1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Uh, MC sẽ mua hoa sen theo. Giờ chẳng hồi hộp gì cả, cứ đến ngày là đến giao phó cuộc đời cho bác phó nháy thôi.
    Vậy là quyết định chụp Minh Hòa hả Thalu? Mọi người xem Album của Minh Hòa xong thích là đúng rồi vì Minh Hòa chỉnh sửa nhìn ko ra người thật nữa mà. Cty MC có người chụp ở Minh Hòa rồi nè, xem hình xong rồi nhìn người thì quá ư là thất vọng, người trong hình thì đẹp ơi là đẹp nhưng nhìn người ở ngoài thì ko nhận ra luôn.
    À, đính chính lại vụ này nha, Anh 3 thật ra ko phải 1T7 đâu, 3T lận đó. Tiền ngoại cảnh, hình lớn tính riêng mà. Còn 7T ở Minh Hòa thì có đủ hết đúng ko? Còn cuốn hình nhỏ xíu bên Anh 3 cũng có, 200K.
    Sau khi xem 1 số hình đáng kể của bạn bè thì MC nhận ra là chụp ở đâu cũng bi nhiêu đó cảnh, nơi được cái này thì mất cái kia, nên xem chỗ nào tương đối thì chụp được rồi. Quan trọng là cô dâu chú rể thoải mái, tự nhiên là được thôi. Chụp rẻ rẻ để tiền làm chuyện khác, đi du lịch chẳng hạn (hihihi.....) nên cuối cùng MC chụp ở Anh 3. (vừa rẻ vừa vui vẻ)

  2. anatomysu

    anatomysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thấy yelaw đang online, chộp ngay để hỏi. Yel ơi xe hoa Yel kết hoa gì? Nếu là hoa tươi thì tự kết hay là nhờ tiệm? Hoa cho họ hàng cài trên áo nữa? Mà mình ko biết sao hoa để trên mui xe ko bị rơi? dán hả mọi người Thông cảm em ngố lắm, vẫn chưa hình dung ra
  3. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Xe hoa thì Yel được cty tài trợ, cho mượn xe Mer của Sếp + tài trợ kết hoa tươi ở Những Chàng Trai. Lúc đó Yel cũng bận rộn mà ko tiện ý kiến ý cò nên chỉ có anh tài xế đem xe đến đó kết hoa thôi. Túm lại Yel chẳng biết mặt mũi xe hoa đó cho đến hôm rước dâu nhà trai chạy xe qua đón thôi. Và cũng ko biết là bi nhiêu xiền nữa. Nhưng họ kết hoa cũng dễ sương lắm, hoa hồng phơn phớt, 1 đoá to ở trước xe, các đoá nho nhỏ ở bốn đỉnh mui, bốn đỉnh đầu và sau xe, với bốn tay nắm cửa. Hình như là họ dán, ko phải dán bằng băng keo chắc sợ bị tróc sơn xe (?) mà dán bằng miếng dán dày dày bằng mouse ấy, 2 mặt có 2 lớp keo + giấy vàng vàng, mình sẽ lột cái giấy vàng vàng ra để dán. Cái đó ở mấy tiệm tạp hóa bán thành cuộn tính theo mét. Yel biết loại miếng dán đó mà ko biết mô tả làm sao, ko biết Ana có hình dung ra ko nữa?
    Còn hoa cài áo thì dùng hoa giả thôi, mua ở mấy tiệm cho thuê mâm quả, cổng hoa gì đó, khoảng 1 - 3K/ bông tùy loại. Nhà trai màu khác, nhà gái màu khác cho dễ phân biệt hén. Hoa cho chú rể thì dùng hoa tươi (đồng bộ với hoa cầm tay cô dâu), ngoài ra nếu thích thì Ana có thể đặt hoa tươi cho ông bà sui gia + dàn bưng quả cũng được, nhưng Yel nghĩ cũng ko cần thiết lắm.
    Được yelaw345 sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 05/01/2007
  4. falleave

