1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    tgfoodhcm ơi, MC đi suốt tối mới về nhà, mua giùmbạn cũng được nhưng lỡ ko đẹp thì ngại ơi là ngại hihi..... Bạn có thể đến đó đặt trước rồi đến ngày người nhà bạn qua lấy, bảo đảm hoa mới mà đẹp luôn. Bạn cứ đến nói cho họ yêu cầu của bạn, rồi họ sẽ để hoa mới cho bạn, ko có sao đâu.
    Còn cái vụ lá nữa, đâu nhất thiết là lá hồng đâu, ở đó có rất nhiều loại lá để bó kèm với hoa hồng, bạn tha hồ mà lựa hén.
  2. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    @GMT: http://www.google.com.vn/search?hl=vi&q=%22%C4%90o%C3%A0n+%C4%90%E1%BB%A9c+Minh%22&meta= : link về cái ông chụp ảnh cho anh.
  3. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bị bệnh nên làm việc không được hiệu quả , kể lể vài thứ mà Brily chuẩn bị cho đám cưới mình đây :
    1. Chụp hình album : Hải Đông, 1 quyển album 30 x 30 (45 tấm) --> rất là ưng ý, ai xem cũng khen, hìhì ...
    2. Áo cưới : may 2 cái ở Chinh Bridal, cái váy dài (màu kem nơ hồng) ưng ý hơn cái váy ngắn (màu xanh ngọc)(nhưng khi mặc thử lên cả nhà đều bảo thích luôn 2 cái) ,hihi ...
    3. Áo dài cưới : mua vải may ở nhà bà (người quen), màu hồng cánh sen, kiểu sưu tầm trên báo --> lạ, đẹp và rẻ. Cầm cái kiểu áo ra ngoài mấy tiệm bán vải áo dài hỏi họ có may không họ bảo 2T nguyên áo (vải lẫn công), nhưng mà Brily may ở nhà bà có mấy trăm ngàn (có cả mấn)
    4. Trang điểm : chị Hồng - Hải Đông
    5. Nhà hàng : đặt ở "Happy Garden" 8 tháng trước rồi, 55 bàn (cả 2 nhà trai và gái) --> cũng tạm ổn
    6. Thiệp cưới : nhà hàng cho --> thích lắm vì vừa đẹp vừa đỡ tốn 1 khoản tiền --> đã đi đưa thiệp gần hết rồi.
    7. Thợ chụp hình và quay phim ngày cưới : Có thằng em chuyên chụp hình ở Pro Studio kêu nó chụp và nhờ nó kiếm người quen quay phim luôn.
    8. Quà tặng cho khách : socôla Ý bỏ trong cái túi giấy màu đỏ có nơ bạc (túi giấy chị Nhoc_Ti giới thiệu), mặt trước có chữ Thanhyou, mặt sau có tên cô dâu, chú rể và ngày cưới.
    9. Hoa cưới : chưa biết thế nào nữa này, huhu, tính nhờ bạn mà không biết có được không, còn không nhờ được thì phải đặt ở tiệm nào vừa rẻ, vừa đẹp đây ?!?!
    10. CD slide show : Đã tự làm 1 đĩa CD bằng Proshow để chiếu hôm đám cưới nhưng chưa xong --> cái tội lười .. :)) vì HĐ cho cái đĩa Slide show không thích à (hình thì không chuyển động lại ít hình)
    11. Trang sức : đã mua 1 bộ (mặt dây chuyền, nhẫn, hoa tai) đá thiên nhiên 04 màu ở PNJ để mặt với váy ngắn, trang sức đi cùng váy dài thì chị Chinh cho 1 bộ hoa tai và dây chuyền, cũng có mua thêm 1 dây ngọc trai của PNJ, chưa biết chọn bộ nào.
    12. Nhẫn cưới : mua ở SJC (NTMK) có hạt nhỏ đính ở giữa, kiểu vuông vuông (thế mới hợp tay chồng em, :))
    13. Giày dép : Một đôi đế xuồng cột dây màu hồng cho váy dài, một đôi gắn đá màu xanh ngọc cho váy ngắn màu xanh ngọc.
    ...
    Tạm thời là thế .. có còn gì nữa không ta?
    Quan trọng nhất là ngày cưới : 07.01.2007. Còn có 05 ngày nữa thôi là "lên dĩa" rồi, thế mà bây giờ lại bệnh, ho, mũi sụt sùi , hichic ...
