1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 12) - Lịch off trang 64 -

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seisei85, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Ố là la, nghe TSX và chị Koolpix nói zị là yên tâm rùi, cũng ko mắc mỏ lắm nhỉ. Sweet chỉ sợ nhiều hotel resort sang quá, honeymoon tốn hơn chục chai thì chắc lè lưỡi, hihi . Sweet đang mò mẫm kiếm mấy cái đảo ở Nha Trang, tiện thể đi thăm bà ngoại Sweet đang ở đó lun, 1 công đôi việc Thanks to Koolpix và Trà nhiều nha
  2. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi HAX, giày ở đó nhìu kiểu mừ, nếu hợp nhãn hợp style thì mình cứ rinh thui, nếu HAX cũng lụm 1 đôi ở đó thì có gì nhấn nhá cho Sweet coi kiểu zới, lỡ đâu 2 đứa tâm đầu ý hợp chọn 2 đôi y chang, chắc zui lém , hehe. BTW, HAX nhắc tới làm Sweet nhớ đến đôi màu tím sale off ở đó quá, hic hic, đúng là, lúc cần thì chẳng thấy đâu, lúc ko cần thì đồ đẹp ở ngay trước mắt
  3. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Hi Crystal, welcome on board , Sweet nhận được pm của bạn ùi, để chút Sweet gửi cho hen. Còn zụ váy ngắn búp bê phồng phồng mấy trang trước nhà mình bàn cũng nhiều tiệm lắm mừ: mắc mắc thì có Rosy trên Nguyễn Trãi đối diện Galaxy Cinema (1,8tr -2tr6), khu Nguyễn Đình Chiểu đối diện Hồ Khanh và Xính Studio có 1 shop: tất cả các kiểu váy phồng phồng đồng giá 1,750tr, cũng ở khu này 1 shop nằm cùng phía với Hồ Khanh thì 3tr bởi vì mấy e ý nói đây là hàng ở Ý xách tay về , ở Nguyễn Trãi khúc Q.5 thì có tiệm Kha Kha 2,3 trang trước nhà mình có comment về tiệm này đó, có địa chỉ luôn, giá là 890k/cái Sweet thích (cái khác thì Sweet ko để ý ). Còn rẻ hơn thì Sweet thấy trên 5s nhiều lắm, nhưng kiểu ko đa dạng, chất lượng thì chắc ko phải hàng xịn rùi vì giá ko mắc mà, hôm bữa Sweet có contact với 1 em trên 5s hỏi có cho mặc thử hok, em ý nói: dạ ko chị ơi, bán hàng online ko có cho thử nên Sweet thôi luôn
    Link nè: http://********/showthread.php?t=1048964
    Ủa, Crystal cũng chụp freelance luôn hả, zị là có người cũng liều như Sweet ùi , đầu tháng sau Sweet cũng đi chụp luôn nè. Crystal chụp ai zị, nhấn nhá cho Sweet bít với, máu 8 đang nổi lên, hê hê
  4. TTSweet

    TTSweet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Có 12 người đang xem chủ đề này, trong đó có 2 thành viên
    # ttsweet , BuRiNunin ,
    Hey, bắt gặp được Burin rùi nè, mấy bữa giờ thấy nàng ít nói quá nha Chưa ngủ hả nàng? Các cô dâu nhớ ngủ sớm nha, ngủ sớm da mặt mới đẹp được. Thui Sweet đi ngủ trước, chúc các nàng online zui zẻ
    Được ttsweet sửa chữa / chuyển vào 23:55 ngày 24/07/2009
  5. dontcha

