1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 12) - Lịch off trang 64 -

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seisei85, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moonbear

    moonbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2009
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Hành trình đi chụp ảnh của Moon vô cùng li kì và hấp dẫn. Đi chụp ảnh kiểu này ấn tượng khó phai luôn, xong khi chụp thì Moon nói với anh chụp hình: em hứa là em chỉ lấy chồng 1 lần này thôi
    Ngày thứ nhất đi tàu ra Nha Trang, nhận phòng xong thì mọi người ra thủy cung Trí Nguyên chơi, chụp hình cho linh tinh, chiều ra hòn chồng cũng chụp theo mục tiêu vui là chính.
    Ngày thứ hai: tất cả dồn sức vào ngày này đây. 10h đêm cô dâu được "ưu tiên" đi ngủ sớm để sáng 2h dậy ra quoccan studio trang điểm. Vụ hoa hòe do 2 em gái xinh xắn đi cùng lo hộ hết. 4h sáng xe khởi hành đi Bình Lập - Cam Ranh, một bãi biển mà ít người biết tới, kể cả anh tài xế. Người dẫn đường chính là anh chụp hình của tụi mình. Lúc ảnh đi cách đây gần 1 năm thì nó hoang sơ muốn vào lúc nào cũng được, bây giờ thì dân rào lại hết, báo hại ảnh phải chạy bộ tìm đường và dẫn đường cho xe hơi vào được tới bãi, hix, tội ảnh dễ sợ. Đến nơi thì trễ hơn so với dự kiến nên bị hụt mất chụp cảnh bình minh, nhưng bù lại cảnh ở đây có thể ví như bồng lai tiên cảnh: không khách du lịch, ko rác, trời xanh, biển trong veo, cát trắng và chỉ có ta với ta. Để ko "phí công" sức lặn lội đường xa (đi xe từ Nha TRang đến đây là 100km) CD-CR ra sức làm dáng còn thợ chụp hình ra sức chụp, và "hậu quả" là có khoảng 1 ngàn tấm ảnh trong chuyến đi chụp lần này (về nhà chỉ xem hình thôi cũng mờ cả mắt, mai mốt lựa hình làm album còn "phê" nữa). Chụp xong buối sáng, cả nhóm tranh thủ tắm biển tận hưởng cái nước biển trong veo mát rượi ở đây, thích lắm nhé, vì mình tắm mà cá cứ lội từng đàn dưới dân chẳng xem mình ra kí lô nào hết luôn.
    Ngày thứ 3, cố gắng lắm mới lết dậy nổi để chụp cảnh bình minh trên biển Trần Phú - NT, vì Moon thích cảnh này lâu rồi nên phải cố chứ người gần như ko nhấc dậy nổi. Cứ phải đấu tranh tư tưởng và cuối cùng là nghĩ đến công sức của mọi người nên a lê hấp, dậy. Bãi biển NT vào sáng sớm mà khách du lịch đông nghẹt, rác đầy bãi, nhìn không được mĩ quan cho lắm, tuy nhiên cũng vớt vác được mấy tấm hình ưng ý!
    Khoe cả nhà 1 số tấm hình demo nè:
    Thủy cung Trí Nguyên:
    [​IMG]
    Bãi Bình Lập:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bình minh
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. koolpix

    koolpix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2009
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    nghe kể mê quá hihi. Đề nghị cô Moon bonus thêm mấy tấm có cá đi :D
  3. khanhfipo

    khanhfipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    TTSweet cũng cao mà chơi giày 1 tấc 2 lựn hả, bình thường mình mang giày cở 7 phân là cao lắm rồi mà cũng ít mang lắm, mỗi lần mang má chồng kêu trời mang giày chi cao dữ, mình mà mang giày 1 tấc 2 không biết sao luôn. mình chiều cao cũng hơi khiêm tốn tí nhưng mang giày cao quá cũng hơi sợ lở vấp gì trượt chân cái chắc chết cái chân luôn nên đành chấp nhận làm người bé nhỏ thoai à vụ TSX nói mặc cái underwear cũng hay hén học hửi học hửi mới được, vì mình cũng thix áo cưới có dây đan phía sau nhìn dễ xương.
  4. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    To Moonbear :
    Em thik Cr cõng Cd nhứt?híhí?Cd tí tởn mà CD thì cavat đóng thùng nghiêm trang wá chời. Chị Moon ?ocố tình? làm già CR nha..ghia wé?hihih
    Chùm bong bóng trái tim bữa em đưa c đó hả? Đừng nói là bữa đám hỏi c ko dùng hết,để mang theo chụp hình nhoa?
  5. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Nghe moon kể đi chụp hình thú vị quá, hình chụp cũng tự nhiên và vui ghê, Na khóai tấm cr cổng cd quá, ...
    TTsweet ơi , cái tiệm Kha Kha e nói c cũng mới thấy , tính lên nói với e , ai nhờ e lẹ quá đến đó luôn rùi... c thấy cái tiệm đó bán nhiều cái dạng đó, nhưng chưa vô coi (đỗ xăng ở đối diện thấy!!)
    Khánh ơi đừng mặc đồ sẩm già lắm, mặc xườn sám đỡ hơn đó, cr có thể mặc vest mà.
  6. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Có hình ngày cưới của Mickey rùi nè cả nhà ui...
    http://carostudio.com.vn/AlbumView.aspx?Album=196
    Xí chụp được Cd "mít ướt" nha...híí
    Chúc mừng Mickey lần nữa nà
  7. khanhfipo

    khanhfipo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ mặc sườn xám không đẹp, sợ mặc vô đưa bụng mở ra xấu lém vì eo mình không được nhỏa cho lém hic hic, hôm trước lên mạng thấy có mẫu áo phía trên may dạng sườn xám nhưng ở phía dưới là váy, thấy cũng đẹp nhưng chưa biết chổ nào may. Na có mẫu sườn xám nào hay hay giới thiệu với. Vì đám cưới mình đãi tiệc nhà gái nhà trai mặc soare rùi, rước dâu mặc soare nữa thì chán nhắm, nên muốn rước dâu mặc cái gì cho khác chút.
  8. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    @ Chị Moonbear: hình chụp ở NT đẹp quá chị ơi, làm em cũng thèm chụp ở Nha Trang nữa, cảnh quá đẹp luôn, CD&CR chụp ở đó nhìn lãng mạng ghê đó, anh chị cũng siêng thiệt, nếu là ax em chắc ổng nhăn tớ bến luôn. Nha Trang thật là đẹppppppppp, yêu NT nhấtttttttttt
    @Mickey: hình Mickey chụp đẹp lắm, xúc động nhất là lúc CD lên xe hoa về nhà chồng & khóc đó, Hermeonne xem xong cũng ngồi thút thít, buồn ghê . Hermeonne thấy hình trang điểm buổi chiều cho Mickey đẹp lắm, Mickey trang điểm của ai vậy? Ah, cho Hermeonne hỏi là Mickey chụp theo dạng Journalism của ai? Sao người ta có thể chụp được cùng lúc cho cả nhà trai lúc chuẩn bị sang nhà gái & chụp cho cả nhà gái lúc CD chuẩn bị đón nhà trai vậy? Chúc Mickey trăm năm hạnh phúc nha, thấy CR có đeo bông nữa, xì tin ghê
  9. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    @Moonbear : Chúc mừng nàng có được buổi chụp hình như ý nha, hình đẹp ghê áh .... heo ngưỡng mộ. Mí nay heo bệnh nằm bẹp dzí, ko nhúc nhích nổi lun ... may mùh hôm qua "xông" rồi nên hôm nay đỡ nè
    @Mickey ; em đi đâu mà tắt máy tò tí te hoài nghen .... chúc em hạnh phúc nha
    @TTSweet : thanks cưng giới thiệu trang web đó nghen, giá cũng okay. Chị thì thường mua Triump ở shop Trần Duyên, trên đường Cách Mạng Tháng 8, đối điện với gỏi khô bò chỗ công viên Tao Đàn áh
  10. annavuu

    annavuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2008
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này