    Được brily sửa chữa / chuyển vào 15:25 ngày 02/01/2007
  4. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Brily ơi, còn mấy ngày nữa cưới mà giờ này chưa lo xong vụ nữa hoa hả? Saoko quyết định nhanh lên, ko thì hỏi GMT chỗ ngoài Hai Bà Trưng mà GMt bảo là rẻ đó.
    Thôi, còn vài ngày nữa cố lên hén, ráng ăn uống thiệt nhiều lên là hết bệnh à.
  5. huongsommai

    huongsommai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    N81 ! HSM mua ở chợ An đông , hàng Đài loan , khỏang 250.000 / cai , chợ bến thành cũng có nhưng hông đa dạng như An đông , họ trung bày bên ngoài nên rất dễ thấy , có loại như HSM mua , có loại luôn cả slip , nhưng chắc phải tập mặc cho quen hihihihihi , HSM biết 1 loại gì mà trên tivi quảng cáo ấy
    500.000 / cái nhưng hông cho xem hàng trước , đặt hàng qua điện thoại , đến giao hàng , HSM thấy vậy nên hong mua ,
    An đông mua rẻ hơn , cùng loại nhưng bến thành ( quầy cô gì mình quên tên bán hiệu áo lót hoa hồng ấy ) mắc hơn 50.000 , mà không có nhiều loại để chọn lựa , chút nữa HSM mua mắc rồi nhưng hông có đủ size nên chạy qua an đông , ai ngờ gần nhà mà lại rẻ nữa , nhưng khi mua N 81 nhớ bớt chút đỉnh khoảng vài chục ngàn .
    HSM đi may áo cưới hỏi mấy người may họ bảo hông cần mặc nên không biết sao nữa , nhưng HSM thử vô người thì thấy rất gọn chỗ nào cần bớt thì bớt , chỗ nào cần thêm thì thêm hihihihi nhưng hông biết mặc vào có bất tiện hay hông nữa , HSM mua 1 cái triump rồi loại ngang ngực tháo dây bình thường thôi , đầu tư khoảng nội y củng tốn dữ đó .
  6. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Em hông cần cái link của ông chụp ảnh cho anh, em cần xem hình cưới của vợ chồng anh thôi . Ủa mà sao biết em ở đây mà vào tận đây thế ông anh???
    @Brily: sắp lên thớt rồi hen, hồi hộp ko? Hỏi gì vô duyên ghê hén? Ai mà ko hồi hộp. Hồi í tui cũng dzậy mà . Cái vụ hoa í, hôm rồi em @Lon3lychick đặt ở HBT nhưng chỉ có 120k/bó drum trắng và 100k/bó hồng nhung đỏ thôi. Để hỏi lại con bé xem tiệm đó là tiệm nào? Hình cô bé Chick làm cô dâu GMT có pót ở Cưới tầng 1, Br vào nghía lại thử xem có ưng ko? Ủa mà sao hông thấy kế hoạch của xe hoa ta? Xe gì? Kết hoa tươi hay hoa vải? Lưu ý điều này nữa, trang điểm làm tóc có cài hoa ko? Nếu cài thì phải để ý cho nó tông xì tông với hoa cầm tay nha. Mà hổng biết mấy bạn thế nào chứ GMT hồi đó đến phần chào bàn thì ko còn nhớ bó hoa để đâu nữa vì vui quá mà .
    Em gi mà nhờ chị MC mua hoa í: xin lỗi em vì chị ko nhớ nick em, nick gì toan chữ cái nên chị khó nhớ chút xíu hì. Hoa em có thể đặt trước rồi đến lấy sau cũng được vì chợ HTK uy tín lắm, hỏng tin cứ nhắm bà MC mà hỏi hehe. Bó hoa của chị là hoa Drum trắng và hoa hồng hổng biết tên là già mà cánh hoa nó có màu vàng và viền đỏ, giống giống như hồng song hỉ vậy.
    [nick]HSM[/nick]: sao tớ nhìn cái Bra đó cảm thấy bức bối khó chịu quá ấy ơi, nhìn nó cứ bí bí làm sao í? Làm cô dâu mà người mình cứ bí bí thị oải lắm. Ấy đã mua chưa? Mua rồi thì thôi còn nếu chưa thì theo tớ ko cần
    Được giotmuathu sửa chữa / chuyển vào 20:10 ngày 02/01/2007
  7. sweet_bebe

    sweet_bebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các chị ơi, em đang tìm cuốn báo Cẩm nang mùa cưới 2006, xuất bản đâu hồi tháng 8 hay tháng 9 gì đó mà ko được. Em tìm hết cả mấy sạp báo mới lẫn sạp báo cũ mà vẫn ko tìm được. Chị nào đã cưới mà có cuốn này thì để lại hoặc cho em mượn nha.... Em đang cần gấp lắm mấy chị ơiii....
