1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    Sao mà vô đây nhanh thế . Em tigger khi nào may váy đầm cô dâu nhớ kêu chị nha, cho chị may ké với để có đầm đẹp đi ăn cưới cô dâu .
    Theo chị biết người VN không thích ăn buffet và menu là đồ ăn tây đâu. Em cố gặng chọn đồ ăn Việt hoặc lai lai đi chút xíu là đuợc chứ menu 100% tây chị mọi người không vui. NGoài ra nếu thích buffet thì chỉ dành cho thanh niên bạn bè thì vui chứ cho nguời lớn tuổi như bạn của ba mẹ thì họ không thích và kêu mệt .
    Thôi đợi mọi người vào tư vấn nha, chị không có kinh nghiệm gì hết trơn đám cưới ở VN cả nhưng có một điều chị rất thích váy đàm cô dâu là váy ngắn , rất dễ thưuơng đấy, mà dáng em chị nghĩ mặc đầm ngắn sẽ đẹp nữa . Nhìn cô dâu nào mặc vấy đầm ngắn chị vẫn tiếc lắm
  2. tigger

    tigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    662
    Đã được thích:
    0
    Thx Brily nh nha, bạn Tigger cũng đãi gần 30bàn nên thấy hơi nhỏ, còn mấy chỗ đám cưới thì thật sự là Tigger kg biết gì luôn vì kg còn ai ở Vn nữa hết đó.
    Tigger vốn có cảm tình với Sofitel nhưng kg biết ăn thì sao, nghe ng khen ng chê đủ hết. Hyatt hay Sheraton thì chưa biết, nghe sang quá sợ đãi kg nổi...hehe! chắc để Tigger nhờ ng quen hỏi thăm thêm về Yasaka Bảo Trân vậy!
    Buffet thì Tigger chỉ định làm cái ****tail nhỏ lúc khách đến thôi, còn tiệc thì ngồi bàn đàng hoàng. thích là thích vậy chứ nếu có làm thì cũng còn fải đợi ý kiến ng lớn nữa!
    Cái áo đầm với đôi giày hợp với nhau lắm Brily kiểu áo ngắn thì Tigger chưa nghĩ ra & chưa kiếm đc kiểu đẹp, để từ từ vậy!
    Hồi xưa nhà Tigger chạy vô trong chút nữa, fía đường đi xuống Phan Xích Long đó Brily! tới chừng qđ chắc chắn thì sẽ hỏi nhờ Brily thêm nh điều nữa na!
    chị Choupat: em cũng nôn nao chị ạ, nhưng bgiờ đang kẹt 1số thứ nhưng vẫn cứ hỏi thăm trc cho thích đã....kiểu áo ngắn thì em vẫn chưa biết, hay chị search cho em nhỉ??? hihi....mà em dẫn đi may áo xong thì 2vợ chồng fải về đấy nhé!
  3. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, với 20$/ người luôn tax và nước thì tính ra là khoảng 13$/người phần thức ăn(vì thuế là 10% và phục vụ là 5%). Với giá này tốt nhất bạn nên đãi ở khách sạn Amara, đường Lê Văn Sỹ, góc quận 3 hoặc Continental trên đường Đồng Khởi. Cả 2 khách sạn này theo RQ thấy thì rất tuyệt. Nếu bạn muốn đãi ở Majestic, Novotel, Legend, Omni hay Park Hyat thì chịu khó thêm vài $ vì thực đơn thấp nhất của Majestic năm rồi RQ tham khảo là 16 hay 18$ ++ gì đó (tức là chưa tính thuế và phí phục vụ) và Part Hyat trong mùa khuyến mãi cũng vậy. Thêm nữa bạn nên đặt chỗ sớm vì sợ đến lúc gần cưới sẽ kín chỗ, khó tìm được nơi vừa ý. Vì lý do này mà năm rồi RQ không đặt chỗ ở Part Hyat được. Họ bảo RQ chờ sau ngày 30/9 hãy đặt chỗ trong khi RQ cưới vào tháng 12 nên sợ không có chỗ, phải tìm chỗ khác. À, Part Hyat trong mùa khuyến mãi năm ngoái (đến 30/9) là 18$++ nhưng sau đó là 28$++.
