1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 10)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi moonbear, 20/04/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    `Hermeonne oi : chỗ Lan Hương này cũng vậy đó, cũng làm mâm trầu cau tỷ mỉ lắm và từng trái cau dán chữ hỷ đó. Tuy nhiên nó hơi xa với nhà của em áh, còn Lan Hương thì nổi tiếng lâu đời ở khu Phạm Văn Hai rồi .... ngày xưa ba mẹ chị cưới cũng chọn mâm quả ở đó nên giờ mom chị bắt chị làm ở đó luôn. Chị chỉ biết nhiêu đó thôi áh, nếu biết gì thêm chỉ sẽ comment sau nha
    @ Mod oisoioi : mod vào chung với bạn piero2 gì đó phải ko? Bạn đó có nói hôm trước là tháng 6 vào sg. Sure là thế nào cũng sẽ xuống Vũng Tàu chơi với mod vì vợ chồng heo có việc phải xuống đó. Có gì alo sau
    @Moon : okay nàng, tội nghiệp ghê áh .... có cần heo giúp gì hông?
    @Piero2 :bạn ui chừng nào dzào sg dzậy, cho heo lịch với để vợ chồng heo xem kinh phí nếu dư thì làm thêm 1 bộ ảnh nữa áh .... àh pms cho heo giá với nha .... thankssss
  2. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Dán mấy cái decal lên thôi mà chị,em thấy đâu có gì công fu đâu. Nó bán mắc mình wá chừng rồi mà
    Chị cưới tháng 7,ko fải nhằm tháng Cưới nên giá trầu cau ko mắc đâu. Em ra chợ Bình Tây mua rẻ mà ngta cũng làm y chang vậy đó?cũng có những buồng cau ?ohàng tuyển? tạo dáng này nọ rùi dán decal Song Hỷ nữa. Giá chừng 120K thôi àh
    Chị mua hông? em mua giùm cho ?Hihih?.
    P/S : em add nick c và save so dt rùi nhen
  3. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Cổng bong bóng mà rước dâu lúc 9g-10g thì nó chịu hỏng nổi c ơi?Nó xì hơi xấu lắm
    Lúc trước em tính đặt mà ngta báo trước là vậy đó chị
    Nhà c ở đường nào vậy c?
  4. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    @ all : khi nào off nữa vậy mấy nàng,kỳ này hangvu nhất định tham gia.
  5. Zenny2507