    Em cám ơn mấy chị lắm lắm ạhhh...
  8. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    hì hì, cái khoản: " chỗ nào cần bớt thì bớt , chỗ nào cần thêm thì thêm" này nghe hấp dẫn àh nha, chắc N81 cũng phải thử xem sao. Riêng mình thì thấy có lẽ tùy chất liệu nên thấy thoải mái thì mua mặc cho đẹp. hì hì, làm cô dâu thì phải đẹp từ trong ra ngoài chứ!!!
    Brily bị cảm rùi hả, nếu vẫn sụt sịt thì đi khám mà uống thuốc đi thôi, chứ không đến bữa đó mệt mỏi lắm đó!!! Mình thì hay uống Clarytine khi sụt sịt, uống thâý đỡ hẳn nhưng đólà thuốc chống dị ứng nên hay buồn ngủ. Brily thử uống thêm nước cam đi, cũng hiệu quả lắm đó.
    Mình cũng đang ngắm Happy Garden nhưng mà còn phân vân vì tiệc mình hơi bị nhiều bàn: khoảng 65 mà sảnh của HG khoảng 50 bàn là đẹp, thêm nữa thì hơi chật! Nhưng mà chắc sẽ tính toán lại xem sao. hic, cũng đang lo lắng vụ ăn uống này quá!!!!
  9. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Ừa, còn 4 ngày nữa lên đường, hông hồi hộp lắm đâu GMT ơi. Chỉ hồi hộp cái vụ khách khứa thế nào thôi à. GMT hỏi lại dùm Brily tiệm hoa đó là tiệm hoa gì nhe, hihi, quên mất nói vụ xe cưới nhỉ, lúc đầu ông chú quen tính cho mượn chiếc xe của ông ấy, mà mới bị tung xe rồi nên chắc đành phải đi thuê thôi, kết hoa tươi (cũng chưa biết kết ở đâu, tính tìm chỗ đặt hoa rồi đặt kết hoa xe luôn).
  10. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Hi cả nhà, Yel đây. Sau khi đám cưới và đi honey moon về, để chia sẻ với các cô dâu Sai Gòn sắp đến ngày lên xe bông, Yel xin trình bày tất tần tật về đám cưới của mình như sau:
    - Nhà hàng: Yel đãi ở nhà hàng Hương Phố trên đường Phan Văn Trị, mới mở, tuy hơi xa trung tâm nhưng lại gần xịt nhà AX. Mới đầu định đãi ở Sinh Đôi, đã đặt cọc rồi đó chứ, nhưng phải bỏ vì thấy giá mới của nó chóng mặt quá, sợ đãi tiệc xong cô dâu chú rể té xỉu hết luôn Đánh giá chung về Hương Phố: Ưu điểm: thức ăn nhiều, ngon, thái độ phục vụ tốt, chiều khách, sảnh mới, bài trí đẹp, sang trọng. Khuyết điểm: chương trình hơi bị sến, bắt chước Sinh Đôi, thiếu sang tạo, MC dở, đôi khi còn lúng túng thiếu kinh nghiệm phục vụ (chắc là do mới mở). Tuy nhiên Yel đánh giá chung là rất OK, so với mặt bằng chung của các chỗ đặt tiệc cưới tại thành phố là rất ổn. Yel cho rằng quyết định ko đãi ở Sinh Đôi mà đổi về Hương Phố là rất sáng suốt .
    - Thiệp cưới: Phước Nguyên (vòng xoay Lý Thái Tổ). Nhận xét chung là thiệp đẹp, thiết kế lạ mắt và sang trọng (đa số khách đều khen và ấn tượng với cái thiệp), ông chủ tiệm khá là vô duyên hehe. Giá 4.3000đ/ tấm, hơi mắc nhưng Yel ko thấy uổng vì ấn tượng mà nó mang lại cho mọi người.