    Nếu bạn thích đặt tiệc cưới kiểu tây thì RQ có kinh nghiệm lắm đó . Vì RQ vừa đãi ở quê theo kiểu VN mà gia đình chồng lại tây nên đãi ở SG này kiểu tây, tức là buffet + trò chơi + nhảy hiphop + khiêu vũ v.v... và nên đãi quanh hồ với cây cảnh hoa lá, chứ nếu đãi trong phòng kín thì sẽ rất chán. Đãi kiểu tây thì có nhiều cái hay, mới mẻ nhưng cũng có cái còn chưa quen đối với người Việt. Như tiệc cưới của RQ, nói chung là có nhiều người phản ánh đồ ăn nhiều bơ và tây quá ăn không nổi (mặc dù RQ có chèn thêm vào nhiều món Việt, Nhật) nhưng có người khen đồ ăn sang và lạ miệng, thơm tho nữa ... hihi; tuy nhiên nghe kể có 1 ông thầy già không thích đi lấy thức ăn, nhưng tất cả các thầy cô đồng nghiệp, bạn bè và gia đình 2 bên đều rất thích và mọi người đều khen là đám cưới RQ là đám cưới đầu tiên họ được ăn no, cảm giác thoải mái và không khí lãng mạn (quanh hồ với hoa tươi, cây khô, bong bóng hình trái tim, v.v...), vui vẻ, cởi mởi, đi tới đi lui ì xèo, ... , thậm chí có một số người thấy chương trình ghi trên thiệp của RQ đã chọn gửi thiệp ở đám cưới khác mà kéo cả vợ chồng con cái đến dự cưới RQ đó .
    Đám cưới RQ ở SG với chi phí hơn chi phí bạn dự trù 10$/khách, 220 khách, thì tất cả là khoảng12,000$. Nói chung so với tiền lì xì của khách mời là ... thua nặng nhưng cả đời chỉ có 1 lần nên tất cả đều vui vẻ, 2 bên gia đình đều hân hoan là điều RQ và ax mong muốn nhất. Chỗ RQ đãi cho bạn bè cô dâu chú rể ở chơi tới khuya, tính thêm chi phí là 20$/h hay sao ấy nhưng rút cuộc thì ăn xong mọi người cũng lục tục kéo về hết, chẳng có tới khuya được nên RQ không phải trả khoản này. Mà người Việt mình là vậy, dù mình đãi buffet và có thông báo là cứ ăn thoải mái, gần hết thì nhà hàng sẽ dọn lên thêm nhưng rồi mọi người vẫn ăn rất nhanh, no rất nhanh và về cũng rất nhanh. RQ nhớ lúc đãi tiệc ở quê, cũng tại khách sạn nhà hàng lớn nhưng mọi người kéo về rất nhanh làm anh xã RQ hoảng hốt, tưởng có chuyện gì; cứ tưởng lên SG đãi buffet mọi người sẽ chịu khó ngồi lại lâu nhưng rút cuộc rồi cũng như đãi tiệc bình thường, có bạn bè thân là ở lại lâu hơn chút thôi.
    Nói chung là bạn nên hình dung là bạn thích đám cưới của mình thế nào, trong khung cảnh ra sao, đối tượng khách mời là ai, trong mùa nào với thời tiết ra sao, thích áo cưới thế nào, thiệp cưới thế nào, v.v... thì sẽ dễ dự toán hơn.
    Cứ tính toán đi nhé, nếu có gì muốn biết nữa thì vào đây ới một tiếng, các cựu cô dâu sẽ sẵn sàng tư vấn ngay, không lấy xiền ... chỉ lấy ốc, hihi.
    Mà mọi người ơi, chương trình gặp gỡ cuối tuần của chúng ta thế nào rồi? Sao không nghe ai bàn thêm hết vậy?
  4. Tuli

    Tuli Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chị GMT ơi, chị có địa chỉ hay điện thoại mấy chỗ đó không? Nếu có cho em với, chứ đường xá em hổng rành. Ngoài laminate, nếu mình muốn làm Canvas (in trên vải), chị biết chỗ nào không? Nếu biết chỉ em luôn với. Thanks chị nhiều.