    falleave Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ới ời, Fall mới đi trăng mật về đây, chúc mừng nhà mình lên tầng và ngày càng xôm tụ nhé.
    Chắc từ nay về sau mình phải khuyến cáo các cô dâu ko nên chọn Bách Việt nữa. Fall tổ chức 2 nơi, 1 ở VT và 1 ở SG. Nhà hàng ở VT tổ chức rất tốt, còn ở Bách Việt thì hỡi ôi...
    + sảnh hẹp , cô dâu chú rể và bố mẹ 2 bên cứ phải xích ra xích vào để đón khách + chụp hình + nhường lối cho khách vào
    + phục vụ nhanh (mặc dù đã dặn trước), nhân viên đứng ngồi + di chuyển lố nhố
    + màn hòa tấu violon + guitar bị một số người kêu là chơi playback ( tức ơi là tức)
    + chỉ được mỗi cái thức ăn ngon bù lại
    Đám cưới này Fall rất muốn chụp những tấm hình thật đẹp với bạn bè thân và gia đình, họ hàng, nhưng vì cô dâu gần tới giờ đón khách mới trang điểm xong, lại cứ nghĩ khách sẽ tới từ từ nên ko chịu chụp với gia đình, họ hàng trước, rốt cuộc tan tiệc mới chụp được vài tấm, mà lúc ấy khách ra về rồi tùm lum việc nên ko được như ý. Các cô dâu nhớ dặn bạn bè thân và người nhà tới thật sớm để chụp hình nha.
    À, mọi người thay đổi xiêm y ít thôi, dành thời gian đó đi lại bàn những người thân của mình trò chuyện sẽ vui hơn đó. Hôm cưới, sau khi chào bàn xong, bố mẹ 2 bên về bàn 2 họ để ăn, mình và chú rể tách nhau ra "anh tiếp bạn anh, em tiếp bạn em", vui lắm, lại đỡ mệt vì được bạn bè gắp đồ ăn và dí nuớc tận miệng bắt uống .
  5. matcan

    matcan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2006
    Bài viết:
    255
    Đã được thích:
    0
    Coi Fall nhà ta đi trăng mật về tí ta tí tửng thấy thương chưa kìa. MC cũng ko thích thay đồ nhiều đâu, siêng thì 2 cái còn lười chắc 1 cái mặc luôn quá.
    Ana ơi, cái băng keo mà Yel nói gọi là băng keo 2 mặt nhưng Ana bảo người ta là loại dày đó chứ ko phải loại mỏng dính dác giấy tờ nha. Ana cứ mấy chỗ bán đồ điện hoặc vô nhà sách nói là người ta biết liền à. Nghe nhỏ Yel tả mà tội nghiệp gì đâu.
  6. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Fall đi honeymoon ở đâu thế? Kể ra cho cả nhà chung vui với. Chúc Fall 1 cuộc sống gia đình hạnh phúc và như ý hén .
    Đám cưới của Yel cũng như Fall, tận dụng tối đa thời gian để nghỉ ngơi vui chơi hehe. Lúc đầu Yel, AX và hai bên bố mẹ sẽ cùng đi chào những bàn quan trọng, tới những bàn ít quan trọng hơn thì bàn bên nhà nào chỉ có Yel, AX đi cùng bố mẹ bên nhà đó thôi, còn bố mẹ bên nhà kia cho về nghỉ ngơi, ăn uống. Cuối cùng đến bạn bè cũ thì chỉ có 2 đứa Yel đi chào thôi. Đi hết 1 vòng cũng còn sớm chán (Yel đãi 40 bàn, lúc đầu còn sợ đi ko kịp). Sau đó thì Yel tha hồ lê la đi khắp các bàn đồng nghiệp, bạn cấp 2, 3, đại học v.v... để trò chuyện và ăn ké hehe.
  7. anatomysu