    Zenny2507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến này hay ghê, hihi. Tiệm Lan Hương mình thấy nổi tếng lâu rùi nên CD nào đặt có thể yên tâm.
    Cổng bong bóng hồi trước chị AX Zenny cũng đặt cổng bong bóng để được lâu lém á. Đến chiều ra nhà hàng vẫn còn oki, chắc cũng tuỳ chỗ á.
    Hôm trước gần nhà có cái đám cưới (nhà gái) cổng trang trí bằng hoa tươi, cao ráo đẹp mê lun. Tối hôm wa định ghé wa chụp cho mọi người xem nhưng họ dẹp mất rùi, hic hic
  6. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To Moonbear: Để chị về hỏi lại "hiếp ảnh gia" Chú Ếch Con nhà chị xem, nếu đi thì tụi chị đi sớm vì đến 9h30 - 10h là "hiếp ảnh gia" nhà chị phải về đi làm. Còn anh xã nhà chị thì bấm máy vẫn còn ẹ lắm. Hihi. Chị làm mẫu cho ổng, bấm 01 chốc lại chán. Hihihi.
    To all: Bạn nào thích chụp hình "nhí nhảnh" như chị thì sáng nào đó rảnh, tầm 7h - 9h30 sáng, hẹn với chị, chị nhờ "hiếp ảnh gia" nhà chị chụp giúp cho. "Hiếp ảnh gia" nhà chị chỉ là dân chụp hình chơi thôi. Chup ngẫu hứng giống chụp cho chị vậy nè http://www.flickr.com/photos/8539250@N08/?saved=1 (tất cả hình đều là hình gốc, không photoshop gì đâu ha). Hihi. Cu cậu chụp ngẫu hứng và theo ý thích, thích làm gì thì làm, đừng bảo nó phải bấm máy thế này, lấy cái kia. Cu cậu chụp không được. Không chụp chuyên nghiệp để lấy tiền. Sáng nào rảnh cũng đi dạo công viên chụp miễn phí cho người khác. Hic hic. Tiếc tiền mua máy cho nó ghê. Hihi.
  7. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Mấy c ơi,em buồn quá
    Sáng nay,cviệc ngập đầu?bên tiệm may Lê Khanh gọi wa cho em nói áo dài em thiếu 8 tấc?Thái độ tỉnh bơ àh?Hihic?
    Em mua vải ren nhập nhưng mỗi loại Ren chỉ có 1 khúc thôi. Em may áo có đuôi,em dặn rất kỹ là ?o Chị cứ may những fần khác trước,còn bao nhiêu vải thì làm cái đuôi? Chị làm ngược lại?may 1 cái đuôi thiệt wành tráng?làm thiếu 2 cái tay áo. Thiệt tình là áo có đuôi đã nhìn rối lắm rồi, vải tay áo là vải khác nối vô nữa thì nhìn y chang ?olẩu thập cẩm? còn gì?
    Em đặt hết hy vọng vào cái áo này mà?Mấy c biết em mê áo dài như thế nào mà và chị Khanh là người biết rõ điều đó nhất vì em may ở đây mấy năm rồi?
    Em nghe ĐT mà muốn khóc luôn đó?
    Thứ 1 là lỗi của tiệm mà chị gọi nói em câu đầu tiên là ?oem mua thêm 8 tấc nữa nha. Thiếu vải rồi??như 1 chuyện hiển nhiên vậy đó?Hichic, ko 1 câu xin lỗi trong suốt cuộc ĐT
    Thứ 2 là chỉ thừa biết vải em ko thể mua nữa mà chỉ còn gọi nói vậy. Em gthích lại là ?o Có duy nhất khúc đó à chị ơi?? Chị nói vậy nghe mới tức nè ?o Vải này bán ngoài chợ thiếu gì?.
    Em nghe vậy nên nhờ chị mua giùm thử xem thì ------chị ko chịu.
    Em nhờ hỏi thử nghĩ xem có vải nào nối vô nhìn hợp hợp ko,RỒI EM SẼ ĐI TỰ MUA ------- chỉ cũng ko chịu
    Thứ 3 : Câu này mới thiệt là ?đau lòng
    ?oCHỊ ĐÃ KO MUỐN NHẬN ÁO NÀY RỒI?TỪ ĐÀU BIẾT THẾ NÀO CŨNG CÓ CHUYỆN??Nếu chị làm đúng như lời em nói thì đâu có chuyện gì đâu mà?Lỗi của tiệm mà sao lại nỡ nói em vậy?
    Túm lại là bây giờ chỉ muốn lao vào WC để khóc thôi?.Nãy giờ cứ kìm lại,mắt đỏ hoe?
  8. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0

    Được trasuaxinh sửa chữa / chuyển vào 12:01 ngày 02/06/2009
  9. beden264

    beden264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    To Trasuaxanh: Đừng buồn nhiều em ạ. Bây giờ khóc bu lu bù loa lên thì cũng ko làm được gì, em bình tĩnh, tìm cách giải quyết.
    - Thứ 1: Chạy loanh quanh lại xem có còn chỗ nào bán vải đó không? Hen xui mà em. Có thể tiệm này không có thì tiệm khác, chợ khác. Chịu khó cày 01 chút.
    - Thứ 2: Nếu trường hợp đường cùng thì tìm vài để phối cho thích hợp,đôi khi vải màu khác phối vào lại hay. Thử cách này xem sao.
    - Thứ 3: Khoan chửi bà may đồ, giận bả chi. Cứ tìm cách khắc phục cho cái áo mình trước. Nếu ok rồi. Lấy áo rồi. Quay sang làm dzữ lại bằng cách, nói 01 câu để bả tởn tới già về cách làm việc thiếu đạo đức đó.
    - Thứ 4: Nếu bí quá, thì đành chấp nhận lấy vải về, bảo em để chơi vậy, may cái khác, tiệm khác.Không trả tiền công gì cả.
    Chị cũng rơi vào trường hợp may áo cưới dở khóc dở cười. Không thể đứng đôi co với họ theo kiểu hàng tôm hàng cá, chị đành ngậm ngùi, lấy 1/2 tiền cọc, về đi may chỗ khác. Hơi mất công một tí nhưng có thể mình sẽ hài lòng. Mọi việc trong cuộc sống này đều có những lúc gặp problem, quan trọng là mình phải tìm cách giải quyết nó một cách bình tĩnh nhất, đừng than thở, đừng sợ bi xui quẩy gì cả...
    Vui lên cái đi em...
  10. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    to chị beden: Em cũng chỉ lo giải quyết chuyện của em thôi?còn chửi thì được gì?mà em cũng cũng ko có ?okhiếu? cãi nhau nữa
    Em relax ngày hôm mai?mai em tính tiếp
    Em cũng đã tính những options như c rồi ?Cám ơn c iu nha
    P/S : Em vẫn đang tìm chỗ make up ở ĐNẵng cho c đó c ơi

Chia sẻ trang này