  5. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ơi, mấy ngày nay lạnh quá nhỉ? kế hoạch ăn ốc tiến hành tới đâu? hay là chiều nay tụi mình offline đi nhỉ? có được không?
    Thalu đang có 1 cái băn khoăn rất lớn, tình hình là đám cưới Thalu tuy là tháng 4 nhưng tính ra là ngày 26,27/5 DL, trong khi Em gái yêu quý lại thi tốt nghiệp 12 vào cuối tháng 5 (nhớ không lầm là 28, 29,30/5). Nếu Em iu muốn học hành đàng hoàng để thi cử thì chỉ còn có nước sang nhà ngoại cách đó xa xa để học bài chứ ở nhà quê đám cưới chộn rộn trước cả tháng thì nhỏ Em chít mất, làm sao học bài?! Rồi cũng chẳng được dự đám cưới, chẳng làm phù dâu cho Chị, chẳng đưa dâu, chẳng phụ Chị, phụ Mẹ được cái gì, không được sống trong cái không khí "náo nhiệt và hoành tráng" của đám cưới Chị. Đám cưới của Thalu lại đưa dâu đi xa nữa, nếu đi thì về không kịp thi, mà không đi thì tủi thân. Nghĩ đến đó mà buồn quá, tội nghiệp nhỏ Em iu, nhà lại chỉ có 2 Chị em, Chị 2 thì quyết định chỉ có lấy chồng được 1 lần chứ không giống Sinh nhật không đi được năm nay còn có năm sau. Cho nên Thalu muốn...dời ngày đám cưới, hichic, suy nghĩ rụng tóc luôn mới ra được quyết định ấy đấy. AX thì vốn dễ tính, bảo sao nghe vậy, với lại thấy lý do cũng hợp lý nên Anh í đồng ý, tối qua 2 đứa mới đèo nhau đi xem ngày để dời đám cưới, ông thầy phán nếu không cưới vào 2 ngày đó, chỉ còn có cách dời sang 29, 30/10 AL, là 8,9/12 DL (cả năm nữa, hichic). Bi giờ đang phân vân không biết thế nào, Thalu không muốn vì đám cưới mình mà Em gái lại phân tâm không thi cử được. Huhu.
    Cả nhà ơi, Yelaw, chị Mat can, Chị GMT, RQ, uni... "phân tích tình hình" giúp Em với
  6. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    ThaLu ơi, nếu mà ThaLu đám cưới ngày 8,9/12 là Yel hổng có đi ăn đám cưới ThaLu được đâu đó nha, vì Yel mắc đi ăn kỷ niệm 1 năm ngày cưới của Yel rùi hehe. Nói giỡn thôi, chứ ThaLu xem lại đi, dời ngày vì tội nghiệp nhỏ em của ThaLu cũng đúng (cái này lúc trước Yel đã nhắc ThaLu rồi mà, nhớ hông?), nhưng nếu dời lâu quá thì cũng tội nghiệp cho AX của ThaLu nữa đó nha. Nếu mà đợi đến tận tháng 12/2007 lận thì lâu quá, còn cả năm nữa lận!!! Hổng lẽ ko còn ngày nào tốt mà gần gần hơn nữa sao? Hay là đổi ông thầy khác đi, biết đâu có ngày tốt mà gần hơn, hén
  7. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Với chi phí bạn dự trù khoảng 20$/người thì khách sạn KIM ĐÔ ở Nguyễn Huệ cũng là một địa chỉ đáng để mình nhắm tới. GMT đã đi dự tiệc cưới dạng buffet ở đây và thấy đạt yêu cầu như bạn nói. Sảnh ấm cúng, dễ thương phù hợp với buổi tiệc khoảng từ 200 đến 250 khách. Thức ăn ở đây châm liên tục chứ ko để cạn kiệt như những tiệc cưới buffet khách mà tớ từng đi dự. Và để chắc ăn thì bạn mời 200khách thì nên đặt 220 suất, như vậy nhìn sẽ ko ít quá và người ta dễ gắp hơn. Đặt vừa đủ thấy nó ít ít nhìn kỳ kỳ .
