1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconxinhdep

    gaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Gàcon chia sẻ kinh nghiệm đám cưới của Mình nè:
    - Lập kế hoạch chuẩn bị: chi tiêu trong từng tháng cho phù hợp với khoản kinh phí mình có.
    - Tham khảo các nhà hàng qua người thân, bạn bè, đồng nghiệp và các website đám cưới => để ý sảnh, thức ăn, nghi lễ? nhưng phần thức ăn quan trọng nhất vì mọi người khách sau khi đi dự đám cưới về chỉ để ý thức ăn chỗ đó ngon, nhiều, no không và chỉ quan tâm chú rễ, cô dâu đẹp, xứng đôi không thôi. Còn những phần khác họ không để ý. Tham khảo nhà hàng thì kèm theo tham khảo thực đơn luôn, vì mình có thể tóm gọn được kinh phí mình có.
    + Đặt phòng gia tiên và tiệc 2 họ, chọn nhà hàng Phong Lan, có phòng được 6 bàn -> tốt
    + Đãi tiệc chọn nhà hàng Bách Việt -> tốt.
    - Sau đó tham khảo tiệm chụp hình chân dung, trước đám cưới khoảng 2 tháng, vừa có sức khỏe, tâm lý thoải mái => kinh nghiệm làm khổ vừa (20*30) vì phải đem cho nhiều người xem, để ý kinh phí cũng vừa, đừng phung phí quá (vì thợ chụp hình cũng có bao nhiêu kiểu đó thôi) (Gàcon chọn tiệm Trần Anh Ba chụp ngoại cảnh ở Bảo tàng hết 3tr, chị RQ giới thiệu, -> đẹp)
    - Trước 1 tháng, Gàcon mới chuẩn bị những thứ này:
    + Áo dài : đi chợ Bến Thành tìm vải (thích màu đỏ, vì đám cưới mà, cô dâu phải nổi nhất), làm mấn cùng kiểu vải, may ở nhà may Vương Bằng đường Bến Chương Dương chỉ có 150ng => đẹp, áo khoát và bao tay thì thuê ở tiệm thuê áo cưới luôn.
    + Áo vest: đặt chỗ tiệm Lâm trên đường CMT8 => vải và công hết 1triệu rưỡi (may trước đám hỏi, đám cưới mặc lại, thuê thêm 1 bộ nữa) => đẹp
    + Đặt xe chỗ chị GMT giới thiệu => rẻ, đẹp, uy tín đúng giờ.
    + Tổng hợp lại lượng khách cần mời với số bàn, để đặt thức đơn nhà hàng, và đặt thiệp tại Lan Vy trên đường CMT8, rẻ hơn dự tính chỉ có 2.500đ => ai cũng khen thiệp kiểu mới và sang, lại rẻ
    + Tham khảo nhẫn cưới 2nơi, SJC và PNJ, vì là dân trong ngành nên được biết tiền công của SJC rẻ hơn PNJ, PNJ ít kiểu hơn, qua SJC cửa hàng chính là trên đường NTMKhai (những nơi khác toàn liên doanh nên pha tùm lum và mắc hơn nhiều), chọn được cặp nhẫn vàng, có 1 hột kim cương chìm nhỏ => đẹp
    + Làm thủ tục đăng kí kết hôn, do hộ khẩu anh xã ở quê, phải về quê chứng giấy tờ nên hơi lâu, cần 1 giấy chứng nhận độc thân, 1 hộ khẩu có công chứng, 1 chứng minh nhân dân công chứng của chú rễ, của cô dâu, rùi gởi về ủy ban phường của chủ rễ hay cô dâu là được => 1 tuần sau có luôn.
    Mệt rùi, còn nhiều lắm, Các cô dâu tham khảo từ từ nha, Gàcon sẽ nói tiếp sau nha.
  2. bcvn81

    bcvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn, hôm nay mình mới "khám phá" ra topic vô cùng hữu ích này Mình cũng sắp cưới ở SG nè. Cho mình hỏi một chuyện "tê nhị" này nha: ngày cưới của mình 31/3 trùng ngay "ngày ấy", mà vào những ngày này tớ đau bụng lắm. Nghe nói có cách dời lại sớm hơn hoặc trể hơn phải không? Bạn nào biết tư vấn cho mình với.
  3. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn gaconxinhdep mới cưói xong nhe, Brily cũng dời tuần trăng mật đến Tết nè ...
    GMT ui, buổi off thế nào rồi? Kể cho mọi người nghe với nhe.
  4. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Uh, cái vụ ọp ẹp thế nào cả nhà nhỉ? Không có ai tường thuật trực tiếp lại nghe ah?
    Mấy ngày nay Em bệnh quá nên không đi ọp với cả nhà được. Đến giờ vẫn chưa hết bệnh.
    Ah, chị GMT ơi, cái máy chiếu mà hôm cưới của Chị dùng để chiếu hình lên đó, không biết gọi tên là gì nhỉ? thuê có mắc không hén? Thuê ở đâu nhỉ? Em hỏi dùm bà Chị Em, sau Tết đám cưới rồi, ở quê lận, nhưng nghe Em quảng cáo cái máy chiếu đó, bả mê tít, muốn hỏi thăm.
    Tình hình ngày cưới của Em ấy, nếu dời sau ngày 10,11/4AL để cho Em gái thi Tốt nghiệp xong thì chả còn ngày nào được mà phải dời tận tháng 10AL, lâu khiếp, Em định liều làm đại ngày 24,25/4AL, là thứ 7, CN, ko biết có được ko. Nhà mình có ai biết xem ngày không nhỉ? hichic.
  5. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Có cách đó bạn. Đại khái là trước đó 1 chu kỳ, tức khoảng ngày 28/2 chẳng hạn (ngày thấy kinh đầu tiên) mình sẽ uống 1 viên Merverlon hoặc Mercilon (thuốc ngừa thai, ít tác dụng phụ, có thể mua ở các nhà thuốc), sau đó mỗi ngày uống 1 viên vào cùng 1 giờ. 1 vỉ có 21 viên, khi uống hết thay vì ngưng lại chờ đợt kinh mới thì bạn hãy tiếp tục uống thêm 1 vỉ nữa (uống hết vỉ để bỏ qua 1 chu kỳ hoặc ngưng nửa chừng khi đã qua những ngày đám cưới nếu muốn dời ngày trễ hơn). Sau khi ngưng thuốc khoảng 1 tuần sẽ thấy kinh lại. Trong vỉ thuốc cũng có hướng dẫn tiếng Việt rất rõ ràng. Nếu cẩn thận hơn thì bạn có thể đến bác sĩ để khám sức khỏe và được tư vấn thêm. Thân chúc bạn vui vẻ và hạnh phúc.
    P.S: à hôm thứ 7 Yel lại bị bệnh nằm bẹp dí ở nhà, ko ọp ẹp với các cô dâu được. Vui ko nhỉ, kể cho Yel nghe với!
  6. yelaw345

    yelaw345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Làm đại đi ThaLu ơi, tốt xấu do mình mà, chứ để lâu quá thì ko hay đâu, cảm giác hăm hở chờ đợi mà cứ bị dời hoài thì dễ bị "ê" lắm đó. Ko biết mọi người có hay có cảm giác đó ko, chứ việc gì mà Yel quá mong chờ, mà lại bị thay đổi, phải chờ thêm trong 1 thời gian quá lâu nữa thì tự nhiên khi nó đến Yel lại thấy ko vui nữa, cảm giác sao sao đó, giống như nấu ăn bị nêm đi nếm lại nhiều quá nó "ê" vậy đó. Hihi với lại Yel nôn nóng được đi đám cưới ThaLu sớm đó ThaLu ơi.
  7. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    To Thalu: Nếu Thalu quyết định không xem thầy chọn ngày nữa thì dễ thôi mà. Hai người xem lịch tự chọn ngày đi. Anh xã tuổi gì, Thalu tuổi gì, chọn 1 ngày thứ 7, CN nào đó có ngày hợp với tuổi 1 trong 2 người (miễn không khắc người còn lại). Dựa theo lý thuyết tam hợp mà chọn. Vậy là được rồi. Hihi, Uni cũng chọn theo cách này á, vừa được lòng ông bà tổ tiên, vừa thuận lợi cho công việc của mình, vừa tiện cho người tham dự. Hơn nữa mình lại được chủ động, khỏi phải phụ thuộc vào thầy nào hết. Đám cưới là phải vui vẻ, đừng để những việc này ảnh hưởng quá nhiều đến bản thân mình. Cuộc sống gia đình có hạnh phúc hay không là do cách sống của 2 người, chứ cái gì cũng hợp cũng tốt, coi ngày này nọ mà về sống chung không khéo cư xử thì sớm muộn cũng có chuyện xảy ra à.
    Cưới lẹ đi Thalu ơi

