. Với số lượng khoảng 15 bàn thì sẽ đãi ở tầng trệt. Về phục vụ của Kim Đô mình chấm good và đồ ăn cũng okay. Thêm 1 điểm nữa là hiện nay Kim Đô đã có 1 bãi giữ xe mà KĐ ký hợp đồng để khách hàng tham gia tiệc cưới dễ dàng gửi xe chứ không như năm 2007 mà mình đi ăn (khốn khổ đi tìm chỗ gửi xe). Vậy thì nàng BX cứ yên tâm mà chọn KĐ nhé.
    Còn đây là địa chỉ áo dài mà mình giới thiệu cho các nàng chọn : Tiệm Yến Lan - 652 - Đường Cách Mạng Tháng 8 - P.11 - Q.3 - Fone : 3844.6344. Riêng về giá tiền công may thì heo sorry nha vì heo quên ko hỏi rùi hiz hiz ngại ghê ... giới thiệu mà ko biết giá . Ngày mai heo sẽ confirm cho các nàng giá cả nhé
    @Mod oisoioi: welcome to saigon nhé. Mod ko cần khách sáo vậy đâu ... àh mà mod chưa có trả tiền công đây nhé
    Còn về mâm quả cưới, vợ chồng heo có đi tham khảo 1 số nơi rồi, giá cả mặt bằng chung chung như bên dưới, heo post để mọi người tham khảo và có gí comment lại giúp heo nha :
    - Mâm trầu cau : 105 trái (ý nghĩa trăm năm hạnh phúc) giá 350.000k
    - Heo quay : 170.000k/kg ( khoảng từ 10 - 15 do mình chọn )
    - Bánh phu thê (susê) : 2500k - 3500k/cái . Cái này cũng sắp 1 mâm là 105 cái nhé. Heo chọn cái 2500k tổng là 262.000k
    - Mâm trà lễ : giá 140.000k hoặc 170.000k nhé (bao gồm 1 cặp rượu và 2 cặp trà)
    - Mâm trái cây : giá dao động từ 300.000k đến 600.000k tuỳ theo loại mình chọn (made in USA nhiều or VN nhiều )
    - Mâm bánh quế: có nhiều giá, 150gr-12.000k ; 200gr - 16.000k
    - Mâm bánh cốm : 1kg 30.000k - có thể chia thành 200gr/hộp hay 250gr/hộp hoặc hơn nữa là tuỳ mình chọn (theo như heo thấy 1kg chia thành 250gr/hộp là okay nhất)
    - Font cắt chữ : heo chọn font đơn giản thôi giá là 140.000k/bộ/nhà
    - Người bưng mâm quả : 100.000k/người/ trong 2h(tiệm Lan Hương); 150.000k/người (khu Nguyễn Đình Chiểu)
    - Cổng bong bóng : có chỗ rẻ 300.000k/cổng(tiệm Lan Hương - Phạm Văn Hai); chỗ mắc là 700.000k/cổng (khu đường Nguyễn Đình Chiểu)
    Giá cả trên heo chỉ mới hỏi, chắc khi đặt thì phải trả giá quá
    Thôi heo bò đi khò, chúc cả nhà ngủ ngon nhé
  7. MICKEYXITIN

    MICKEYXITIN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    @Moonbear: Mickey thấy chợ Kim Biên Q.5 có bán nhìu loại này lắm, đủ màu đủ kiểu, nếu Moonbear mua số lượng càng nhìu thì giá càng rẻ vì chỗ này bán sỉ đó,Từ chỗ gửi xe đi vô chợ nhìn bện tay trái là thấy liền ah. Trong đây cũng bán nhìu trang sức lấp lánh, vương miện, vòng cổ, vòng tay lém đó Moonbear vô coi thử xem sao.
    @cả nhà mình: Mickey cũng mún off nữa hix mà sang thứ bảy đi cầu long rùi, đang tích cực giảm cân để chụp hình ở bên Caro chứ mâp wa ax bế hem nổi, chìu nay Mickey và ax đã đặt cọc bên Caro rù. Hẹn mọi ng lần sau off nếu có hình sẽ mang cho nhà mình xem lun.
    @hermeone: hermeone cưới cùng tháng với Mickey nè, hihi. Hôm wa mẹ Mickey đi thử áo dài ở Nghê Thuật rùi, vừa vặn và hài lòng lém (phù? may ghê). Còn Bích Hùng thì everybody nào có ý định may ở đó thì nghâm cứu kỹ nha. Hên xui sao đó, mà mama Mickey thì xui nhìu hơn hên. Hum wa mama thử lại lần thứ ba rùi, cái sườn xám thì vặn vẹo bó vô còn hơn trước nữa, áo dài tà vẫn bị dúm hix? đành bỏ lun ko mặc.