    anatomysu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Ôi cảm ơn yel nhìu lắm, mình biết băng keo đó rồi. Dán ko bị tróc xe hả Mọi người rôm rả quá, thoát nạn rồi thích hen. Mình thì 27 này, run quá trời đất luôn nà.... Chắc sẽ ổn mà nhỉ. Có ai cho mình thuê cái kiềng vàng ko Mẹ chồng mua dây chuyền, lắc với bông tai kim cương, hổng có kiềng, vậy chắc về mè nheo mẹ đẻ quá Chứ áo dài ko kiềng xấu lắm nhỉ mọi người?
    GMT, dạo này ko thấy chị nữa kà? Chị có tin vui chưa nè?
    Bimby, đâu rồi, chị về nứơc chưa còn chuẩn bị cho kịp.
    Brilly, chắc đang ở nhà lo đám cưới
  8. gaconxinhdep

    gaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hi!
    Nghe Fall nói vậy, gàcon hơi lo rùi đó nha! Gàcon cũng đãi ở Bách Việt nè, tầng 2 luôn. Lúc làm hợp đồng đặt món ăn, thấy cũng không ổn vì có vẻ nhanh quá. Nhưng họ trấn an là nhà hàng sẽ phục vụ từ từ. Thôi, liều luôn. Hy vọng sẽ ổn, để đám cưới xong Gàcon xem thế nào, sẽ khuyên các cô dâu sau này.
    Gàcon cũng chọn độc tấu violon đó, vì thấy sân khấu nhỏ quá. mà đội múa tới 8em dành nhau hihi.
    Chúc mừng Fall nha.
    Gàcon
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Là băng keo 2 mặt đó cô bé , thấy em tả thấy thương ghê. Cuộc sống hôn nhân thế nào? Vui, lạ, ngồ ngộ và hạnh phúc lắm phải ko? Có một số thứ mình sẽ cực hơn độc thân nhưng đổi lại mình được nhận những gì mà trước đây mình chưa bao giờ hình dung ra được. Em có như vậy ko? Em cũng như chị và các cô dâu ở đây sẽ cố gắng giữ lửa cho gia đình mình luôn ấm nhé.
    MC: mí hôm nay tui chạy lông bông ko có ngồi máy vp nên hỏng có send hình cho đằng í coi được mà ngày mốt đi chụp hình rồi hả? Cười cho tươi cho phớ lớ lên nha. Khi chụp đừng có ngó vô cái máy của ông thợ chụp hình, thích nhìn ở đâu thì nhìn , nhìn đám đuối vô mặt đối phương thì càng tốt .
    Fall: đám cưới và tuần trăng mật xong rồi hả? Cũng xong rồi Fall đừng bận tâm nữa vì ở Bách Việt từ xưa giờ họ toàn như thế mà. GMT nhớ là hồi đó Fall cũng có hỏi mọi ng về Bách Việt và cũng có ý về cách tổ chức và mặt bằng ở đây. Thôi kệ, cũng ko khác gì ngoài dự kiến, như thế mới là BV chứ. Vui lên Fall nhé. Hôm trước share cho tớ xem hình làm cô dâu vậy bây giờ gửi nốt hình đi trăng mật cho tớ xem luôn đi hihi tham quá hén.
    Ana: Dạo này chị bận, toàn chạy lông bông đánh bóng mặt đường. Cái băng keo 2 mặt em ghé nhà sách hay mấy tiệm bán đồ điện là có hết đó. 3 tuần nữa thôi là lên xe tăng rồi, em chuẩn bị gần xong hết chưa? Rồi bên tổ cúc kù ku riêng đã trang bị xong hết chưa? Ra riêng cực nhưng thích ơ kìa luôn. Ngày độc thân đi làm mong đến giờ về đủ tụ tập, đàn đúm, có gia đình rồi thì mong hết giờ để tạt ngang chợ mua chút thức ăn, về nhà cùng nhau dọn dẹp nấu nướng một vòng là có cơm ngon có nhà sạch , xong xuôi thì phân công một tên rửa chén một tên đi phơi đồ .
  10. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Chị có cho mướn kiềng vàng nè .
    Tin vui thì vẫn còn đang để dành em à .
    Hổng biết nàng Bimby giờ này đã hạ cánh an toàn chưa?

Chia sẻ trang này