1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cưới ở Sài Gòn (tầng 2)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi giotmuathu, 18/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. loanui

    loanui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bạn thử đến tiệm Kim Long trên đường Trần Cao Vân, gần hồ con rùa xem.
  2. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Các cô dâu SG ăn tết lâu quá, giờ này chưa thấy ai xuất hiện?
    Mình đi xem ngày cưới, mỗi thầy phán mỗi kiểu, bây giờ không biết tin ai
  3. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0

    Các cô dâu SG ăn tết lâu quá, giờ này chưa thấy ai xuất hiện?
    Mình đi xem ngày cưới, mỗi thầy phán mỗi kiểu, bây giờ không biết tin ai
    Bạn thử ghé Chùa Định Thành (gần Công viên Lê Thị Riêng, bạn đến công viên này và hỏi đường nhé vì nvc ko nhớ rõ địa chỉ) đi, trong forum này có một chị giới thiệu và nvc đã ghé thử thấy thầy nói ngày đám cưới giống với Bác của nvc nói ( bác rất rành chuyện coi ngày). Chúc bạn nhanh tìm được ngày đám cưới. Thân.
    Được fanx sửa chữa / chuyển vào 19:59 ngày 25/02/2007
  4. giotmuathu

    giotmuathu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/06/2002
    Bài viết:
    1.956
    Đã được thích:
    0
    Các cô dâu ăn tết có vui ko nè? Chắc chắn là vui rồi phải ko? Người mới cưới thì ăn tết có đôi có cặp, người sắp cưới thì được hưởng cái Tết độc thân cuối cùng vì thế nên kiểu nào cũng vui mọi ngườ hén.
    Brily: vi vu tuần trăng mật xong chưa? Nhớ khoe hình và kể chuyện nha.
    Bimby: lặng đâu mất tiu rồi. Tin vui của tớ thì bạn hiền là người đầu tiên biết đấy nhé. Tớ nhăn qua YIM, ko biết có nhậnn được ko hén.
    GMT cám ơn tất cả mọi người thời gian qua đã động viên và tư vấn về nơi khám sức khoẻ sinh sản. Tết này niềm vui đã đến với gia đình tớ khi hai vợ chồng biết điều mong mỏi bấy lâu nay đã được bù đắp. Sau khi du xuân ở Đà Lạt về mới biết vì thế nên hú hồn luôn vì lên Đà Lạt chơi trò bạo lực quá trời. Nào là đạp xe đạp vòng vèo Hồ Xuân Hương mà đạp đua chứ ko phải đạp tà tà, nào là trướt máng trượt xuống thác Dantala, nào là cáp treo... đủ trò đủ kiểu. Về SG thấy trong người lạ lạ mới thử và biết đi Đà Lạt ko phải là 2 mà là 3 người
  5. RoseQueen