    - Ảnh cưới: Le Blanc. Nhận xét: thợ chụp hình (bác Phúc) rất pro và art, chụp tấm nào cũng ưng ý, nhưng album hình thì Yel ko thích bằng, họ chỉnh sửa có vẻ hơi giả tạo một chút. Nhưng nói chung cũng rất OK. Chụp ảnh, quay phim lễ và tiệc cũng Le Blanc luôn. Ngoài ra buổi sáng ở nhà gái trước khi nhà trai qua còn có thợ của tiệm Phúc Thanh trên đường Nguyễn Đình Chiểu chụp hình, cũng OK. Kinh nghiệm của Yel: nếu các cô dâu rất thích chụp hình, mà bị mất tấm nào cũng thấy uổng hết thì nên thuê 2 thợ khác nhau! Ở Le Blanc Yel đặt chụp hình KTS, trọn gói chụp bao nhiêu hình tùy ý, Yel sẽ chọn 200 tấm để rửa, còn lại lấy file. Nếu chụp càng nhiều thì càng có lợi. Tổng cộng cũng chụp tới gần 500 tấm lận. Tuy nhiên đoạn đón khách vào nhà hàng lại có 1 cái card bị hư, mất hết hình đoạn đó. Tiệm có nhận trách nhiệm hay đền bù thì cũng đâu thể nào có lại được.
    - Nhẫn cưới: Yel mua 1 cặp ở PNJ, hai mảnh vàng trắng và vàng màu ***g vào nhau, ko có hạt đá gì cả. Yel ko thích đao nhẫn có hạt dễ bị trầy xước khi làm việc. Theo Yel thì nhẫn cưới đeo suốt đời nên càng đơn giản cáng ít bị lỗi mốt. Do đặt thiệp cưới ở Phước Nguyên nên được phiếu giảm giá 20% tiền công.
    Ngoài ra mẹ Yel cũng tặng Yel 1 bộ vàng trắng trong bộ sưu tập ?oHạnh phúc vàng? của PNJ làm của hồi môn. Mẹ đòi mua vàng màu cho người ta biết là vàng (hehe) nhưng Yel lại muốn vàng trắng để sau này mình còn có dịp đeo đi đây đi đó.
    Mẹ chồng thì cho 1 bộ vàng của SJC, gồm có kiềng nhưng không chạm rồng phụng mà có hoa nổi lên, vòng tay, bông tai. Yel nghĩ về khoản này thì ko nên mua nhiều làm gì, sau này mình cũng đâu có đeo mấy cái vàng khè đó, mà cũng ko thể đem bán lấy tiền xài, vậy chỉ nên bỏ vào đó 1 khoản nho nhỏ thôi
    - Soirée cưới: Yel thuê 2 cái, 1 cái màu trắng ở Simple & Elegant, 1 cái màu vàng ở MiMi. Cái trắng giá 2,2M, cái vàng chỉ có 500K. Nhìn bên ngoài cũng ko có khác biệt gì lớn, Yel còn thích cái vàng hơn nhưng AX thì thích cái trắng bảo cái trắng sang hơn. Cuối cùng, khi mặc vào, đúng là cái trắng đẹp hơn hẳn. Đâu ra đó đàng hoàng, nhìn Yel thật là... ốm hehe. Còn cái màu vàng mặc vào ít tôn dáng hơn, lại bóng bóng nên nhìn hơi bị mập. Nhưng ko sao, có này có kia cho nó vui nhỉ.

    Yel ko xài AS hay cái áo tạo dáng gì cả, Yel lại sợ nó không thoải mái mà ngày đó thì mình cần nhất sự thoải mái và tươi vui. Hễ mà cô dâu tươi vui là đẹp rồi, Yel nghĩ thế, nên ko cần phải lo đâu.
    Ngoài ra nhỏ em Yel làm cô dâu phụ mua cái áo soirée ở chợ Tân Bình 350K, mặc vào cũng OK lắm.
    - Áo dài cưới: Yel mua vải + may 1 cặp áo dài, áo khoác, khăn đống tại tiệm Hạ Vi trên đường Trần Quốc Toản. Nói chung là OK. May cho mẹ và em gái Yel cũng OK. Chỉ có điều ko hiểu sao lại may cho mẹ chồng Yel cái áo dài xấu kinh dị, làm mẹ chồng không dám mặc phải đi chỗ khác may cái khác ặc ặc.
    Ngoài ra mấy bạn bưng quả của Yel còn thuê các loại áo dài cách tân ở 1 tiệm tên Bảo trên đường Phan Đình Phùng, ở đó có nhiều mẫu lạ và model lắm. Giá 150K.
    - Vest cưới của chú rể: May ở tiệm Thuận trên đường Phạm Văn Chiêu, Gò Vấp. Trước đó lúc AX làm chú rể phụ cho bạn đã may 1 bộ rồi, nay may thêm 2 bộ nữa, mặc thích ơi là thích. Kiểu dáng ôm gọn gọn, nhìn trẻ trung chứ ko bị già như mấy cái áo vest cho thuê chỉ hợp cho người đứng tuổi có dáng từ 1m7 trở lên thôi. Giá công + vải lót 450K/ bộ.
