1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 12) - Lịch off trang 64 -

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi seisei85, 15/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuRiNunin

    BuRiNunin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Oh là la....nghe native comment về Park Royal tự dưng náo náo nhiệt nhiệt lạ ....Oh ye ye, trời không phụ người hiền nhỉ^_^, dạo gần đây B cứ bứt rứt ăn nhiều ngủ nhiều tự trách sao mình lại vội vàng thế, bị hớ mấy lần đặt cọc vì cái đám cưới này muh hg biết có ra cơm ra cháo gì không , nào là nhà hàng cưới, áo cưới, chỗ chụp hình, hớ tất tần tật
    Ah, muh native ui, nàng đặt thực đơn như thế nào vậy (món gì gì á^_^) và cần chỉnh sửa gì thế, chia sẻ kinh nghiệm với, vì B dễ tính lắm, thấy món lạ lạ là ăn lấy ăn để, cái nào cũng tấm tắc nghe ngon cho coai . Thanks nàng nhìu nhé!!!!
    Hihi, bon chen tí, PM public lun: mại dzô mại dzô, Facebook của B là: ktlove1401@yahoo.com (B gà lắm, hg bit add friends, mấy nàng thông cảm nhé!!!),welcome welcome
    Nghe mọi người háo hức ngày đi off muh ...tủi quá
    Muốn xem hình chị Heomemummim, muốn đi hội chợ triễn lãm Cưới, muốn đi bơi nữa ...hixhix
    Được BuRiNunin sửa chữa / chuyển vào 23:10 ngày 27/07/2009
  2. heomemummim