    dontcha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0

    Wow, mọi người quan tâm vụ này giống dontcha huh? dontcha cũng ko có thông tin gì thêm vì cũng chưa hỏi lại mấy người bạn nua. Biết cái gì, share cái đó thui à. Cái chỗ resort mấy người đó rekon cho dontcha, dontcha thảy lên đây hùi sáng rùi nà.
    Còn ở VN thì có 2 nơi dontcha thấy có là Victoria Hoi An (dontcha thik Victoria lắm vì nơi dating của 2 vợ chog dontcha khi mới iu) và Ana Mandara đều là 4 ngày. Mọi người tham khảo thêm xem thế nào.
    Về vé thì dontcha nghĩ chỉ cần bay jestar thôi, khoảng 4 tiếng cho 2 chặng từ SGN-SIG-Bali còn transit thì dontcha chưa coi. Vé cho chiều từ SGN- Bali khoang 90-150$ (excluded tax+fees). Túm lại, như seisei nói, vé ko chênh lệch nhiều so với bay nội địa. Mà lại có dịp đi ra nước ngoài để đánh dấu sự kiện quan trọng của 2 vợ chồng thì cũng đáng lắm.
    Về đồ ăn uống bên Bali thì cũng tùy người nhưng dontcha nghĩ ko như đồ của Ấn hoặc Malay (Muslim). Nên moonbear iu quý an tâm ko phải trường kỳ kháng chiến mỳ gói nha. Đi ra ngoài ăn đi nàng iu để còn biết khám phá chứ có nhiều kinh nghiệm hơn để chia sẻ với mọi người.
    Honeymoon package bao giờ cũng là những khu resort hoặc khách sạn cao cấp 4,5 sao.
  6. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Cái trang agoda của chị Moonbear gửi hay ghê, công nhận giá book rẻ thiệt, rẻ hơn Asiarooms.
    Em với anh xã hì hục kiếm thì ra đc 1 nơi khá là tốt (theo nhận định ban đầu). Đó là Park View Heights Private villas.
    http://www.agoda.vn/asia/indonesia/bali/park_view_heights_private_villas_hotel.html
    resort 4 sao, chỉ có 30 phòng và hầu như phòng nào cũng có hồ bơi riêng (tụi em book phòng rẻ nhất là 1 bedroom villa cũng có hồ bơi riêng và giá chỉ là 64USD/ đêm (chưa tính thuế, thúê khá cao, khoảng thêm gần 15$ nữa), tổng CP là khoảng gần 80USD/ đêm bao gồm ăn sáng và thuế.
    Cũng hơi cao tí, vì lúc đầu tụi em chỉ định chọn tầm 50$/ đêm thui nhưng ax mún đầu tư cho 1 kì honeymoon thật lãng mạn. 2vc ko cần đi tham quan nhiều, chỉ cần khách sạn đẹp để nghỉ dưỡng là đc rùi. Tính ra chỗ này còn rẻ hơn chỗ khách sạn Ramada mà chị Doncha gửi, tụi em đi 5 ngày, 4 đêm giá có gần 314$, trong khi gói honeymoon package của Ramada là 320$ chỉ có 4 ngày, 3 đêm.
    Chi phí vé máy bay ax tính là 250USD/ 2 người khứ hồi, quá cảnh Kuala, có thể nghỉ ở Kuala 1 đêm để đi chụp hình và shopping.
    Ko bít chi phí ăn uống ở Bali thế nào, đang tìm hiểu.
  7. hermeonne

    hermeonne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, cần hỏi gấp, có ai biết bài hát tiếng anh trong phim Hàn Quốc do Ahn Jea Work đóng tên gì quên tên rùi, nội dung đại khái là 1 chàng trai nhỏ lỡ thích bà chị của bạn mình, cuối cùng đã quyết định giả gái để được gần gũi bà chị đó, bla bla. Hermeonne nhớ là tựa bài hát đó có tên là ........ Yellow ...... gì gì đó, ai biết tựa bài hát này cho Hermeonne xin gấp với nhé. Thanks cả nhà
  8. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Sao rẻ dữ vậy c?Cty em đi Pthiết 1 người là 2 triệu ùi đó,cũng đi tour 2 ngày bên TST Tourist
    Rẻ vậy có an tâm ko c?Đi chơi bthường thì dám liều,chứ hunimun có gì chắc nghe chửi điếc tai lun wé

