1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (Tầng 14)-List cưới trang 1

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi smiling84, 08/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. funnymoon123

    funnymoon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    @smiling84: chụp hình cặp gốm đó cho em coi thử đi chị
  2. cogaivn52

    cogaivn52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ seisei : hồi lúc coi hình cưới của e, chị kết cái áo cưới công chúa của e lắm, e thuê ở đâu vậy ? giá cả có mắc lắm hok ? Dạo nì chị đi ngang mấy tiệm áo cưới ở Hồ Văn Huê cũng có, nhìn lung linh lắm, mê lun, mà hok biết có mắc hok nên hỏi e trước để tham khảo giá. Cám mơn e trước nhen. Ah, thong tin honey moon cua e ve du lich Da Nang , Hoi An cung giup ich cho chị lắm lắm, quê anh ấy ở gần đó mừ. Tặng e thiệt nhiều hoa nè .
  3. picasa84

    picasa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    @ Smiling: Vậy là làm hàng xóm dài dài à :), có gì post lên cho xem nhé
    @ Chị Moon: Chị có nhiều chiêu bài độc đáo quá, đám cưới của chị chắc ai cũng vui vẻ và thích thú với sự chuẩn bị chu đáo của CD.
  4. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Áo đó em thuê ở tiệm Nghi Quân trên đường Trân Hưng Đạo B, đc 208 Đường Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5.. Giá thuê thì lúc đầu bà chủ nói là 2 triệu, sau đó em trả giá năn nỉ ỉ ôi thì giảm cho em còn 1.8tr. Tiệm Nghi Quân chỉ có 1 cái áo phồng này thui, còn lại thì phải chịu khó nhìn kĩ thì mới kiếm được áo đẹp.
    Trên đường Hồ Văn Huê thì Sweet có chỉ em tiệm Áo cưới Trinh Uyên, 114 Hồ Văn Huê, Q.PN cho thuê cái áo phồng lúc Sweet chụp hình đó thì giá chỉ có 1.5tr, mà tại cận ngày cưới em ko có TG ra khu HHV để xem nên đành lấy cái ở tiệm Nghi Quân luôn.
    Túm lại giá tầm dưới 2 triệu chị cứ cố gắng trả giá hết sức! Em cũng trả giá mãi, nói là bạn em thuê cái chỉ có 1.5tr thui, hehe, cuối cùng cũng giảm 10% cho em.
  5. picasa84

    picasa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Lại báo cáo cả nhà, em vừa trốn việc đi "tận mục sở thị" vụ hộp quà nè.
    Thông tin chi tiết của nó đây ạ: http://vietnamgifts.vn/vn/ hoặc http://www.facebook.com/VietnamGifts?v=photos#/VietnamGifts
    Hôm qua ngồi hí hoáy search "hop qua" thế là ra, em mới tới trực tiếp cửa hàng ở 414 Võ Văn Tần (đoạn gần tới Cao Thắng) xem mẫu, thấy nhiều cái đẹp và thú vị lắm, giá cả cũng không "hét" cao.
    Tùy từng loại hộp, kiểu hộp, giấy và nơ mà giá dao động từ 1.5K trở lên. Nếu CD nào định mua socola tặng thì em nghĩ hộp quà ở đây là 1 lựa chọn tốt, có in cả tên CD - CR lên hộp nữa.
    Nhà mình tham khảo thêm nhé, em thì đang đợi nó báo giá lại cái hộp của em. Hí hí, xem mấy hộp quà đẹp quá mà về vui lạ
  6. funnymoon123

    funnymoon123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cặp cd-cr 4.2k + 1.5k hộp quà + 1 thiệp cảm ơn nhỏ = 7k
    giá nì cũng chấp nhận dc
  7. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    @ chị moonbear : Em ban đầu cũng ham vụ áo cưới lắm, em chui vô Vivian cái nào em thích cũng có giá thuê hơn 12tr....(oạch)... Sau đó em lục lại mấy website áo cưới ở Mỹ thì có rất nhiều kiểu y chang Vivian mà giá bán có 400 - 600 USD. Còn dàn áo màu của họ toàn bộ mua của 1 cái site tên gì quên rùi, giá bán chừng 150$ / 1 cái. Tính ra giá mua 1 cái áo cưới của mình bằng giá đi thuê... hic hic. Em si nghĩ lại tính nhờ oxa mua rồi ship về mình có nguyên cái áo xịn... Giữ áo làm kỷ niệm cũng có ý nghĩa (mà có khi còn thanh lý cho chị em "sinh lẹp" khác được....hihi)
    Ngoài ra em thấy chị nói đúng về việc đèn chiếu hoành tráng trong mấy tiệm áo cưới lớn. Và thật sự em đi ăn đám cưới, em thấy cô dâu thay áo cưới xoành xoạch, đa phần khách nhìn xa thấy dáng áo đẹp, hay chứ không quá dòm ngó lâu (vì cô dâu cũng lượn qua lại liên tục nữa)
    Mình đi mua... trả giá cả buổi mấy món khác có vài chục ngàn mà đập vô 2 cái áo hết chục triệu, mặc khoe được có 2 tiếng tí xíu cũng trả luôn thì cũng tiếc thiệt Em đang tính phương án khác...
    @ picasa : Chị còn lâu mới cưới mà thấy vụ quà tặng màu mè.... ham quá trời..... Không lẽ mua sớm chất 1 đống ở nhà tới 7 tháng... hic hic. Em coi trước đi rồi chị lụm lại bí kíp của em nha. Chắc tới đó chị cũng rinh vài cặp luôn.
    @ mushroom : Nàng chọn áo dài cưới tới đâu rồi. Oxa mình hôm nay tự dưng phán 1 câu xanh dờn "Anh muốn áo dài cưới của em phải có con phụng ... hoặc có chữ Song Hỷ mới được" .... Ui trời. Làm bi giờ lại phải chạy lòng vòng. Hổm rày coi chợ Tân Định nhiều mà chưa ưng con Phụng nào. Mình lại hông thích áo đỏ mà có chữ kim tuyến vàng vàng tùm lum mới chết chứ....
    Chiều nay dzìa lại típ tục đi coi thoai....
    Được CoBeSay sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 22/12/2009
  8. mushroom2301