    - Giày cưới: cô dâu mua ở Đông Hải, chú rể mua ở Toàn Việt đường CMT8. Kết quả: cô dâu mặc dù vừa mới bị đau chân nhưng vẫn đi tung tăng với đôi giày cực êm còn chú rể thì lại than bị đau chân. Mà cũng ngộ, trước đó còn phải đi cà nhắc cà nhắc thế mà vào đám cưới ko hiểu sao lại cứ đi phăng phăng mà quên béng là đang bị đau chân. To Brily: cho nên Brily cứ yên tâm đi, tời đó tự nhiên hết bệnh liền hà
    - Trang điểm: sáng Hường C (Hồ Văn Huê), chiều Lê Dũng. Buổi sáng cập rập nên cần có người đến nhà. Buổi chiều thì thời gian thoải mái (Yel đãi 2 ngày khác nhau) nên đến tiệm để Lê Dũng trang điểm. Thật ra ban đầu Yel muốn làm ở Lê Dũng luôn, nhưng đến nhà phải thêm 500K, nên mới quay qua đặt chị Hường C. Nhưng so ra cũng ko khác biệt là mấy, thậm chí nhiều người còn khen Hường C trang điểm đẹp hơn, nhìn đôi mắt sáng và nổi bật hơn. Lê Dũng thì trang điểm cực nhanh và chuyên nghiệp, có người đứng phụ lấy và cầm dụng cụ như phụ mổ trong phòng mổ ấy, rất nhịp nhàng. Anh ấy lại còn hẹn 2 cô dâu đến trang điểm cùng 1 lúc nữa chứ. Chính vì quá chuyên nghiệp nên ai anh Dũng cũng trang điểm theo 1 phong cách đó mà quên xem xét đặc điểm riêng của từng người. 2 cô dâu anh Dũng làm y chang nhau. Mà theo Yel thì anh Dũng làm tóc xấu, ko phù hợp với mặt Yel gì cả. Nói chung là xấu hơn hôm chụp hình ở Le Blanc và buổi sáng làm lễ. Nhưng mà thôi, Yel thích đa dạng nhiều phong cách khác nhau. Nên cũng ko hối hận gì.
    - Hoa cưới: Hoa cầm tay cô dâu ở Phố Hoa (Hai Bà Trưng), bó sen 100K, bó loa kèn và lan + cài áo chú rể 200K. Hoa tươi, bó khéo. Hôm trước Chick bảo sợ họ xài hoa nguội, nhưng Yel lại tiết kiệm (vào Những Chàng Trai hỏi giá cũng 2 bó đó là đã 250K và 500K rồi) nên... nhắm mắt làm liều. Nhưng may quá, ko sao, hoa tươi lắm, ko có vấn đề gì cả, hehe
    - Xe hoa: được Sếp cho mượn xe Mer của Sếp + tài trợ phần kết hoa ở Những Chàng Trai.
    - Cổng hoa: Nhà gái: Ngọc Hằng (Phan Đăng Lưu), giá 180K. Nhà trai: Trí Phương (Nguyễn Đình Chiểu), cổng 200K + 2 dây bong bóng nổ 70K/dây.
    - Bánh kem: Đức Phát. Nhận xét: chị quản lý tên Hồng Minh ở cửa hàng trên đường Bạch Đằng hơi bị? thiếu duyên, chẳng hiểu sao tiếp khách mà như muốn đuổi khách vậy!!! Nhưng mà bánh kem thì đẹp và dễ thương lắm. Yel ko ăn miếng nào nhưng bánh Đức Phát thì chắc là ngon
    - Bộ giường tủ bàn phấn cưới: mua giảm giá ở An Dương trên đường CMT8, tổng cộng 7M cho 1 giường, 1 tủ đứng, 1 tủ đầu giường, 1 bàn phấn đồng bộ, đơn giản mà sang trọng. Cộng với bộ chăn drap gối nệm tân hôn nhỏ bạn tặng cho mua ở Blue Sky 1,7M/bộ. Ruột gối nằm và gối ôm cũng mua ở Blue Sky luôn, 250K/ bộ. Nệm Kymdan nhỏ bạn giúp mua giảm giá 5%, còn khoảng 3,5M nệm cao 1 tấc.
    - Trăng mật: Yel đăng ký tour liên tuyến của Saigontourist. Đà Nẵng, Hội An, Huế, Hạ Long, Ninh Bình, Hà Nội 8 ngày 7 đêm, giá khoảng 8 triệu/ người. Đi chơi đã đời luôn xong rồi về... cày tiếp hehe

Chia sẻ trang này