1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 10)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonbear, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đã đi xem áo cưới. Hí hửng, hào hứng, hồi hộp, cả hai vợ chồng vừa nghe gọi điện xong là chạy vù tới. Hỡi ôi! Thiệt là đau lòng quá đi. Cái áo ống thì may là áo 02 dây. Nói bả, thì bả cầm cái kéo cắt phụt sợi dây. Là đứa chuyên trị ba kiểu đồ này, mình thừa biết, may 01 cái áo quây hoàn toàn khác khi may 01 cái áo ống. Nói bả, bả cãi ông ổng. Còn thì kết cườm, thêu, lung tung, quá trời là nhiều. Mình cáu cả lên. Bả bảo để bả may lại cái khác. Hết nói nổi. Lại phải chờ đến 10 - 15 ngày nữa. Lại phải hồi hộp chờ đợi. Chuyến này không xong, mình quyết đi Vivian thuê cái áo lần trước thử.
    May áo cưới là phi vụ 50 - 50, chuẩn bị trước là có thể hên - xui. Nhưng thiệt là buồn bực và đau lòng.
    Sao cái số mình oải thế, may áo dài + áo cưới đều có problem, còn anh xã may mua cái gì cũng ok hết. Hic hic
    To moon: Em ghé thử NVH TN chỗ Phạm Ngọc Thạch, họ có cho thuê đồ để múa đó, nên có rất nhiều kiểu. Em đi vào bên trong, ngay chỗ bán sách và quầy lưu niệm chị thấy có treo bảng như vậy, em hỏi thử xem.
  2. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    May đồ thiệt là hên xui wá ha? Em cũng đang may áo dài cưới, đang hồi hộp chờ đợi nè!
    Bạn nào hỏi về vải may vest đó thì bạn nên chọn loại vải cứng và có chất liệu len nhiều để áo vest đứng hơn. Bạn có thời gian thì nên đi xem nhiều nơi để so sánh giá, nhưng theo mình thì chợ An Đông hạt dẻ hơn so với khu Hai Bà Trưng.
    Chỗ thuê đồ ở NVH TN thì công ty em có thuê 1 lần, thuê cả chục bộ áo dài vải cũng bình thường thui mà nó cũng lấy đến tận 120k/ bộ, mắc wa trời luôn.
  3. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Có một nơi rơi vào danh sách đen của mình nữa là Bình Quới 1. Có bạn nào rơi vào trường hợp khó chịu như mình chưa nhỉ?
    Chủ nhật rồi, cả nhà dậy sớm rủ nhau ra Bình Quới đi dạo, chụp hình. Ai dè, bảo vệ của nó ra không cho chụp, bảo phải đóng phí. Tròn mắt ngạc nhiên vì bao lần ra Bình Quới chơi, chỉ biết có ?ochụp hình cưới mới đóng phí? còn tí tửng kiểu đi dạo thì phí phiếc gì. ?oChị chụp lưu niệm kiểu gia đình cũng phải đóng phí hỗ trợ 300k?, anh bảo vệ giải thích.
    Vậy là cả nhà không chụp nữa. Rứa nhưng anh bảo vệ kiêm luôn vệ sĩ kè kè đi theo, cứ chú Ếch Con nhà mình mà giương máy lên là nhắc nhở.
    Gặp mấy bác lớn tuổi đang đi săn hình hoa sen. Thấy mình, một bác trong nhóm khen ?~con bé này tươi, làm mẫu được nè?. Mấy bác kia, bảo mình ra ngắm hoa để chụp. Nghe bảo mình sắp cưới, các bác ấy muốn chụp cho mình và anh xã vài tấm làm kỷ niệm. Ai dè, vừa chụp được vài tấm. Chú bảo vệ lại ra nhắc nhở. Các bác ấy giận quá, không chụp gì cả, gấp máy đi về.
    Mình tức vì kiểu làm ăn dở hơi của Bình Quới, hỏi tại sao bao nhiêu người chụp lưu niệm anh không nói mà chỉ không cho tụi tui chụp, thì được trả lời ?oTại nhà chị chụp bằng máy này, chị cầm máy ảnh nhỏ xíu đi thì chụp được. Chị không hài lòng, muốn giảm giá thì vào gặp quản lý? Pó tay chưa.
    Thêm một lý do để giận Bình Quới nữa, nếu không bị cản, mình đã được một bộ ảnh đẹp vô cùng. Không ngờ các bác lớn tuổi, chơi máy ảnh rất pro, có bác chụp bằng phim, có bác chụp bằng 5D Mark II. Nhìn hình của mình, không nhận ra là mình nữa. Hu hu. Các bác ấy chỉ lấy ánh sáng là làm cho mình có những bức ảnh lung linh. Thiệt là hay. Chú Ếch Con nhà mình ngẩn ngơ luôn, cứ đòi theo học hỏi. Hihi.
    Bữa nào được các pác ấy gửi ảnh cho, sẽ xách lên đây khoe cả nhà.
    Thiệt là giận Bình Quới quá đi.
  4. native02

    native02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @beden264: ôi, nàng may áo cưới ở đâu thế? HP hả?
  5. starlight

    starlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    @native: giờ nghe bạn nói thì starlight nhận ra có thể 1 phần lỗi cũng là ở starlight. Starlight ở bên kia ko hiểu lắm vụ may áo cưới, chỉ nghe đồn là may hay lắm, đưa mẫu sao thì may y chang. Nên starlight cứ nghĩ là việc chọn chất liệu vải, kết đá, cườm hay kim sa thì mình chẳng cần phải dặn dò, cần gì thì đã có mẫu xem, làm sao ra giống y chang là được.
    Vì vậy, starlight ko dặn gì cả, ko nói gì cả. Đưa mẫu và đến ngày thì đi thử thôi. Bản thân lúc thử lần đầu tiên thì đã thấy ko giống rồi, nhưng lúc đó chưa kết gì trên ngực áo hết, trong khi cô Hồng thì cứ khăng khăng "cô kết lên rồi là y chang" nên mình cũng gật gật thôi. Chỉ đến khi thấy kết kim sa mới biết mình ko thể chấp nhận được. Đã vậy còn đưa cho mình cái kính lúp kêu so sánh phần đính đá trên áo mẫu với kim sa trên áo thật nữa chứ.
    Chung quy cũng tại starlight ko rành lắm vụ may áo cưới này nên mới vậy thôi. Rút kinh nghiệm .. thấy tiền may 2 cái áo cưới cũng bằng luôn tiền thuê 2 cái, trong khi thuê còn được thêm đủ phụ kiện.
    Thôi cũng xong, ko bàn HP nữa
    @trasuaxinh: uh, là chị đó em lúc đó ko về được mà hai nhà muốn đủ lễ nên phải làm vậy thôi, giờ nghĩ lại cũng thấy hay hay
  6. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Tớ không may ở HP. Tớ may ở một tiệm trên đường 3/2, bạn tớ chỉ. Thôi, nói như starlight, bỏ qua vụ này. Hihi
  7. shoplepetit

    shoplepetit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu và chia sẻ với các CD may áo cưới vì mình cũng đã trải qua rùi nên hiểu lắm, bao nhiêu công sức chọn kiểu nè, rùi bao nhiu đơđợi và hy vọng mà khi nhìn thấy sản phẩm thì cực kỳ thất vọng. Tầng trc mình có chia sẻ kinh nghiệm về chuyện thuê hay may áo cưới đó. Mình thì may ở gần nhà mình, chuyên may cho các tiệm áo cưới mà sao đến áo cưới mình may form ok nhưng đính đá lên thì thấy rẻ tiền kinh khủng, bị xì trét nặng luôn, vậy là phải ra Vivian thuê áo, cuối cùng vừa ý nhất. Đi thuê áo mình thấy số tiền nhiều nhưng tính kỹ thì k nhiều đâu, vì có sẵn nhiều phụ kiện cho mình chọn, áo vứa ý thì thuê, k thì thôi còn may thì hên xui, k đẹp thì thất vọng rùi làm mình fài đi chọn áo khác, mệt mỏi thêm đã vậy phải đi tìm thêm phụ kiện nữa, thuê cho chắc
    @beden: hihi, sao nàng giống mình quá, khi chuẩn bị đám cưới cái gì của anh xã đều ưng ý ngay từ đầu luôn, còn mình thì đụng cái gì thì hư cái đó, hihi, nhưng may mắn cuối cùng mọi việc đều tốt hết. Nên nàng đừng quá lo lắng mà ảnh hưởng nhan sắc, hihi, nếu thấy k vừa ý áo cưới đã may thì đến Vivian chọn lại áo đi, chứ k đến khi chờ áo cưới may mà k ưng nữa mới chạy ra Vivian thì sợ áo mình thích k còn, lúc đó tiếc nữa.
    Chúc các nàng mau tìm được áo cưới ưng ý
  8. chubecobe

    chubecobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TSX và seisei85 nhiều hen, thứ bảy này Moonbear sẽ dẫn mình đi coi vải ở tiệm Moon đã mua cho CR của Moon. Hy vọng sẽ lựa được vải.
    To Moonbear: thứ bảy 9g30 ở trước cổng trường BK Moon ha
    Được chubecobe sửa chữa / chuyển vào 16:16 ngày 19/05/2009
  9. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nhìn cả nhà bàn tán xôn xao về vụ may áo cưới làm heo cũng lo lắng quá vì bản thân heo cũng đang chờ đến ngày lấy áo cưới hiz hiz hiz . Heo hy vọng là heo sẽ gặp chút may mắn chứ nếu ko heo cũng nổi điên lên giống các nàng vậy đó. Heo đang may ở Jazz Boutique, sao mà hồi hộp quá hiz hiz hiz. Cuối tuần này heo đi lấy áo, có gì sẽ post hình cho cả nhà xem
    @ Moonbear: sorry nàng nha thứ 7 này ko có dắt nàng đi mua vải được vì heo đi Phan Thiết cùng gia đình rồi. Chúc nàng và bạn tìm thêm được vải ưng ý nha. Có gì cứ fone cho heo hén
  10. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Tiếc cho moonbear rồi, vì Heo dẫn đi mua hàng vừa rẻ vừa đẹp nữa.
    Hôm rồi heo dẫn mình đi mua vải về hỏi thợ may, ngta xác nhận là hàng tốt đó.
    Hay Moon hỏi Heo xem Heo rảnh hôm nào rồi đi nhờ Heo dẫn đi mua. Không là phí lắm á

Chia sẻ trang này