    @seisei 85: đừng bùn seisei ui, mọi người nói đúng đó, tới đám cưới ai cũng nôn nóng và ít kiên nhẫn hơn bình thường nè. Có khi còn suy nghĩ lẩm cẩm nữa. Mình đừng cầu toàn wa, quan trọng là sau này về sống sao nữa (nói seisei để tự dặn Mickey lun). Quote lại mí lời tâm huyết của chị Rinvic hồi trước nè hihi:
    ?oThật sự bản thân mình, và mình nghĩ bất cứ bạn gái nào cũng thế, cũng mơ ước về một đám cưới hoàn hảo mà mình là cô dâu rạng ngời nhất còn anh xã là một chú rể hạnh phúc nhất. Nhưng giữa mơ ước và thực tế luôn luôn có một khoảng cách. Trong quá trình chuẩn bị đám cưới chắc chắn sẽ phát sinh những rắc rối, những phức tạp, những bất đồng, những mệt mỏi? mà nếu không khéo léo chúng ta sẽ biến đám cưới của mình thành bi kịch. Vì vậy, cái mà mình muốn nói với các bạn là đừng quá cầu toàn, đừng kỳ vọng quá nhiều và đừng bao giờ có tham vọng thực hiện được tất cả mọi ý tưởng hay ho lẫn điên rồ của bạn. Đám cưới không phải là một ngày đăng quang rạng rỡ cho quá trình yêu đương của bạn, nó chỉ là một cánh cửa mà khi bước qua cánh cửa này bạn sẽ bước vào một căn phòng mới mẻ mang tên hôn nhân. Cho nên đừng quá phí thời gian và công sức cố trang trí cho cánh cửa thật đẹp đẽ, thật hoành tráng, mà quên đi việc phải dọn dẹp, trang hoàng cho căn phòng tiếp theo được khang trang, tươm tất. Nhớ nhé, mọi thứ rồi cũng qua thôi, khen chê, nhận xét, đánh giá?, chỉ có cảm xúc và tình cảm là còn đọng lại mãi. Bạn cần phải giữ cho mình và anh xã thật thoải mái, vui vẻ. Nhất là đối với anh xã của bạn, chỉ riêng việc lập gia đình thôi cũng đã là một áp lực tâm lý đối với anh ấy rồi, thế cho nên đừng tạo thêm cho anh ấy nhiều áp lực phải làm cái này cái kia cho một cái đám cưới gọi là hoàn hảo, không khéo anh ấy lại đi tìm các em xinh tươi lẫn không xinh tươi khác làm thùng rác để xả stress thì nguy to, hehe
    2. Hôn nhân không phải là địa ngục, nhưng cũng không phải là thiên đường. Quá trình chung sống giữa hai con người xa lạ lớn lên từ những môi trường khác nhau, dù trước đó có gắn bó với nhau đến mấy, thì cũng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn, những bất đồng... Vấn đề không phải là tránh cho những mâu thuẫn không xảy ra, mà là phải chấp nhận nó như một quy luật khách quan và tìm cho ra cách giải quyết nào tối ưu nhất cho cả đôi bên. Việc hai vợ chồng sống êm ấm không bao giờ có tranh cãi, cái gì cũng thống nhất, đồng thuận với nhau chỉ là ảo tưởng. Phải chuẩn bị tâm lý trước để tránh tình trạng hụt hẫng vì những điều không hiểu nổi ở anh ấy mà trước đây có bao giờ thế đâu (vì trước đây có bao giờ rơi vào cái tình huống, hoàn cảnh như thế đâu, hehe), muốn biết thêm chi tiết thì xem ở entry Người phụ nữ thông minh này nhé. Tóm lại, hôn nhân sẽ dạy cho bạn một bài học lớn về sự cố gắng, nhẫn nại, hy sinh, tha thứ và chấp nhận lẫn nhau mà ở đó, cái tôi của mỗi mgười đều không thể được đặt cao hơn cái chúng ta. Đại khái về lý thuyết là thế, còn việc bạn học giỏi đến đâu và có tốt nghiệp được không thì sẽ tùy thuộc vào tình cảm, lý trí và ý chí của mỗi người. Mình thì mình chúc cho tất cả các bạn, trong đó có mình nữa, sẽ hoàn thành xuất sắc khóa học khó nuốt này, cho dù bây giờ mình có vài môn bị rớt mà không hiểu tại sao và đang phải ôn để thi lại nè, ?o
  8. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chụp okay, nhưng góc chụp vẫn chưa xuất sắc lắm. màu sắc hơi bị tối, chưa được "trong". Theo mình thì hình đám cưới phải nhìn fresh cho nó dễ thương :D Nếu CD nào sd bạn này thì lưu ý dzụ ni tí (trừ bạn nào thích tone màu này thì hem nói hen :D)
    6tr chỉ chụp ngoại cảnh không thôi hay chụp ngay hôm đám cưới vậy hermeonne ? nếu chụp ngày đám cưới, phải chạy tung tăng khắp nơi thì giá đó maybe chấp nhận được. Còn chụp trước đám cưới mà 6tr hơi bị đắt à nha. Có mấy bạn phóng viên báo ảnh (như Quân, Vamp mà diễn đàn mình đã từng nhắc đến), chụp cứng tay hơn, màu sắc tốt hơn mà giá thấp hơn 1 tí rồi á :)
  9. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Chi Rinvic viết hay quá xá :D
  10. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã động viên mình, mình sẽ cố gắng (hic, hổng hiểu sao dạo này lose temper nhanh kinh khủng).
    Chị Rinvic viết hay thật, nhưng mà chị biết ko, đôi lúc bản thân mình cũng không phải cầu toàn nhưng người thân mình lại cầu toàn và mong muốn mọi thứ còn tốt hơn những gì mình nghĩ nữa, thành ra tạo nên áp lực cho mình.

Chia sẻ trang này