  9. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hơn chục chai thì ko tới ?nhưng tròm trèm chục chai đó nhen?Sweet có ý định là 1 honimun đáng nhớ thì nên để chi fí dôi ra nhìu nhìu để đi chơi ko fải đắn đo si nghĩ.Còn đi về thấy tiết kiệm được nhiu thì hay nhiu
    Còn nghèo như Trà thì ráng ngồi nhà set up cái tour cho riêng 2vc?Nhà Trà có thói wen set up hết tất cả những dịp đi chơi,dịp lớn dịp nhỏ gì cũng dzị?nên cũng ko thấy ?otủi thưn? lém
    Trà và ax hay thi coi ai set up tour đi chơi hay hơn?heheh,mà lần nào Trà cũng thua ax hít
    P/S : Sao Sweet nói ?ođi hunimun rùi tiện thể ra thăm bà ngoại dzạ???.Trà toàn nói là ?oCon ra thăm Ngoại,rồi tiện thể mới đi hunimun đó??Heheh
  10. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Hehehe,c cho e cái gì điii?rùi em nói chị nghe?.
    Bài đó là ?oTie a yellow riboon around the old oak tree? trong fim ?oYêu bằng cả trái tim?
    Còn đây là "lí lịch trích ngang" của bài hát
    Bài hát này được sáng tác dựa trên 1 câu chuyện có thật, bắt đầu năm 1972 ở Mỹ, trên một chuyến xe khách đi Miami. Một hành khách nói với người lái xe rằng anh ta mới ở tù ra sau ba năm vì tội tiêu tiền giả. Cảnh sát đã chứng minh được rằng anh phạm tội và 3 năm là một thời gian vừa đủ để anh sửa chữa lại mọi chuyện . Nhưng Mary người vợ sắp cưới của chàng trai thì không thể tin điều đó .
    Ngày mở phiên tòa , mặc cho chàng trai không ngừng quay về phía sau tìm kiếm cô vẫn vắng mặt . Trước khi lên chiếc xe dành riêng cho các tù nhân , chàng trai nhờ chuyển cho Mary một lá thư rồi bước đi ngay . Anh không kịp nhìn thấy cô đang đứng khuất phía sau , vừa khóc vừa nắm chặt tờ giấy với những dòng ngắn ngủi : " Anh biết rằng anh không xứng đáng với tình yêu của em .
    Anh cũng không dám hy vọng em sẽ còn yêu anh sau những chuyện này . Nhưng nếu em tha thứ cho anh , hãy buộc 1 dải ruy băng vàng lên cây sồi già duy nhất ở quảng trường của thị trấn vào ngày anh trở về . Và nếu không nhìn thấy dải ruy băng , anh sẽ ra đi mãi mãi và không bao giờ quấy rầy em nữa ".
    Trong suốt ba năm ngồi tù , dù chàng trai có mong mỏi tin tức của Mary đến đâu thì cô vẫn bặt tin . Năm đầu tiên anh tự nhủ rằng có lẽ cô vẫn chưa thể quen được với việc chồng sắp cưới của mình là một người phạm tội . Năm thứ hai chàng trai nhờ người hỏi han tin tức và chỉ nghe phong phanh rằng cô ấy đã đi xa , xa lắm và chẳng biết khi nào mới quay trở về . Và trong lá thư anh ta viết về cho vợ anh ta đã bảo cô không cần phải chờ anh, nhưng nếu cô còn yêu anh và vẫn đợi anh về hãy buộc một giải ruy băng màu vàng trên cây sồi già cho anh biết,nếu không thấy anh sẽ ngồi nguyên trên xe khách và không quay về tìm cô nữa. Và khi chiếc xe khách rẽ vào đường U.S.17 gần quê của chàng trai - làng White Oak, Georgia, chàng trai nhờ người lái xe hãy chạy chậm lại để chàng có thể nhìn thấy giải ruy băng được treo trên cây sồi già.
    Thế nhưng thứ chàng cũng như cả chiếc xe khách hôm đó nhìn thấy không phải là một giải ruy băng vàng mà là hàng trăm giải ruy băng được buộc trên cây sồi đó.Những giọt nước mắt của chàng trào ra vì sung sướng, còn người lái xe nhanh chóng gọi điện cho đài phát thanh và kể cho họ điều này.
    Và câu chuyện lúc đó đã nổi tiếng khắp nơi như một biểu tượng của sự chung thủy. Cảm nhận cái đựoc tình cảm của 2 nhân vật chính trong câu chuyện trên, Tony Orlando và ban nhạc Dawn đã sáng tác ra bài hát : " Tie an yellow ribbon round the old oak tree" vào năm 1973 và nó đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng không chỉ trong phạm vi nước Mỹ. Ca từ rõ ràng và xúc động giai điệu vui tươi pha lẫn âm hưởng đồng quê của bài hát đã khiến nó đi vào trái tim của hàng triệu người, mọi thế hệ. Ngày nay người ta không còn nhớ đến chàng trai trong câu chuyện có thực năm nào nữa nhưng Tony Orlando và bài hát của ông sẽ còn mãi ở trong tim mọi người.
    Được trasuaxinh sửa chữa / chuyển vào 09:24 ngày 25/07/2009

Chia sẻ trang này