    heomemummim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ôi cuộc sống có chồng thiệt bựn rộn wé đi ..... hứa dzới mọi người là đi học dzìa thì sẽ type tiếp đám cưới mùh ..... lo úm chồng nên hũm còn time . Kính thưa bà con cô bác của TTVNOL, sau đây heo tui mạn phép tường thuật trực tiếp pờ li sô tập 3 như sau :
    Thực tình heo cảm động và hạnh phúc lắm, trong lúc chạy sô mệt mỏi thì nhận được bít bao nhiêu nà tin nhắn của cả nhà mình chúc mừng cũng như hỏi thăm, an ủi heo cố gắng lên nè. Heo cảm động wéeee..... khóc tí nha
    Trên đường vào thì kẹt xe ở công trình thi công Cát Lái ( chỗ này miễn bàn lựn luôn dzì nó kẹt wuanh năm suốt tháng, mà từ khi làm đường thì .... hết ý kiến ). Mùh công nhận bác tài xế wá siêu, lạng lách xe 4 bánh mùh giống xe 2 bánh ghê (cảnh này thường thấy mỗi khi heo trễ giờ làm , phóng như siêu nhân ). May mùh heo alo cho Nam Trung trước năn nỉ là giữ chỗ rồi vì heo đang từ quận 9 chạy dzào, giọng nói trên fone của heo rất ư là biết lỗi nên mí em đó okay thông cảm. Đúng 1h15 heo có mẹt ở Nam Trung ... lại thêm 1 màn nhào vào trét trét, wuẹt wuẹt .... mùh lần này hũm có tém giống tập 1 mùh là trét phấn . Có 1 nàng kia đến sớm ghê ( do biết Nam Trung là chuyên gia trang điểm lâu nên tới sớm hơn giờ đã hẹn đến 1h để trừ hao) ngồi sẵn đang được uốn tóc, thấy heo đến sau mùh được mần trước nên lên tiếng chửi rủa heo cũng như nhân viên tiệm . Thêm 1 màn lộn ruột, heo mún chửi lại để xả bớt xì trét thì cái em mùh đang wuánh phấn cho heo nói 1 câu .... :"lên tiếng là mặt xấu đó nghen ..... cấm nói .... cấm cười". Heo nghe xong thì tụt cả hứng ..... vì sợ xấuuuuuuu ... điệuuuu rã mannnn ; thế nên ngồi im reee hũm có dzám phản ứng lại để cho mí em pêđê đó xử nàng kia. Em vừa kiu heo ngồi im liền đáp trả lời nàng CD kia :" trời ơi gái ơi, gái hẹn 1h30 rồi đến sớm chi dzạ gái ..... miễn sao trang điểm cho gái đến đúng 4h gái xong là được rồi ...." Hai bên đấu khẩu qua lại .. heo thì ngồi cười đúng là" ngư ông đắc lợi". Chưa kịp cười xong thì nó chỉa cái mũi nhọn qua heo liền :" còn gái này nữa, rước dâu từ Q.9 chạy vào trễ quá nghen .... tui thương tình mới hũm cancel đó, không là đưa cái mặt trơ trẽn lên nhà hàng àh " ặc ặc ... áh khẩu. Nàng pêđê đó nói xong thì mở nhạc híp hóp nghe để bớt xì trét và để lak lak trang điểm cho đỡ mệt ..... heo đang bùn ngũ nghe nhạc nì cũng tỉnh theo lun ... kiu thêm 2 ly cafe sữa uống cho trợn tròng lun, 2 con mét nó trơ lên ... trợn ngược giống dzậy nè . Tưởng mọi chiện êm xui ai dzè con nhỏ kia ấm ức, fone fone nói nói xí xô xí xà (tiếng Hoa nên heo hũm hiểu gì ráo) thế nà 10mins sau Nam Trung xuất hiện .... giải thích nhỏ nhẹ rằng heo thế này kia .... thông cảm cho heo nên nàng ta mới xuôi tai . Đệ tử kia lầm bầm thêm 1 câu, chuyện như con thỏ mừ mấy mụ đàn bà khoái xe banh cho nó to ..... . Théc méc ghê, pêđê hũm phải là đàn bà hả cả nhà dzị nó là gì ????
    Anyways, sau 1h được Nam Trung tô tô vẽ vẽ con mét của heo (do mất ngủ liên tục nên nó đen thui) từ thâm quầng đen thui thì mét heo lại trong sáng và nong nanh đẹp niền hà ...... fái nhứt cái nì . Heo tự sướng giống em Burin tí nhé ..... heo đẹp ghê hà . Bao nhiêu mệt nhọc từ sáng đến giờ này như tan biến, heo tỉnh ngủ thực sự vì nhìn vào gương là 1 cô heo khác gùi .... dễ thương ghiaaaa . Dù rằng heo đến trễ 45mins so với giờ hẹn (hẹn 12h30) nhưng đến đúng 3h là heo xong xuôi tất cả, makeup ... làm tóc .... mặc áo sơrê nữa .... hí hí hí hí. Ngắm mình trong gương lúc hoàn chỉnh, thiệt tình heo vô cùng hài lòng .... 2tr cho trang điểm quả ko uổng tiền 1 xu nào.
    Chưa dzui được bao nhiêu lại đến lúc bực mình, CR chưa đến .... heo lại thêm 1 màn gào thét trên fone nữa thì 10mins sau CR đến, vội vàng chạy ra xe để kịp 3h30 làm lễ ở nhà thờ Đa Minh (Ba Chuông cũ). Leo lên xe heo lại luôn miệng hối bác tài và fone hỏi gia đình tới chưa ..... Ai cũng nói xong rồi but thực tế thì chưa đi ... vẫn còn ở nhà . Cái này chưa xong thì cái khác đến, heo nói CR : anh ơi chút anh lấy giùp em đôi giày trong cốp xe nha, em để trong vali đó... lúc nãy trang điểm nên em mang dép đi cho lẹ. Nghe dzậy bác tài mới lên tiếng .... trong cốp xe không có còn cái vali nào hết áh .... lúc nãy dì của em đã mang hết vào nhà rồi .... không biết lộn ruột tập bi nhiêu lun. Lại fone gào thét giày của con đâu ..... dì út mới té ngữa nói quên .... tại cứ nhớ là heo nhờ cất dùm cái kiềng lúc sáng mom tặng ở nhà dùm nên cất lun nguyên cái vali ...... botay.cơm.canh .... . Tội nghiệp chú của heo, vội vàng đua xe (ổng đi môtô) chạy từ nhà mang vali lên nhà thờ cho CD.
    Đúng 3h25, CD-CR có mẹt ở nhà thờ (cái này bác tài có công đua xe nhanh nên kịp giờ) .... nhưng CD thì mang đôi dép lào .... hũm biết nói sao lun .... Lại sực nhớ đến nhẫn cưới, dòm quanh nhà thờ .... họ hàng nhà nội đến sớm .... mùh nhà mình thì chưa có ai . Mọi người xúm vào hỏi mom con đâu ..... heo chỉ cười nói mom con đang kẹt xe .... Alo cho mom thì mới biết mom đang ở nhà , may mùh heo với miệng hỏi mom luôn .... Mom có đem theo cặp nhẫn cho con không ???? Đến lúc này mới nghe mom kêu con nhỏ em họ chạy lên phòng lấy dùm cặp nhẫn cuới .... đuối lun ..... heo mùh không nhắc .... không thìiiiii .... lấy lá cây làm nhẫn wéeee
    Hazzzz chuyện của heo đúng là nhiều tập thiệt , heo type mỏi tay luôn áh .... thôi heo đi chợ nấu cơm cho chồng ăn đây hehehehe. Rảnh heo se post tiếp bài nha. Chúc cả nhà 1 ngày mới dzui dzẻ nè
  3. phuongdnn

    phuongdnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đám cưới của chị heo hấp dẫn quá chị heo ơi. Em ngồi đọc mà cũng hồi hộp dùm chị luôn đó. Khi nào chị rảnh post tiếp cho bọn em xem hen. Có ảnh minh họa càng tốt. Àh, em cũng thích trang điểm Nam trung lắm nên có tấm nào cận cảnh gương mặt chị lúc trang điểm post cho bọn em tham khảo hen. ( Chắc là xinh lắm đây, hiii...) Thanks chị nhiều nhiều.
  4. mousecat7584

    mousecat7584 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, mình là thành viên mới.Các bạn cho mình làm quen với nhé.Mình đươc một người bạn giới thiệu trang web này, mình thấy tất cả các bạn đã chia sẻ và cung cấp nhiều thông tin rất bổ ích. Cuối năm nay mình và ax sẽ chuẩn bị cưới, tụi mình đã làm đính hôn rồi. Hiện nay mình chưa chuẩn bị gì hết, không biết ngay từ bây giờ nên chuẩn bị hay là còn quá sớm.Chị em nào có đi mua vải áo dài hay đi xem áo cưới thì nhớ rủ mình theo với nhé.Cảm ơn các bạn rất nhiều.
  5. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    ....ui....thôi ráng đi chụp hình đẹp về khoe nhoaa...Híhí...
    Dzị mơi mốt em rủ chị đi bơi nhen...hihi,nhà c cũng gần nhà em,đi hồ Phú Thọ hén
  6. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    Nếu c định may áo cưới thì may ở Minh Tâm luôn đi. Đừng lăn tăn nữa
    Bữa em vô Âu Việt với chị Cherub,ngồi nghe bà chủ giọng Bắc đon đả mời chào,giọng ngọt lém?vừa nói mà cứ vừa nhìn em ánh mắt ?olạnh người ?o luôn. Làm em thấy sợ sợ. Mấy người vậy thì theo kinh nghiệm em hay bị thì ?o Khi ko có chuyện thì ngọt ngào kinh khủng,chứ có chuyện thì họ hung hăn ko thể nói luôn?
    Hihih?mà cũng có thể em hay gặp xiu nên cứ gặp những người như dzị hem àh
    Mừ sao c hẻm chịu đi bơi dzạ?
  7. trasuaxinh

    trasuaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2007
    Bài viết:
    1.277
    Đã được thích:
    0
    PM ùi nhaaaaaa.....nhaaaaa
  8. hangvu1703

    hangvu1703 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Nghe chuyện của bé heo thấy hồi hộp dễ sợ,thật sự mỗi đám cưới đều có những tình huống k ngờ tới và cười ra nước mắt luôn.Đám cưới của nhỏ e hangvu cũng vậy đó.,vắt giò lên cổ mà chạy k kịp đến nhà thờ,trễ gần cả tiếng luôn,lên tới nhà thờ thì cha + soer ngồi đợi,quê gì đâu.mà cũng may là cha & các soer là chỗ thân quen,chứ k quen biết chắc ông cha bỏ về,k làm lễ cho luôn. Cho nên tới mình chắc rút kinh nghiệm nhiều thứ.
    @ Burin : sưóng nhe,có người khen PR rồi nhe.k cần lo lắng nữa nhé.
    @ All : hangvu mới đặt may một cái áo đi bàn kiểu dạ hội chiffon + kết kim sa,đá trắng ở K''Chu , Ng.Đ.Chiểu 900k, hangvu thấy ở đây may dáng áo đẹp mà giá cả cũng quá okie,nên CD nào có nhu cầu thì có thể ghé qua xem thử. Có sẵn áo bán,nếu k vừa thì sẽ may theo số đo của mình.Chúc cả nhà một ngày vui vẻ.
  9. native02

    native02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    BuRiNunin ơi, mình add BuRiNunin rồi đó.
    Mình có post hình các món ăn mình ăn thử, với comment trên đó luôn.
    Các nàng PM mình, mình cũng cho FB account của mình rồi á, các nàng add vô nếu mún xem hình mình hen.
    Ah native là nickname của anh xã mình, tên mình trên FB là tên khác. Gọi native trên đó, thế nào ổng cũng giựt mình. Ổng hông bít mình xài nick ổng đâu hahaha
  10. pugcon07

    pugcon07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chị heomummim post hình cưới khoe mọi người . Cho e tham khảo với . Em lăn tăn quá đi mất

Chia sẻ trang này