    Đặt tiệc trước khoảng 03 tháng thì e rằng hơi khó tìm được chỗ tốt và ngày cưới của bạn là thứ 7, chủ nhật thì càng khó hơn. Đám cưới tớ đi đặt nhà hàng trước 8 tháng mà còn ko có chỗ buổi tối, cuối cùng phải tổ chức buổi trưa đấy. Em gái tớ năm sau mới cưới nhưng bây giờ đã nhăm nhe nhà hàng sẵn rồi vì sợ phải chạy vòng vòng SG tìm nhà hàng như tớ .
    GMT nghĩ 7000$ là đủ cho đám cưới như ấy đang yêu cầu. Tính thử sơ sơ nhé:
    - Tiệc buffet 200khách: 20$ x 200 = 4.000$
    - Dịch vụ nhà hàng (pháo kim tuyến, ban nhạc...): 200$
    - Váy cưới: 200$ (nếu may ở VN thì tầm khoảng 1t5 đến 1t8/áo, thuê cũng tầm tầm giá đó)
    - Thiệp cưới: 60$ (ước tính thiệp 4.000đ/cái, tớ thì in có 25000đ/cái thôi hehe)
    - Chụp album: 500$ (Hải Đông or Minh Hòa... tính phỏng thôi nha)
    - Make up: 100$ ( tớ thì nhờ ng hông tên hông tuổi nên có 500.000VNĐ thôi hehe)
    - Hoa cưới 100$ (hoa cầm tay, hoa trưng trong nhà, cổng hoa...)
    - 06 quả: 100$
    - Áo dài cưới: 50$ (nếu may tiệm cũng ko tên ko tuổi như Brily hay tớ hì), tiệm tên tuổi thì khoảng 100$
    - Nữ trang: 1.000$
    - Xe hoa: 100$
    ......
    Cộng sơ sơ lại chưa tới 6.000$ phải ko nào? Vậy là an tâm với khoảng ngân sách ấy là có thể tổ chức được tiệc cưới rồi ấy hén.
    03 cô dâu lon3lychich. Bimby và GMT mới có một cuộc offline nho nhỏ trưa nay. Vui gì đâu, tám qua trời quá đất làm trong quán cafe ai cũng nhìn nhìn
  8. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Huhuhu xấu nhe, đi ko rủ mọi người rồi còn khoe để chọc tức nữa hả ?
  9. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
  10. lon3lychick

    lon3lychick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Troi oi ..chi GMT post hinh cua ai o KimDo ma dep qua vay ..hehhe... ..em thich tam hinh do lam a ...
    To Tigger : theo chick nghi voi so tien do Tigger nen nham vao nua nha hang khoang 4 star thoi a ..Sofitel..thi co le khong duoc dau ..boi vi o Sofitel ..it nhat da la 20$/ 1 nguoi roi ..chua co VAT va nuoc nua ...ma gia do an it nhat 20$ thi cung chi co leo teo may mon thoi a ...
    O KimDo Chick da lam dam cuoi o do cung ok ..tat ca deu trang tri bang hoa tuoi het ..san khau, hoa de ban , hoa ban ky tet , khung de hinh va ten co dau chu re , giong nhu chi GMT post hinh len a ..vi dai tiec buffer nen ban dai de do an cung co hoa tuoi nua ., phuc vu o do cung ok ..gia khoang 14$/ 1 nguoi ..chua thue va nuoc ..sanh o do chua khoang 200 khach ..dac biet la sanh do chuyen de dat tiec buffer ..vi no co 1 sanh nho kem theo ben hong voi 1 ban dai de do an va trang tri hoa .....khi nao lam le xong thi 4 canh cua ben do se mo ra de khach lay do an ..rat gon va dep ...Chick dai tiec cuoi o do roi , chi dat truoc khoang 1 thang thoi ..neu Tigger thich thi co the pm cho chick , chick cho Tigger so dt cua anh Manager tiec cuoi , co anh so se duoc phuc vu chu dao hon ....
    To Yelaw : yel an oc hong ..bua gio ru ma im ru a ..chick dau biet yel thich an oc hong ..

Chia sẻ trang này