    RoseQueen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào các cô dâu xinh tươi đất Sài Thành
    Mọi người ăn tết chắc là vui lắm phải không? Giống như GMT nói ý mà. Chúc mọi người luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc như vậy nhé. Và nữa, mong là các cô dâu ở đây không phải chỉ có tết này là tết honeymoon mà khi nào cũng vậy nha. (Chỉ riêng RQ là dở dở ương ương, cưới rồi mà cũng cứ lủi thủi ăn tết với gia đình ba mẹ, trừ mồng 1 đi tết bên nội thì còn lại chỉ dám ở nhà vì đi đâu cũng ''được'' hỏi anh xã đâu không thấy, về Mỹ rồi chừng nào qua, bao giờ đi sang đó định cư etc chán ơi là chán! Làm nhớ chồng quá chừng )
    => GMT: thế là ấy toại nguyện quá rồi nha. Đám cưới năm trước năm sau thêm người là nhất rồi. Còn nữa, Đinh Hợi là sinh con tốt lắm đó. Chả biết GMT thích con gì trước nhưng RQ cũng cứ tài lanh cầu chúc cho GMT có con trai đầu lòng Đinh Hợi cho rạng rỡ họ hàng hehe ... RQ theo chuyên ngành văn hóa học nên mấy cái vụ này cũng võ vẽ đôi chút . Vả lại đầu năm thai nghén cuối năm khai hoa là trọn vẹn lắm đó. RQ cũng thích được như ấy lắm mà chưa được, phải chờ tới 2010, ổn định mọi thứ mới dám sinh con. RQ thích con mình là cọp cho dữ dằn đó . Vừa rồi đi nhà sách về thấy mấy quyển ''Dành cho bà mẹ sinh con đầu lòng'', ''Mẹ và Bé'' có hình vẽ và hướng dẫn cụ thể lắm mà thấy thích ghê cơ. GMT tranh thủ rinh vài quyển về nghiền ngẫm đi nha. À, nhớ giữ gìn sức khoẻ đó, đừng có bạo lực quá nữa nhé!
  6. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị GMT nhé, thế là nỗi lo lắng bấy lâu của chị đã được giải tỏa rồi nhé. Em nghe nói năm Đinh hợi rất tốt ( vì cha mẹ mong con mình được sướng như "heo" đấy) nên mấy chị trong cơ quan và mấy đứa bạn thân em mặc dù chưa muốn sinh em bé, nhưng vì năm nay tốt quá nên cũng quyết định sinh luôn. Em thấy ở nhà sách có bán cuốn "Cẩm nang cho các bà mẹ" mà chị có thể tham khảo. Chúc chị luôn vui vẻ
  7. phk122

    phk122 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng GMT nào Hiện giờ cảm giác lạ lắm phải không? Năm nay sinh em bé thì tốt quá rồi... Vậy là GMT khá "nhạy" đó Mình cũng muốn sinh con năm nay, nhưng tiếc là bây giờ vẫn chưa cưới thì sao mà có con được
    Cụng ly nào
  8. pinktem

    pinktem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2007
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng GMT nhé, vậy là toại nguyện như ý rồi, tin vui đầu năm.
    Cám ơn nvc.
  9. ThaLuHappy

    ThaLuHappy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Chị GMT, chúc mừng Chị nhé, vậy là năm nay niềm vui nhân đôi rồi hén, năm Đinh Hợi chúc Chị có 1 chú heo vàng xinh xắn, khoẻ mạnh, đáng yêu nhé!
    Trân trọng thông báo với cả nhà là hôm mùng 3 Tết gia đình AX tương lai đã đến nhà Em và Em đã được ấn định chính thức ngày lên xe tăng là 24, 25/4 AL (nhằm ngày 9-10/6 DL). Ngày 24 sẽ tổ chức tiệc đãi bà con ở quê Em, tối 24 nhà trai sang, khuya rước dâu, sáng hôm sau đến nhà chú rể, nghĩ đến cảnh cả đêm ngồi trên xe rước dâu mà ngán ngẩm quá, hichic! ai biểu lấy chồng ở xa.
    Chúc cả nhà chúng ta năm mới bình an, may mắn, hạnh phúc, thuận lợi trong mọi việc!
  10. kate_nguyen

    kate_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng chị GMT nhé :). Nhân đây nhờ mọi người tư vấn giúp mình về việc có thể thuê áo cưới chụp hình ở đâu giá rẻ.
    Việc là thế này, mình rất thích chụp hình, nhưng bộ hình cưới hôm đám cưới chụp ở Hera ( Hai Bà Trưng) không được ưng ý lắm vì không giống mình ở bên ngoài. Nhân tiện có một ông anh tuần tới sẽ đi Đà Lạt chụp hình nên mình quyết định đi ké (mình sẽ tự make up và chụp bằng máy nhà). Tuy nhiên chị dâu mới không thân lắm nên mình cũng ngại không dám mượn váy cưới, nhờ mọi người tư vấn giúp mình chỗ nào cho thuê áo cưới giá rẻ nhé (càng rẻ càng tốt :) ).
    Cám ơn rất nhiều.

Chia sẻ trang này