    mushroom2301 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2009
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    M cũng thấy chi nhìu quá cho khoảng áo cưới thì phí quá đi mất, đành rằng áo đẹp thì ai cũng thích, nhưng mười mấy triệu cho 2h thì... ko bao giờ cho phép mình làm vậy.
    @CBS: hihihi.. vậy là nàng cũng đang đi kiếm áo dài con phụng đó hả, vậy sấp vải có hình con phụng của tiệm gì trên đường SVH thì sao, có ok hem ? M định mua vải lụa tơ tằm về may áo dài rùi kiếm chỗ nào thêu tay hoạ tiết con phụng lên, bữa giờ search hình hoạ tiết rồng phụng quá trời, hoa cả mắt mà cũng ko thấy mẫu nào thích hết, khó quá .... Đúng như CBS nói, những áo dài may sẵn thì toàn là kim tuyến, kim sa chói loá mà ko thích tí nào.
  9. cogaivn52

    cogaivn52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    @ seisei : ui hên quá, giá thuê áo phồng đó vẫn trong tầm dự trù của chị cho khoảng áo cưới, hihi. Vậy là mai mốt chị có can đảm trả giá rồi, ko sợ bị hớ, gì chứ vụ trả giá chị ẹ lắm. Đi chợ với mẹ toàn là lựa xong rùi kêu mẹ ơi trả giá dùm con, hì hì.
    @ all : Thiet ra ao cuoi o đường 3/2 hay mấy khu trung tâm mắc là do tiền thuê mặt bằng của nó. Nên mình nhủ thầm để tiết kiệm tiền thuê áo, đi đường thấy tiệm nào (ko phải ở khu trung tâm đắt đỏ) mà nhìn vô áo cưới lung linh thì quánh dấu liền. Đám cưới chuẩn bị bao nhiêu thứ mừ thuê áo cưới mắc quá mình cũng đau đầu, đặc biệt là chú rể còn đau đầu bạo :P.
    Hôm cuối tuần rồi mình mới đi chợ mua vải áo dài, định ghé chợ An Đông mà gần nhà có chợ Xóm Chiếu (mình mua ở tiệm Quyền Phước, chỗ này bán vải áo dài nhiều nhất ở chợ Xóm Chiếu) nên vô đó thử, nếu ko có vải đẹp thì mới ghé An Đông, vô đây mình lụm được xấp vải ren màu hồng sen , ở phần thân trước có đính kim sa trước ngực và rải rác dọc theo áo, nên chiếu lấp lánh nhìn cũng thix lắm, mua về rùi mừ nhớ nó lấy ra ngắm hoài à, giá là 350k/ bộ cả vải lót và vải quần, ko biết có mắc ko nữa. Mua cho mẹ bộ vải áo dài nhung có thêu , hết 550k. Chiều nay mình đi may nè, hùi hộp quá.
  10. seisei85

    seisei85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Chợ An Đông thì nên trả giá xuống tầm 2/3 đến 1/2 so với giá nó hét chị ạ. Em mua nguyên bộ áo dài đỏ, vải lót và quần là 600k, dù lúc đầu nó hét là 900k, ko bít có hớ nữa ko nhưng tại thấy thích quá rùi mua thui. Rút cục về nhà em mới thấy hình như vải ko rũ lắm, thành ra lấy may cái áo khoác luôn, ko may áo dài nữa, còn áo dài ở trong thì chạy ra Thái Tuấn mua vải đỏ suôn, rủ, thun, ôm người, chỉ có mấy chục nghìn. Qua nhiều bước hơi rắc rối nhưng cũng ra được cái áo dài ưng ý ko đụng hàng với ai hết.
    Áo dài em mua cho má chồng vải thun, màu tím tím cũng đính lấp lánh lắm, giá là 300k/bộ. Thấy MC may lên mặc cũng đẹp, ôm người lắm, dù MC hơi mập và thấp. Còn mẹ em thì lúc mua ko bít, chạy ra ABC mua miếng vải kim sa tận 550k/ bộ, mà nghe Trà nói chỉ có 270k thoai nên tan nát cõi lòng.

Chia sẻ trang này