  8. gaconxinhdep

    gaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Gàcon tranh thủ Sếp đi ra ngoài nên chia sẻ kinh nghiệm tiếp cho các Cô dâu tương lai nè, hy vọng giúp được gì đó cho các Cô dâu nha:
    - Trước 2 tuần nè:
    + Chụp hình: anh Quang chụp hình khổ 13*18 giá 8.000đ/tấm, chụp hình cực kì kĩ (chụp xong, anh Q xem hình trên máy liền nếu thấy không ổn, là chụp lại ngay), máy xịn => đã lấy hình, sẽ share cho mọi người xem sau, hình chuẩn, đẹp, rõ.
    + Đi thuê áo cưới, ai cũng nói phải thuê áo cưới sớm, nhưng Gàcon thấy thuê sớm cũng vậy, vì nhiều nơi vẫn cho khách thuê sau khi đã nhận tiền cọc của khách trước (không giữ áo), nói áo nước đầu nhưng thực ra bao nhiêu nước thì đố biết, mà chẳng lẽ cả thành phố SG này không có áo cưới cho mình mặc àh. Kinh nghiệm: không nên thuê khu 3/2 vì áo rất mắc, chỉ khi nào đãi nhiều nơi thì mới may áo cưới, còn không thì thuê, vì may xong để đó ngắm thôi, không làm được gì hết. Gàcon thuê 2 áo, 1kem, 1hồng ánh tím rất đẹp 1.500.000đ, kèm theo bao tay, vòng cổ, hoa tai luôn tại tiệm Lê Anh trên đường XVNTĩnh.
    + Liên lạc tìm hiều người trang điểm, nhưng khó quá, vì không bít tay nghề thế nào, rất nguy hiểm, vì vậy chọn luôn chị Thể (chỗ tiệm anh Ba) đã trang điểm lúc chụp hình chân dung => đẹp ngoài mong đợi, buổi sáng tông màu đồng, buổi chiều tông màu hồng.
    - Trước 1 tuần:
    + Ông xã đi đặt quả gồm: 2quả trầu cau, 1 quả bánh kem trái tim, 1 quả trái cây, 1 quả xôi gà, 1 quả trà rượu nem, 1 con heo quay.
    + Gàcon đặt 1cặp rồng phụng có 400ng và 1cổng hoa 200ng ở Nguyễn Đình Chiểu, 1 bộ bàn thờ đầy đủ 150ng ở XVNTĩnh.
    + Mua 2 đôi giày, ông xã 1 đôi, cô dâu 1 đôi 7phân mang lúc làm lễ, sau đó thay đôi dép xốp cao mang đi bàn hihi..
    + Đặt 1bó hoa lan xanh kiểu bó suối tuyệt đẹp ở đường Lạc Long Quân có 150ng kèm theo 2bông cài áo, và ít hoa dư để cài tóc, ai cũng nói lần đầu tiên thấy hoa lan xanh.
    + Đi chợ Tân Bình mua gra trải giường, gối mới ...và mua luôn hoa cái áo cho 2 họ.
    + Đi chợ Bến Thành và An Đông mua đồ ngủ mới hết (khoảng này hơi tốn đó)
    - Trước 1 ngày cưới:
    + Các cô dâu nên đắp mặt nạ lòng đỏ trứng vì rất ăn phấn, kinh nghiệm đó nha, trước khi đi trang điểm nên đánh kem lót của mình, vì rất dễ bị dị ứng da mặt (Bạn của Gàcon đã bị dị ứng, ngứa và đỏ không chịu được).
    + Gội đầu, nhưng không được massage da mặt (nên massage trước 3 ngày) để da tái tạo kịp thời. Ngoài ra, chỉ nên đi massage và đắp dưa leo thôi, đứng nên massage với các loại mỹ phẩm không quen trước 3 tháng (theo bạn bè thì đi massage da để da đẹp rốt cuộc là không quen mỹ phẩm lạ nên nổi mụn), cô dâu nên tham khảo kiểu tóc trước 5tháng, nếu để tóc dài bới thì đừng cắt tóc ngay cả tóc mái nữa (Gàcon tóc dài lắm những trước 3tháng xí xọn đi cắt nên hic, nhưng cũng vừa kịp dài ra tí) chú rễ thì nên cắt tóc trước 3tuần, đừng nên gần ngày cưới mới cắt nhìn sẽ ngồ ngộ đó (hic ông xã Gàcon đó, tự nhiên đi cắt, nhìn xấu ơi là xấu).
    + Nên chuẩn bị quần áo và phụ tùng kèm theo sẵn.
    + Lúc trang điểm thì nên mặc áo có dây và cài nút để có thể đánh phấn phần cổ, vai và tay.
    Trên đây là những kinh nghiệm mà Gàcon đã trải qua trước đám cưới, hy vọng phần nào giúp các cô dâu hoàn thiện hơn nha.
    Chúc Các Cô dâu Chú rễ đẹp lỗng lẫy và hạnh phúc nhất trong ngày trọng đại của mình hehe.
    Gàcon
  9. unisom

    unisom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0

    P.S: à hôm thứ 7 Yel lại bị bệnh nằm bẹp dí ở nhà, ko ọp ẹp với các cô dâu được. Vui ko nhỉ, kể cho Yel nghe với!
    [/quote]
    Hí hí, vui lắm Yel ơi, Yel không đi là uổng lắm. Anh xã chị GMT đến đón mà tụi này không cho chị ấy về, giữ lại 8 một lúc lâu nữa rồi mới chịu ai về nhà nấy đấy. Hình matcan đẹp lắm, cô dâu cười tít mắt. Hai vợ chồng nhà này có cặp mắt giống nhau á.
    To Chick: chúc mừng nhé, người đầu tiên trong hội có tin vui. Chúc gia đình nhỏ ngày càng hạnh phúc nhé, mong em bé khoẻ, nhưng nghịch vừa thôi, hành mẹ Chick nghén quá trời không đi off được kìa

  10. gaconxinhdep

    gaconxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    Theo yêu cầu của nhiều Bạn, Gàcon ráng chụp hình bằng máy đt để gởi lên cho mọi người tham khảo kiểu thiệp này. Gàcon đặt ở Lan Vy, CMT8 đó. Ai cũng khen thiệp đẹp và sang.
    Gàcon

Chia sẻ trang này